Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
1/ Sửa lại nhà cho xe vào.
2/ Mua thêm 1 cái nhà nhỏ thôi nhưng có cái sân lớn. . . . Giống nhà tui nè
Bạn có 2 sự chọn lựa:corolla95 nói:Sienna thì e thua vì gara có đúng 5m . kg đậu nhà dc
Hổm chạy con To Crown 95 về đóng cửa kg dc vì hơn 5m, Sienna chắc cũng thế quá
1/ Sửa lại nhà cho xe vào.
2/ Mua thêm 1 cái nhà nhỏ thôi nhưng có cái sân lớn. . . . Giống nhà tui nè
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Khi ngta gìa, con ngta thường dễ tính. Với mình * vậy là đẹp rồi.
Chú thích:
* = (.)
Khi ngta gìa, con ngta thường dễ tính. Với mình * vậy là đẹp rồi.
Chú thích:
* = (.)
Last edited by a moderator:
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Ngực tấn công , mông phòng vệ . . . .cở này mà lắc lắc . . . bsy k lật xuống mới lạ àh nghen . . . .
P/s : bác cò :
nhìn giá xe mà nhói tim .
ba em mới lấy con xe hồi tết tây bên us RAV4 2010 cuối đi đc 15k M .
giá em nó chỉ 16000$ và góp trong 3 năm đown vô đó chỉ 1500 thế là vi vu . . .
giờ em chỉ máu xe bên kia thôi , xe vn hết máu rùi .
xe bác liêm thì khác àh nghen :
con 92 với con 95 , cuối cùng 2 con nhập lại thành 1 là 1 con cứng ngắt , 1 con chỉ còn cái giấy 95 với cái lấy đc hahahahaha. tinh hoa 2 con giờ dồn vào con 92 hết rùi còn đâu .
Xedaumalai nói:Khi ngta gìa, con ngta thường dễ tính. Với mình * vậy là đẹp rồi.
Chú thích:
* = (.)
Ngực tấn công , mông phòng vệ . . . .cở này mà lắc lắc . . . bsy k lật xuống mới lạ àh nghen . . . .
P/s : bác cò :
nhìn giá xe mà nhói tim .
ba em mới lấy con xe hồi tết tây bên us RAV4 2010 cuối đi đc 15k M .
giá em nó chỉ 16000$ và góp trong 3 năm đown vô đó chỉ 1500 thế là vi vu . . .
giờ em chỉ máu xe bên kia thôi , xe vn hết máu rùi .
xe bác liêm thì khác àh nghen :
con 92 với con 95 , cuối cùng 2 con nhập lại thành 1 là 1 con cứng ngắt , 1 con chỉ còn cái giấy 95 với cái lấy đc hahahahaha. tinh hoa 2 con giờ dồn vào con 92 hết rùi còn đâu .
Last edited by a moderator:
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
có "em gái" nào chưa chồng hông?Camry88xamlongchuot nói:Bà chủ chơi hàng độc ko hà, hỏng zám sửa. 1 em LS 600hl, 1 em LX570. Uống xăng thấy mụ nội luôn. Thêm 1 em Land Cruiser V8 hay V6 gì nữa...camry1992 nói:Hỏi xe bà chủ đâu, sửa luôn, hé héCamry88xamlongchuot nói:Ai nói rãnh, sáng nào cũng fải lên cty...uống cafe tới chiều 6pm mới zìa tới nhà, cơm nước cũng fải tới 8pm.trung76cahg nói:bác CTich lúc này rãnh sao kg sửa xe đi, spam thấy ớn...Camry88xamlongchuot nói:Các nước phát triển đi làm bằng xe hơi, sáng là lên xe chạy tới chổ làm, chiều lên xe chạy về, cuối tuần đi shopping bằng xe hơi, đi chợ bằng xe hơi, đi picnic, thăm bạn bè cũng bằng...xe hơi. Việt Nam mình xe hơi em sửa 1 tuần 5 bữa, còn 2 ngày cuối từng đem zìa nhà lau chùi...cứ thế. Đi làm toàn bằng...Viva. Ung với thư kiểu nào được, chỉ sợ ung thư phổi do ra ngoài đường SG hít khói bụi nhiều.
Nhưng dù sao đây cũng là 1 thôing tin rất bổ ích. Em thường hạn cửa xe 1 tí trước khi mở máy lạnh, lý do là để xe lạnh nhanh, đỡ tốn xăng.
Muốn sửa xe thì fải 9pm trở đi nên lên hình toàn tối thui
Giờ mà ngồi sửa xe thì bà chủ cắt lương khỏi có tiền sửa luôn...
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
@Tạo: xe Mỹ thì rẻ hơn VIỆT NAM chắc rồi nhưng xe đời 2010 coi chừng đi 100k miles rồi. Còn xe VIỆT NAM ông kế bên nhà bán đời 2008 mà đi mới 8k km... Do đó về gía cũng ko mắc lắm.
@Tạo: xe Mỹ thì rẻ hơn VIỆT NAM chắc rồi nhưng xe đời 2010 coi chừng đi 100k miles rồi. Còn xe VIỆT NAM ông kế bên nhà bán đời 2008 mà đi mới 8k km... Do đó về gía cũng ko mắc lắm.
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Dáng đứng tạo kiểu ảnh này, mấy ae có thấy quen ko? Chúng ta từng thấy ở đâu đó?!
Phải! Của Hoa hậu Lý Thu Thảo chụp lúc đăng quang 1989.
Dáng đứng tạo kiểu ảnh này, mấy ae có thấy quen ko? Chúng ta từng thấy ở đâu đó?!
Phải! Của Hoa hậu Lý Thu Thảo chụp lúc đăng quang 1989.