Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Buổi chiều cây ty nó yểu xìu hà bác ơi...Cam87xaxi nói:Nằm ngửa chui đầu vô ,,,,,,,, coi chừng E hàng xóm thấy cây ty ,,,,,Camry88xamlongchuot nói:Kéo cái ghế tài ra sau hết cỡ, nằm lật ngữa người chui cái đầu vô để thấy được cái ty và con ốc 12
Cái cây ty này bắt có 1 con ốc 12, mình nhớ là trước khi thay heo côn thì con heo trước cây ty bắt 2 con ốc, 1 con trong và 1 con ngoài. Cho nên hôm trước thấy ko rõ, vặn con ngoài ra xong vặn tiếp con bên trong mà vặn hoài ko được vì bên trong ko fải là con ốc 12 mà là cum dính liền
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
bác đỗ bê tông cốt thép lun cho chắcCamry88xamlongchuot nói:Rive sao chắc bằng bulon bác.camry1992 nói:Nhớ tán li vê nữa nha ct, hẻheCamry88xamlongchuot nói:Vậy là cái ghế coi như bắt bulon xuống sàn luôn hén bác.
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Ah cái vụ nhấp cái lết bánh mình đã trả giá đắt rồi nha. Rất nguy hiểm!!! Quăng xe đó!Camry88xamlongchuot nói:Hôm qua em ghé Năm Lửa gần Big C (QL 1K), hôm nào bác em xuống Dĩ An bác Cò dẫn em đi đâu đây...corolla95 nói:hôm qua nghe đi Di an hả, bửa bào đi với tui kgCamry88xamlongchuot nói:Hạng mục này thi công nhanh quá bác Cò ơi, giờ rãnh hỏng biết làm gì.corolla95 nói:yes y như xe tui - tui cũng canh côn cho nó thấp chút dễ chịu
mà côn xe tui nhẹ lắm
tui bỏ luôn vụ đạp đề , hehe ( tháo jack ra nối cọng dây tắt qua )êm lắm
cây ty thắng cũng y vậy mà 14 . Tăng lên chút thắng suớng lắm
Ah, cái vụ ty thắng chắc cũng fải cho nó thấp xuống tí quá bác. Nhấp nhẹ lếch bánh, nhấp nhẹ lếch bánh chơi...haha
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
cái vụ này khoái quá mà bây jo mới biết chỉnh, đêm nay test thử mới đượcCamry88xamlongchuot nói:Chỉ cần nới 1 con ra ngoài là có thể xoay ty cho côn thấp xuống
Sau đó xiết lại. Tất cả mất 5p là xong.
Lên test xe thấy côn bắt tốt nhưng fải chờ test ngoài đường sẽ quyết định tăng giảm tiếp.
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Nói vậy thôi chứ em chỉnh thắng sao cho nó hơi thấp 1 tí, cho cảm giác đạp thắng ko out ò control là được. Chứ giờ thắng xe em hơi cao, hôm trước nhồi sát đít xe trước mà còn sâu.Xedaumalai nói:Ah cái vụ nhấp cái lết bánh mình đã trả giá đắt rồi nha. Rất nguy hiểm!!! Quăng xe đó!Camry88xamlongchuot nói:Hôm qua em ghé Năm Lửa gần Big C (QL 1K), hôm nào bác em xuống Dĩ An bác Cò dẫn em đi đâu đây...corolla95 nói:hôm qua nghe đi Di an hả, bửa bào đi với tui kgCamry88xamlongchuot nói:Hạng mục này thi công nhanh quá bác Cò ơi, giờ rãnh hỏng biết làm gì.corolla95 nói:yes y như xe tui - tui cũng canh côn cho nó thấp chút dễ chịu
mà côn xe tui nhẹ lắm
tui bỏ luôn vụ đạp đề , hehe ( tháo jack ra nối cọng dây tắt qua )êm lắm
cây ty thắng cũng y vậy mà 14 . Tăng lên chút thắng suớng lắm
Ah, cái vụ ty thắng chắc cũng fải cho nó thấp xuống tí quá bác. Nhấp nhẹ lếch bánh, nhấp nhẹ lếch bánh chơi...haha
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
xe mình mấy hôm nay cái cục cảm biến báo nhớt nó xì nhớt hoài, nhớt chảy xuống máy nhìn dơ quá, đi hết mấy cửa hàng bán phụ tùng ở cần thơ mà kg có cục zin (xe mình đang sài cục lô trước đây mua 50 nghìn), hôm rồi có hỏi bác Đức nói kg có, vậy sao khắc phục đây các bác, kg lẽ qua hãng Toy mua, kg biết có bán loại này kg nữa. nhờ các bác tư vấn giúp. chúc cả nhà ăn no, ngủ khoẻ, mỗi đêm mỗi nẻ...
xe mình mấy hôm nay cái cục cảm biến báo nhớt nó xì nhớt hoài, nhớt chảy xuống máy nhìn dơ quá, đi hết mấy cửa hàng bán phụ tùng ở cần thơ mà kg có cục zin (xe mình đang sài cục lô trước đây mua 50 nghìn), hôm rồi có hỏi bác Đức nói kg có, vậy sao khắc phục đây các bác, kg lẽ qua hãng Toy mua, kg biết có bán loại này kg nữa. nhờ các bác tư vấn giúp. chúc cả nhà ăn no, ngủ khoẻ, mỗi đêm mỗi nẻ...