Phân tích như cậu ba em thấy hoàn toàn có lý, bim cũ khả năng hắt hơi sổ mũi là cao, nếu vợ con k ủng hộ ngay từ đầu thì khi gặp những trường hợp như vậy bác dễ bị "đay nghiến" lắm hehe...
Nhưng theo ngu ý của e, chưa hẳn là hết đường binh, bà cả đã duyệt mua civic cũ nghĩa là kinh phí đc duyệt tầm 550-600tr, bác mua con 318i tầm 430-450tr (máu 325i thì cộng thêm tầm 50c nữa) xong nhờ anh em tư vấn gara ok ủn vào đó 1 lần, thay tất tần tật những thứ hỏng cần thay, và những thứ chưa hỏng nhưng đến tuổi cần thay cũng thay luôn, kinh phí em dự tầm 100tr, vừa đủ dự toán ban đầu. Lao xe ra khỏi gara, bác có thể tự tin rằng con xe bác hiện hơn hẳn những em Nhật bổn và Hàn xẻng cùng tầm tiền về mọi mặt.
Lý do em khuyên bác làm 1 lần dứt điểm cũng là để bà cả đỡ cằn nhằn, và bệnh của xe gần như đã đc giải quyết dứt điểm 1 lần cho 3-5 năm, chỉ xăng nhớt lọc là chạy. Bác thử hình dung xem, bác mua Bim cũ bả đã k ưng tù đầu, tuần nào tháng nào bác cũng mang đi sửa thì bả sẽ kêu bán sớm hehe
Nhưng trước mắt, bác cần phân tích cho vợ cả hiểu giá trị mà một chiếc bim cũ mang lại, những thứ mà civic hay altis... k thể có đc, chẳng hạn như xe có 8 túi khí em ơi, rất an toàn, nếu k may gặp nạn từ bất kỳ hướng nào, đặc biệt từ bên hông thì cả nhà đều bình an (hù cái này bà nào cũng sợ hihi, em chỉ vd vui vậy chứ k có ý gì bác nhé , rồi ghế chỉnh điện 10 hướng như máy bay, ngả hoàn toàn gần như cái giường nằm, ngủ đã ..rồi thì xe rất đầm, chạy xa k mệt, k say, k ói, rồi thì có chế độ ga tự động, anh chạy 50 hay 80km/h bấm cái kịch là xe tự chạy, khỏi đạp ga, khỏi sợ lố tốc độ xxx nó bắn, tốn tiền lắm em ơi...bla..bla..bla..em đảm bảo bả sẽ si nghĩ lại mà ủng hộ bác
Nhưng...lại nhưng hehe....khi mua rồi bác đừng quên điều em dặn bên trên vì bác đang cầm trong tay 100tr tiền bảo dưỡng, Bim luôn cần sự bd chuyên nghiệp.
Những điều em vừa nói là thật chứ k hề tâng bốc, có thể vợ bác chưa hiểu hết đc cái hay của bim nên chưa ủng hộ đấy thôi. Cố lên bác.
Chúc bác sớm gia nhập hội bim già E46