Xedaumalai nói:
truongkhoi2004 nói:
abumap nói:
truongkhoi2004 nói:
Xedaumalai nói:
truongkhoi2004 nói:
Sẳn Bác sĩ tư vấn em cái vụ Lock luôn cái
- Lần trước cửa tài khi đóng ko ngoạm nấc thứ hai. Nghe lời bác sĩ tháo ra vệ sinh cái bộ lock, cắt bớt 1 phần cục cao su dùng chêm khi đóng cửa nó êm ái hơn. do cục cao su đó chai cứng ngắc nên đóng vô là dội ra lại. kết quả mỹ mãn. đóng cửa nhẹ re, phập 1 cái là ngoạm luôn nất thứ hai.
- Chuyện ko dừng lại ở đó. 1 tháng sau bệnh cũ tái phát, giờ ko tài nào đóng ăn nấc thứ hai trừ phi lấy cái mông ỉn vô 1 cái nữa. em cũng tháo ra vệ sinh lần nữa mà ko ăn thua. Hôm rồi thay Tắc kê bánh trước (Bị gãy 1 con bên tài) sau khi đội lên bên tài cao hơn, xe không cân bằng thì đóng cửa rất nhẹ nhàng, phập 1 cái là vô nấc thứ hai ngay, hạ con đội xuống thì Vũ như cẩn. giờ em mà lái xe đi đâu thì phải chui từ bên phụ qua. hic
Vậy là cái cửa bị xệ => ngàm ổ khóa bị hơi lệch với cái chữ U dính trên khung cửa (lệch chừng 2 mm là đóng cửa khó rồi)
Bgio bác mở hé cửa và quan sát xem nó bị lệch lên hay xuống?
Khắc phục: Mở cửa xe, nâng cửa lên or xuống (uốn nguội) sao cho ngàm khóa và chữ ko bị lệch nữa. Thao tác này nhầm chỉnh lại bản lề cửa đó.
Hé mở cửa và quan sát. đúng là nó có lệch xíu bác, lệch xuống dưới
Nâng cửa bằng cách nào bác, bê cái cửa bẻ lên á
nới mấy con ốc bản lề cửa ra dùng tay nâng lên xong xiết lại, cái này làm hai người mới ok được
Em toàn làm 1 mình mà ko có quyền trợ giúp, để tối về ngâm cứu như bác nói xem sao
Thanks bác
Chơi xe cũ thì phải chịu khó thôi, chứ mấy cái lặt vặt này mà đem ra cho thợ đồng là 250-300k đó.
Mới hồi nảy làm biếng, đem miếng đá ra ngoài cho ngta cắt. Cắt xong tính 40k mình hỡi ôi luôn (nghĩ là 10-15k ah).
Biết vậy ở nhà tự làm. (Chỉ vì làm biếng bày đồ nghề ra thôi đó)
Hồi trước em ở nhà sơn mấy chổ trầy luôn mới ghê, lấy giấy nhám chà remove sơn cũ lâu quá, ra tiệm thuê cái máy mài về mài 1 phát đem ra trả: 20k.
Mấy cái công lặt vặt đem ra gara thì bạc chăm trở lên. Nhiu đó đủ tiền mua đồ nghề tự sửa
Tự sửa cũng có cái lợi, tối về khỏi phải tập thể dục, chỉ cần tháo mở 1 hồi là cũng phê. Cái lợi nữa là khi tự làm sẽ mở mang thêm kiến thức...
Ngày xưa cái gì em cũng đem tới gara. Có lần em mang xe qua gara Ngọc Thảo (Cv Gia Định, nêu đích danh luôn nhé) để làm lại phần điện, thời đó... ngu hơn bây giờ nhìu. Nguyên bộ dây khoang máy có 1.7 chai ko mua, tưởng làm dây lại rẻ. Đem qua lão Ngọc nối qua nối lại cuối cùng tính 3 chai...
Đợt đó tui với lão khôi cũng mất hết mấy m2 đất mặt tiền vì đem xe tới gara đó.