Thu tiền nằm trên đất Việt NamBác nói không sai một chút nào cả, hoàn toàn chính xác. Quan trọng là nếu xe chúng ta năm ở nhà từ 1/1/13 ko đăng kiểm và ko đi đâuu cả nhưng đến khi cần lôi ra đăng kiểm từ 1/1/15 để đi nhưng cũng bị truy thu từ 2 năm trước . Ôi, tar nới: ta yêu đầy tớ của ta wa...
Bửa nay e gặp 1 e zippo XLC kính chiếu hậu vuốt. Trên kính có xinhan như mấy e trẻ teen vậy.Nhìn cũng đẹp lắm. Ko biết trong Hội mình có ai độ vậy chưa?
Bác đang làm CT nhột đó..Bửa nay e gặp 1 e zippo XLC kính chiếu hậu vuốt. Trên kính có xinhan như mấy e trẻ teen vậy.Nhìn cũng đẹp lắm. Ko biết trong Hội mình có ai độ vậy chưa?
Oh! Xe bác bây giờ được phép xuống đường rồi hả? Tổ chức sự kiện đi! AE mỗi người góp 1 tay chung zui.xứ thiên đường nên vẫn thu bác Cò ơi, em mới bị một vố nó truy thu của em gần 2 năm, dù xe ko chạy
Kế bên nhà mình có bọn bán cơm tấm lấn chiếm lòng lề đường, mình đã 2 lần email và gửi hình ảnh lên chủ tịch phường 14 từ trước và sau tết, chẳng thấy ông chủ tịch phuờng có 1 hành động nào. Sáng qua đi làm tấp vô phản ánh với 2 anh dân phòng là lát nó vô dẹp liền, hôm nay sáng ngày mở cửa ra thấy nó sát rạt lên vĩa hè hết... Nói chung vậy cũng được, ko thể đòi hỏi thêm vì chúng ta đang sống trên thiên đường, phải biết chấp nhận thực tế.
Ta nói, ta hựng cái việc lấn chiếm lòng lề đường và vĩa hè của SG 40 năm giải phóng... Một nơi mà ai cũng nói là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của cả nước. Đầu khu phố lúc nào cũng có cái bảng Khu phố văn hoá chà bá lửa, trước cửa nhà thì Gia đình văn hoá.. Kiểu này thì có khi vài năm nữa chúng ta trở thành quốc gia có văn hoá nhứt thế giới...
Ta nói, ta hựng cái việc lấn chiếm lòng lề đường và vĩa hè của SG 40 năm giải phóng... Một nơi mà ai cũng nói là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của cả nước. Đầu khu phố lúc nào cũng có cái bảng Khu phố văn hoá chà bá lửa, trước cửa nhà thì Gia đình văn hoá.. Kiểu này thì có khi vài năm nữa chúng ta trở thành quốc gia có văn hoá nhứt thế giới...
HèHè ctik bức xúc zử ĐaKế bên nhà mình có bọn bán cơm tấm lấn chiếm lòng lề đường, mình đã 2 lần email và gửi hình ảnh lên chủ tịch phường 14 từ trước và sau tết, chẳng thấy ông chủ tịch phuờng có 1 hành động nào. Sáng qua đi làm tấp vô phản ánh với 2 anh dân phòng là lát nó vô dẹp liền, hôm nay sáng ngày mở cửa ra thấy nó sát rạt lên vĩa hè hết... Nói chung vậy cũng được, ko thể đòi hỏi thêm vì chúng ta đang sống trên thiên đường, phải biết chấp nhận thực tế.
Ta nói, ta hựng cái việc lấn chiếm lòng lề đường và vĩa hè của SG 40 năm giải phóng... Một nơi mà ai cũng nói là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của cả nước. Đầu khu phố lúc nào cũng có cái bảng Khu phố văn hoá chà bá lửa, trước cửa nhà thì Gia đình văn hoá.. Kiểu này thì có khi vài năm nữa chúng ta trở thành quốc gia có văn hoá nhứt thế giới...
Ông địa một bên,Thần tài một bên. Nói tuḿ lại là giống ban thơ ông địa. KkkkCòn cái này giải thích sao Ct..đang phân vân quá ..
View attachment 224611