Con khoai môn đã đc bác U5x xử rồi. Phùuuu, may ghê.camry8791 nói:Ai za, thủ sẳn 2 bình Lavie 5L + cái khăn to nữa là vừa rồi đó bác ơitrung76cahg nói:Hôm nay tranh thủ nghỉ làm việc buổi sáng, đem V2 lên cho thợ ktra lại bạc đạn block lạnh.
Trước khi đi hôm qua điện trước cho thợ điện lạnh kêu nó tìm dùm bạc đạn ngoài của block lạnh cam87.
Sáng nay vừa lên tới thợ đã có mặt chờ sẳn. Đúng như các bác đã tư vấn, thay bạc đạn block lạnh kg cần pải tháo ống ga...Nhưng thợ pải tháo dinamo + ống nước (để cho rộng chỗ đúc cảo vào lấy bạc đạn ra).
Thời gian lấy puli ra khỏi block khoảng 15 phút. Sau đó thợ lôi trong thùng ra 1 cái bạc đạn (được tháo từ 1 block lạnh khác, còn rất đẹp); sau đó cầm nguyên cái puli và cái bạc đạn chạy ra tiệm để nhờ đóng bạc đạn và dớt cái gì đó (quên tên rầu). Sau đó đem về ráp vô. Nổ máy thử êm ru bà rù, sướng thiệt.
Trong lúc thay bạc đạn thợ phát hiện thêm 1 bịnh mới của V2 là bị rịnh nước làm mát từ "mắt cá" (mắt cá này nằm ở phía trong pô lửa, gần lọc nhớt) thợ phán thêm 1 câu xanh lè : mắt cá xe a sét, mục lắm rồi, đừng chọc ngoái nó, nếu kg làm lại coi chừng đi dọc đường nó xì nước nhiều thì mệt àh. Nghe xong tâm thần hơi bất an.
Hẹn thợ T7, CN lên tính tiếp.
Cuối cùng hỏi thợ tổng cộng xiền thay bạc đạn bi nhiu? thợ nói : thôi a về đi, có chút xíu mà tính gì (khoái nhứt câu này), mai mốt lên ktra "mắt cá" rồi tính lun.
Tổng thời gian từ khi mở nắp capo đến khi đóng nắp capo chạy về là 1h45 phút.
Con Già Lửa lúc xưa thấy nước nhiễu tong tong -> xong cai ron quy lát
Mấy cái đồ mục mục cẩn thận nha, bệnh về già có khác
hàng này này là hàng Úc, tay lái nghịch, trên Cam có nhiều, nhất là Thái Lan, nhưng thay vao fai thay luôn dàn đầu vì nó khác hàng Mễ, lại bị mất giá nữa, đèn thì có nhưng kiếm nguyên dàn đầu thì hơi căn đótrung76cahg nói:Vậy kg giống cặp đèn cũ hả bác Vũ? sao thấy để của 89-91abumap nói:bác chơi cặp đèn này thì phải thay nguyên dàn đầu đó.camry8791 nói:Bác Quang ở đâu vậy bác, tin tưởng được không?trung76cahg nói:camry8791 nói:Chơi luôn thôi Chủ Tịch ơi, ship giúp đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
đặt gạch bao nhiêu hả bác
Hàng Taiwan giờ đã 1,7/cặp rồi!
http://www.ebay.com.au/itm/Toyota-SV21-Ser2-Camry-Holden-Apollo-89-93-Clear-LH-RH-Pair-Of-Headlight-Lamps-/400323592318?pt=AU_Car_Parts_Accessories&fits=Model%3ACamry
CTich kg có nhận ship hàng Úc. Nếu bác muốn ship liên hệ với anh này :
Phone : 0.902.402.189 (tên Quang)
Người này mình chưa gặp lần nào. Bác hỏi cụ thể giá cả xem sao
Vậy àh, hên quá, nếu mình chịu ship về là ôm hận rầuabumap nói:hàng này này là hàng Úc, tay lái nghịch, trên Cam có nhiều, nhất là Thái Lan, nhưng thay vao fai thay luôn dàn đầu vì nó khác hàng Mễ, lại bị mất giá nữa, đèn thì có nhưng kiếm nguyên dàn đầu thì hơi căn đótrung76cahg nói:Vậy kg giống cặp đèn cũ hả bác Vũ? sao thấy để của 89-91abumap nói:bác chơi cặp đèn này thì phải thay nguyên dàn đầu đó.camry8791 nói:Bác Quang ở đâu vậy bác, tin tưởng được không?trung76cahg nói:camry8791 nói:Chơi luôn thôi Chủ Tịch ơi, ship giúp đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
đặt gạch bao nhiêu hả bác
Hàng Taiwan giờ đã 1,7/cặp rồi!
http://www.ebay.com.au/itm/Toyota-SV21-Ser2-Camry-Holden-Apollo-89-93-Clear-LH-RH-Pair-Of-Headlight-Lamps-/400323592318?pt=AU_Car_Parts_Accessories&fits=Model%3ACamry
CTich kg có nhận ship hàng Úc. Nếu bác muốn ship liên hệ với anh này :
Phone : 0.902.402.189 (tên Quang)
Người này mình chưa gặp lần nào. Bác hỏi cụ thể giá cả xem sao
camry1992 nói:Con khoai môn đã đc bác U5x xử rồi. Phùuuu, may ghê.camry8791 nói:Ai za, thủ sẳn 2 bình Lavie 5L + cái khăn to nữa là vừa rồi đó bác ơitrung76cahg nói:Hôm nay tranh thủ nghỉ làm việc buổi sáng, đem V2 lên cho thợ ktra lại bạc đạn block lạnh.
Trước khi đi hôm qua điện trước cho thợ điện lạnh kêu nó tìm dùm bạc đạn ngoài của block lạnh cam87.
Sáng nay vừa lên tới thợ đã có mặt chờ sẳn. Đúng như các bác đã tư vấn, thay bạc đạn block lạnh kg cần pải tháo ống ga...Nhưng thợ pải tháo dinamo + ống nước (để cho rộng chỗ đúc cảo vào lấy bạc đạn ra).
Thời gian lấy puli ra khỏi block khoảng 15 phút. Sau đó thợ lôi trong thùng ra 1 cái bạc đạn (được tháo từ 1 block lạnh khác, còn rất đẹp); sau đó cầm nguyên cái puli và cái bạc đạn chạy ra tiệm để nhờ đóng bạc đạn và dớt cái gì đó (quên tên rầu). Sau đó đem về ráp vô. Nổ máy thử êm ru bà rù, sướng thiệt.
Trong lúc thay bạc đạn thợ phát hiện thêm 1 bịnh mới của V2 là bị rịnh nước làm mát từ "mắt cá" (mắt cá này nằm ở phía trong pô lửa, gần lọc nhớt) thợ phán thêm 1 câu xanh lè : mắt cá xe a sét, mục lắm rồi, đừng chọc ngoái nó, nếu kg làm lại coi chừng đi dọc đường nó xì nước nhiều thì mệt àh. Nghe xong tâm thần hơi bất an.
Hẹn thợ T7, CN lên tính tiếp.
Cuối cùng hỏi thợ tổng cộng xiền thay bạc đạn bi nhiu? thợ nói : thôi a về đi, có chút xíu mà tính gì (khoái nhứt câu này), mai mốt lên ktra "mắt cá" rồi tính lun.
Tổng thời gian từ khi mở nắp capo đến khi đóng nắp capo chạy về là 1h45 phút.
Con Già Lửa lúc xưa thấy nước nhiễu tong tong -> xong cai ron quy lát
Mấy cái đồ mục mục cẩn thận nha, bệnh về già có khác
vậy là xe bán rùi hả bác . . . . chúc mừng hay chia buồn đây ?
qua lể thế nào cũng tới lược em kekekekeke
bác Tạo tính lụm chiếc gì áh???CơTạo_Mobile nói:camry1992 nói:Con khoai môn đã đc bác U5x xử rồi. Phùuuu, may ghê.camry8791 nói:Ai za, thủ sẳn 2 bình Lavie 5L + cái khăn to nữa là vừa rồi đó bác ơitrung76cahg nói:Hôm nay tranh thủ nghỉ làm việc buổi sáng, đem V2 lên cho thợ ktra lại bạc đạn block lạnh.
Trước khi đi hôm qua điện trước cho thợ điện lạnh kêu nó tìm dùm bạc đạn ngoài của block lạnh cam87.
Sáng nay vừa lên tới thợ đã có mặt chờ sẳn. Đúng như các bác đã tư vấn, thay bạc đạn block lạnh kg cần pải tháo ống ga...Nhưng thợ pải tháo dinamo + ống nước (để cho rộng chỗ đúc cảo vào lấy bạc đạn ra).
Thời gian lấy puli ra khỏi block khoảng 15 phút. Sau đó thợ lôi trong thùng ra 1 cái bạc đạn (được tháo từ 1 block lạnh khác, còn rất đẹp); sau đó cầm nguyên cái puli và cái bạc đạn chạy ra tiệm để nhờ đóng bạc đạn và dớt cái gì đó (quên tên rầu). Sau đó đem về ráp vô. Nổ máy thử êm ru bà rù, sướng thiệt.
Trong lúc thay bạc đạn thợ phát hiện thêm 1 bịnh mới của V2 là bị rịnh nước làm mát từ "mắt cá" (mắt cá này nằm ở phía trong pô lửa, gần lọc nhớt) thợ phán thêm 1 câu xanh lè : mắt cá xe a sét, mục lắm rồi, đừng chọc ngoái nó, nếu kg làm lại coi chừng đi dọc đường nó xì nước nhiều thì mệt àh. Nghe xong tâm thần hơi bất an.
Hẹn thợ T7, CN lên tính tiếp.
Cuối cùng hỏi thợ tổng cộng xiền thay bạc đạn bi nhiu? thợ nói : thôi a về đi, có chút xíu mà tính gì (khoái nhứt câu này), mai mốt lên ktra "mắt cá" rồi tính lun.
Tổng thời gian từ khi mở nắp capo đến khi đóng nắp capo chạy về là 1h45 phút.
Con Già Lửa lúc xưa thấy nước nhiễu tong tong -> xong cai ron quy lát
Mấy cái đồ mục mục cẩn thận nha, bệnh về già có khác
vậy là xe bán rùi hả bác . . . . chúc mừng hay chia buồn đây ?
qua lể thế nào cũng tới lược em kekekekeke
Đâu có, e vẫn đang chạy. Hôm trước thay con ốc thôi, tiện thể xúc và thay nước làm mát mới luôn.CơTạo_Mobile nói:camry1992 nói:Con khoai môn đã đc bác U5x xử rồi. Phùuuu, may ghê.camry8791 nói:Ai za, thủ sẳn 2 bình Lavie 5L + cái khăn to nữa là vừa rồi đó bác ơitrung76cahg nói:Hôm nay tranh thủ nghỉ làm việc buổi sáng, đem V2 lên cho thợ ktra lại bạc đạn block lạnh.
Trước khi đi hôm qua điện trước cho thợ điện lạnh kêu nó tìm dùm bạc đạn ngoài của block lạnh cam87.
Sáng nay vừa lên tới thợ đã có mặt chờ sẳn. Đúng như các bác đã tư vấn, thay bạc đạn block lạnh kg cần pải tháo ống ga...Nhưng thợ pải tháo dinamo + ống nước (để cho rộng chỗ đúc cảo vào lấy bạc đạn ra).
Thời gian lấy puli ra khỏi block khoảng 15 phút. Sau đó thợ lôi trong thùng ra 1 cái bạc đạn (được tháo từ 1 block lạnh khác, còn rất đẹp); sau đó cầm nguyên cái puli và cái bạc đạn chạy ra tiệm để nhờ đóng bạc đạn và dớt cái gì đó (quên tên rầu). Sau đó đem về ráp vô. Nổ máy thử êm ru bà rù, sướng thiệt.
Trong lúc thay bạc đạn thợ phát hiện thêm 1 bịnh mới của V2 là bị rịnh nước làm mát từ "mắt cá" (mắt cá này nằm ở phía trong pô lửa, gần lọc nhớt) thợ phán thêm 1 câu xanh lè : mắt cá xe a sét, mục lắm rồi, đừng chọc ngoái nó, nếu kg làm lại coi chừng đi dọc đường nó xì nước nhiều thì mệt àh. Nghe xong tâm thần hơi bất an.
Hẹn thợ T7, CN lên tính tiếp.
Cuối cùng hỏi thợ tổng cộng xiền thay bạc đạn bi nhiu? thợ nói : thôi a về đi, có chút xíu mà tính gì (khoái nhứt câu này), mai mốt lên ktra "mắt cá" rồi tính lun.
Tổng thời gian từ khi mở nắp capo đến khi đóng nắp capo chạy về là 1h45 phút.
Con Già Lửa lúc xưa thấy nước nhiễu tong tong -> xong cai ron quy lát
Mấy cái đồ mục mục cẩn thận nha, bệnh về già có khác
vậy là xe bán rùi hả bác . . . . chúc mừng hay chia buồn đây ?
qua lể thế nào cũng tới lược em kekekekeke
đang nói chiện nước nôi, bác Tạo nhảy vô chúc mừng xe pán, hết hồn.CơTạo_Mobile nói:camry1992 nói:Con khoai môn đã đc bác U5x xử rồi. Phùuuu, may ghê.camry8791 nói:Ai za, thủ sẳn 2 bình Lavie 5L + cái khăn to nữa là vừa rồi đó bác ơitrung76cahg nói:Hôm nay tranh thủ nghỉ làm việc buổi sáng, đem V2 lên cho thợ ktra lại bạc đạn block lạnh.
Trước khi đi hôm qua điện trước cho thợ điện lạnh kêu nó tìm dùm bạc đạn ngoài của block lạnh cam87.
Sáng nay vừa lên tới thợ đã có mặt chờ sẳn. Đúng như các bác đã tư vấn, thay bạc đạn block lạnh kg cần pải tháo ống ga...Nhưng thợ pải tháo dinamo + ống nước (để cho rộng chỗ đúc cảo vào lấy bạc đạn ra).
Thời gian lấy puli ra khỏi block khoảng 15 phút. Sau đó thợ lôi trong thùng ra 1 cái bạc đạn (được tháo từ 1 block lạnh khác, còn rất đẹp); sau đó cầm nguyên cái puli và cái bạc đạn chạy ra tiệm để nhờ đóng bạc đạn và dớt cái gì đó (quên tên rầu). Sau đó đem về ráp vô. Nổ máy thử êm ru bà rù, sướng thiệt.
Trong lúc thay bạc đạn thợ phát hiện thêm 1 bịnh mới của V2 là bị rịnh nước làm mát từ "mắt cá" (mắt cá này nằm ở phía trong pô lửa, gần lọc nhớt) thợ phán thêm 1 câu xanh lè : mắt cá xe a sét, mục lắm rồi, đừng chọc ngoái nó, nếu kg làm lại coi chừng đi dọc đường nó xì nước nhiều thì mệt àh. Nghe xong tâm thần hơi bất an.
Hẹn thợ T7, CN lên tính tiếp.
Cuối cùng hỏi thợ tổng cộng xiền thay bạc đạn bi nhiu? thợ nói : thôi a về đi, có chút xíu mà tính gì (khoái nhứt câu này), mai mốt lên ktra "mắt cá" rồi tính lun.
Tổng thời gian từ khi mở nắp capo đến khi đóng nắp capo chạy về là 1h45 phút.
Con Già Lửa lúc xưa thấy nước nhiễu tong tong -> xong cai ron quy lát
Mấy cái đồ mục mục cẩn thận nha, bệnh về già có khác
vậy là xe bán rùi hả bác . . . . chúc mừng hay chia buồn đây ?
qua lể thế nào cũng tới lược em kekekekeke
Bác Liêm tính ship món mày, các bác nào muốn ship thì ké nhé.
http://www.ebay.com/itm/H...s&fits=Year%3A1992|Make%3AToyota|Model%3ACamry&hash=item2c7dd1c8dd&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/H...s&fits=Year%3A1992|Make%3AToyota|Model%3ACamry&hash=item2c7dd1c8dd&vxp=mtr