Dạ hàng cam Bác ơi. Chỉ gắng thêm 1 cái bát thôi. Hôm nào gắn em chụp hình cho Bác coi.Bạn cho hỏi thước lái cá mập có mới không độ như thế nào
E cũng thich nhưng con phải đi học, đi trực, vợ con.hichicCác bác miền tây, hậu giang. long xuyên, tiền giang..... miền núi, BMT, Kontum, gialai....cho xin ý kiến đóng góp về vấn đề này đi ah.
Nếu nói về vào cua thì sedan vẫn ok hơn gầm cao a!Toàn cù chỏ và dốc đứng ko hà
E nghĩ vì trên đó họ mua xe gầm cao để đi được nhìu địa hình, chứ mình chỉ đi đường nhựa thôi thì sẽ ko vấn đềỞ trên đó 1 tháng mới về. Đi tất cả các tỉnh TBac chưa thấy con gầm thấp nào cả
Hoành tráng quáChuyến du hí Tây Nguyên tuy bất cập nhưng lại quá vui và hoành tráng, do sự sắp xếp chu đáo của các bác Be Anh Duong, Na93, Ngchdung72 cũng như sự gia nhập bất ngờ của các bác đi Camdy 8x 9x tại KonTum làm hùng mạnh đội hình hội Cam Hán .... không biết khi nào mới có được không khí như vậy!
View attachment 326856
Đỏ đô đứng cùng mấy em "nhỏ tuổi hơn" cũng đâu đến nỗi nào hĩ, nhưng leo lên ngồi thì... suy tư lém, kkkHoành tráng quá
E ủng hộ liềnKhông biết ngày Chủ Nhật 06/09 các bác trong hội có rãnh thời gian không???
* Thời gian gần đây thấy có nhiều anh em mới tham gia hội, rất cần một buổi họp mặt, để mọi người nhận ra nhau, để các anh em đi trước có thể soi mói dùm camrì của những người mới như em.
* Chiếc xe tuy cũ nhưng cũng là đẳng cấp 1 thời => Do đó cần kinh nghiệm tu bổ và sửa chữa để nó mãi phục vụ chúng ta.
* Đâu đó gần gần Sài gòn (Long An,Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu.....) sẽ là nơi anh em đi trước, gặp gỡ những người mới, ngồi lại truyền kinh nghiệm và share phụ tùng cho họ.
* Anh em gặp gỡ, đậu xe ngay ngắn (từ camri 87- 91-94-98-..... corona, kia 2007... )để được chụp cùng nhau vài tấm hình kỷ niệm, lâu lâu up lên diễn đàn phe chơi.
Mong muốn của em là dậy, mong các bác chủ tịch, xaxi, abu, Trungcagh, nguyengiao.... cho ý kiến để thực hiện cuộc gặp mặt thân mật này nha các bác.
View attachment 326896
Thân.
Hêhheeee suy tư tốt cho suy nghĩ! KkkĐỏ đô đứng cùng mấy em "nhỏ tuổi hơn" cũng đâu đến nỗi nào hĩ, nhưng leo lên ngồi thì... suy tư lém, kkk