Vậy tiễn e nó, rước e mới là khỏi suy tư bácĐỏ đô đứng cùng mấy em "nhỏ tuổi hơn" cũng đâu đến nỗi nào hĩ, nhưng leo lên ngồi thì... suy tư lém, kkk
E pái đi sapaMùa hè đi e sợ mưa bão a ơi! Mùa xuân là đẹp nhất cho Bắc tiến, khám phá Tây Bắc
Phươg án nữa là rước thêm, kkkVậy tiễn e nó, rước e mới là khỏi suy tư bác
Miền núi mà dám xuống thì e cũng dám lên ạhKêu miền núi xuống, miền Tây lên luôn.
Dạ e đi Long XuyênĐ
Đi đâu vậy abu
Bác này sung quá, có tinh thần ăn chơiLịch trình dự kiến cho chuyến xuyên vịt!
12 tháng giêng xuất phát, lên miền núi, tối 15/1 xuống Hội An chiêm ngưỡng trăng rầm phố cổ, xong lên lại đường mòn Bắc tiến! Khám phá một vòng Tây Bắc xong về QL1, đường ven biển thăm người miền biển, cố đô...!
Câu nói hay nhứt trong tháng à!Phươg án nữa là rước thêm, kkk
ok bác! bác ở Huế hả?Bác xem còn không có gì gữi lúa nhờ bác mua giúp