18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
camry8791 nói:
abumap nói:
30 là về tiễn được cái nào tính cái đó, còn lại bán sắt vụn, chứ ko thì e để dành tiền đó độ đèn, âm thanh chơi cho nó sướng
hôm nào nghiên cứu cặp mông 92 nha, để thiết kế cho nó long lanh, lung linh luôn! gắn vào sau chữ Camry đó
Kỳ này lên mông 95 luôn rùi
Abu lên đồ ngợp luôn...
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
Chạy xe kiểu này ghế Chủ tịch hội sửa xe chắc chắn hok ai dám cưa
 
Hạng D
4/9/11
2.135
957
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
heeee cai vụ tắt máy mà quên tắt`đèn hình như Nghĩa quên hơi bị nhiều vậy lấn này mất 50k có lẽ sẽ nhớ lâu dài đây
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
Cái bình Rocket hỏi rùi ko dám lấy ne, chịu khó xài ráng nghe, nhớ canh me thanh sắt ko kẻo nó cứa lủng ah
Thanh sắt của con xlc bác ơi, 89 của em cái đế bình phẳng phiu lắm.
Bạn em mới lấy cái Acquy Rocket 50Am giá 1.5chai.
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

phuongha nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
heeee cai vụ tắt máy mà quên tắt`đèn hình như Nghĩa quên hơi bị nhiều vậy lấn này mất 50k có lẽ sẽ nhớ lâu dài đây
Con người thường có bệnh tật, bệnh thì chữa được, tật thì pó tay. Cái này chắc em thành cái tật rùi, chắc fải chịu tốn 50k dài dài...
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

phuongha nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
heeee cai vụ tắt máy mà quên tắt`đèn hình như Nghĩa quên hơi bị nhiều vậy lấn này mất 50k có lẽ sẽ nhớ lâu dài đây
Nếu dây điện zin tắt máy xong mở cửa ra đèn tự tắc nhé ctich, nhớ lần sau làm vậy nha, haha
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
Mua cặp cáp câu bình đi ctich, lở bị thì nhờ xe khác đấu đầu đề nhờ, hoặc dịp tết lễ có e nào hết bình câu cái có xiềng đổ xăng
Lúc nãy mà có dây câu bình cũng thua bác ơi, đường kẹt ko xe nào quay đầu được, để lần sau em kiếm chổ nào trống trống hết bình lần nữa thử coai...
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
phuongha nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
heeee cai vụ tắt máy mà quên tắt`đèn hình như Nghĩa quên hơi bị nhiều vậy lấn này mất 50k có lẽ sẽ nhớ lâu dài đây
Nếu dây điện zin tắt máy xong mở cửa ra đèn tự tắc nhé ctich, nhớ lần sau làm vậy nha, haha
Khổ nỗi là kẹt xe em tắt máy ngồi trong xe luôn ko có mở cửa mới chết. Đường sáng quên mất tiêu, tới chừng hết kẹt đề 1 phát...,thót tim.
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
phuongha nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
heeee cai vụ tắt máy mà quên tắt`đèn hình như Nghĩa quên hơi bị nhiều vậy lấn này mất 50k có lẽ sẽ nhớ lâu dài đây
Con người thường có bệnh tật, bệnh thì chữa được, tật thì pó tay. Cái này chắc em thành cái tật rùi, chắc fải chịu tốn 50k dài dài...
Lần sau mà giữa đồng hay ruộng là mọi người trên xe xuống đẩy bộ, tài xế mở cửa hạ kiếng fu đẩy, gài sẵn số, nổ máy nhảy lên về số thắng lại, nhưng nhớ nhảy vô xe cho lẹ ko nó chạy mất đó
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
abumap nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em vừa về LA, mắc cười wa. SG kẹt xe, em thấy kẹt lâu quá nên tắt máy đợi mà quên...,tắt đén,tơi chừng khi hết kẹt đề 1 phát nó rẹt rẹt..., pà mẹ, ngòai sau đuôi quá trời xe bóp kèn, bối rối quá bấm đèn ưu tiên xong nhảy xuống xe,đẩy vô lề.
Cũng may gặp ông bán cái gì đó nhờ ổng đẩy rồi gài số, hết 50k
Trời mưa mới ác chứ...
Mua cặp cáp câu bình đi ctich, lở bị thì nhờ xe khác đấu đầu đề nhờ, hoặc dịp tết lễ có e nào hết bình câu cái có xiềng đổ xăng
Lúc nãy mà có dây câu bình cũng thua bác ơi, đường kẹt ko xe nào quay đầu được, để lần sau em kiếm chổ nào trống trống hết bình lần nữa thử coai...
Vậy hả, vậy lần sau kiếm chiếc oooo rồi chạy ngay sau nó vì acquy nó nằm sau đó, khikhi