Hạng D
12/10/11
1.167
901
113
HCM
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Hôm bữa thấy U60 móc lái Lá lốt ở nhà bác Liêm, hôm nay zìa Cao Lãnh mình cũng móc và xếp xó nó vào trước nhà như thế lày
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Móc gì đâu trớt quớt vậy pa. Người ta phải móc cho nó song song với cái hàng rào chứ, bác móc hình chữ V áh
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Ở trên nhìn xuống cũng sexy quá hen, nghe lời tui dán cái miếng giả cái lỗ ... thoát hiểm nữa là nhìn ghiền ah
 
Hạng D
12/10/11
1.167
901
113
HCM
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
[blockquote]
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?[/blockquote][blockquote]
[/blockquote]Sao kì vậy ta, hỏng lẽ cho tui chơi 87-91 1 mình sao...
Còn tui, bác, bác Thư và bác CAHG. mà bác CAHG dễ lên đời lắm ah
 
Last edited by a moderator:
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

truongkhoi2004 nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Hôm bữa thấy U60 móc lái Lá lốt ở nhà bác Liêm, hôm nay zìa Cao Lãnh mình cũng móc và xếp xó nó vào trước nhà như thế lày
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Móc gì đâu trớt quớt vậy pa. Người ta phải móc cho nó song song với cái hàng rào chứ, bác móc hình chữ V áh
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Ở trên nhìn xuống cũng sexy quá hen, nghe lời tui dán cái miếng giả cái lỗ ... thoát hiểm nữa là nhìn ghiền ah
Uh há, tại xưa giờ chạy thẳng ko hà, ít có móc tới móc lui. Giờ móc vậy là được lắm rồi, cũng nhẩy xuống leo lên mấy lần mới được vậy đó pa, thấy cái cột điện trước mặt và cái tường nhà sau đít hôn, ko khéo là mua 2 cái cản mới zìa nữa đóa...
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Cái capo: đang bực mình
Vấn đề là như thế này. Khi bật cái lẫy trong cabin để mở capo thì thông thường sẽ nghe 1 tiếng "beng", sau đó là cái nắp capo nhổm đầu lên 2cm, mọi việc còn lại là chỉ lấy tay dỡ nắp capo lên thôi.

89 của em nó khác người ta, bật cái lẫy xong, nghe im ru, ra mở nắp capo cứng ngắt- quay lại xe- bật cái lẫy thêm mấy lần nữa mới được. Bệnh này xử sao các bác?
Hình như dây cáp mở capo bị chùng thì phải.
 
7/6/08
456
13
18
50
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?


Vẫn chưa Bác à, hiện em đang phải đối mặt với 02 khó khăn: một là, phải tiễn gấp em Na độc, vừa sơn xong nguyên con, chưa kịp đánh bóng luôn đã muốn tiễn đi rùi; hai là, phải thuyết phục mợ cả sao cho mợ "thông cảm", hiện mợ đang nhăn một đống vì em phá quá, cái tội thích tùm lum, hic. Mà ác nỗi là nếu gặp em cam 95 LE trước thì "đời em nay đã khác nhiều rồi",
20.gif

 
Hạng D
12/10/11
1.167
901
113
HCM
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

chỗ này chỉ có 1 dây độc lập đi từ capin ra chốt cabo, bác kiểm tra là ra ngay mà. tui nghĩ nó bị ngay cái chốt cabo ấy, xem cái chốt có bị gì ko
 
Hạng D
29/1/12
1.931
575
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
truongkhoi2004 nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Hôm bữa thấy U60 móc lái Lá lốt ở nhà bác Liêm, hôm nay zìa Cao Lãnh mình cũng móc và xếp xó nó vào trước nhà như thế lày
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Móc gì đâu trớt quớt vậy pa. Người ta phải móc cho nó song song với cái hàng rào chứ, bác móc hình chữ V áh
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Ở trên nhìn xuống cũng sexy quá hen, nghe lời tui dán cái miếng giả cái lỗ ... thoát hiểm nữa là nhìn ghiền ah
Uh há, tại xưa giờ chạy thẳng ko hà, ít có móc tới móc lui. Giờ móc vậy là được lắm rồi, cũng nhẩy xuống leo lên mấy lần mới được vậy đó pa, thấy cái cột điện trước mặt và cái tường nhà sau đít hôn, ko khéo là mua 2 cái cản mới zìa nữa đóa...
Vụ này nếu muốn "móc" song song với hàng rào cổng thì bác ze xe vào thì ngon và dễ hơn là tiến thẳng vào.
 
Hạng D
15/3/08
2.895
12.382
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Thích...đủthứ nói:
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?


Vẫn chưa Bác à, hiện em đang phải đối mặt với 02 khó khăn: một là, phải tiễn gấp em Na độc, vừa sơn xong nguyên con, chưa kịp đánh bóng luôn đã muốn tiễn đi rùi; hai là, phải thuyết phục mợ cả sao cho mợ "thông cảm", hiện mợ đang nhăn một đống vì em phá quá, cái tội thích tùm lum, hic. Mà ác nỗi là nếu gặp em cam 95 LE trước thì "đời em nay đã khác nhiều rồi",  
20.gif
 
Đúng đó bác, bán lỗ em rước cho rùi!