Hạng D
21/3/14
3.302
1.159
113
SaiGon
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Lão Liêm nghiên cứu cho em cái hàm hạ cá mập này được ko lão...
316F399D-ACDD-4B20-B472-FF95700D76BF_3.jpg
mông xong rùi tới mặt hả! thôi đợi đủ cả 2 rồi em qua nhận về luôn thể ??
 
7/6/08
456
13
18
50
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

datpq nói:
Thích...đủthứ nói:
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?


Vẫn chưa Bác à, hiện em đang phải đối mặt với 02 khó khăn: một là, phải tiễn gấp em Na độc, vừa sơn xong nguyên con, chưa kịp đánh bóng luôn đã muốn tiễn đi rùi; hai là, phải thuyết phục mợ cả sao cho mợ "thông cảm", hiện mợ đang nhăn một đống vì em phá quá, cái tội thích tùm lum, hic. Mà ác nỗi là nếu gặp em cam 95 LE trước thì "đời em nay đã khác nhiều rồi",
20.gif
Đúng đó bác, bán lỗ em rước cho rùi!


Khà khà, đang ôm em vịt sề mà lị, tính ôm thêm em này nữa à? giả nhiu? he he
 
Hạng D
21/3/14
3.302
1.159
113
SaiGon
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

truongkhoi2004 nói:
Camry88xamlongchuot nói:
[blockquote]
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?[/blockquote][blockquote]
[/blockquote]Sao kì vậy ta, hỏng lẽ cho tui chơi 87-91 1 mình sao...
Còn tui, bác, bác Thư và bác CAHG. mà bác CAHG dễ lên đời lắm ah
mấy con Cam Già có muốn lên cũng không được roài ????,
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Thích...đủthứ nói:
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?


Vẫn chưa Bác à, hiện em đang phải đối mặt với 02 khó khăn: một là, phải tiễn gấp em Na độc, vừa sơn xong nguyên con, chưa kịp đánh bóng luôn đã muốn tiễn đi rùi; hai là, phải thuyết phục mợ cả sao cho mợ "thông cảm", hiện mợ đang nhăn một đống vì em phá quá, cái tội thích tùm lum, hic. Mà ác nỗi là nếu gặp em cam 95 LE trước thì "đời em nay đã khác nhiều rồi",  
20.gif
 
Sao chưa gì mà đòi tiễn em nó gòy???!!! Cái thứ mà hâm he bán xe nó "dợt" mệt ah nhe!!
 
7/6/08
456
13
18
50
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
truongkhoi2004 nói:
Camry88xamlongchuot nói:
[blockquote]
Cam87xaxi nói:
K biết Bác Thích đủ thứ múc E 95 chưa he ?[/blockquote][blockquote]
[/blockquote]Sao kì vậy ta, hỏng lẽ cho tui chơi 87-91 1 mình sao...
Còn tui, bác, bác Thư và bác CAHG. mà bác CAHG dễ lên đời lắm ah
mấy con Cam Già có muốn lên cũng không được roài ????,


Vì sao không lên được vậy Bác? lên đời cũng sửa hoài hoài thui hà, có gì đâu mà sợ, he he
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Mua xe từ 2005 trở về trước là sửa, sửa, chỉnh....và thay ! hehe
 
Hạng F
23/9/12
7.139
16.934
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Cam87xaxi nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Lão Liêm nghiên cứu cho em cái hàm hạ cá mập này được ko lão...
316F399D-ACDD-4B20-B472-FF95700D76BF_3.jpg
Lên form bầu đê , có sẵn luôn khỏi mất công ship . Pà con lên gần hết ràu !
Sao ko nói sớm để tui đỡ mất công mua cái bình mới pa...
Dzậy thoai , để đợt sau lên 90 nghen !
 
7/6/08
456
13
18
50
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

nguyengiao nói:
Sao chưa gì mà đòi tiễn em nó gòy???!!! Cái thứ mà hâm he bán xe nó "dợt" mệt ah nhe!!


Hic, do con cam 95 LE AT đó nó êm ái, cách âm phải nói là rất tốt, cảm giác lái mượt mà hơn Na nhà em, thế là em sinh lòng phụ bạc, he he. Nói dzậy thui chứ chắc là em không bước qua nỗi khó khăn của đợt này rùi, quá nhìu trở lực nên thôi đành nhìn em nó sang sông vậy, hic. Em chưa hâm đã bị dợt đây nè, cái đồng hồ tua chết tiệt, hôm trước nhập viện đồng sơn vẫn chạy ngon lành, nay bỗng giở chứng
bash.gif

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/14
3.302
1.159
113
SaiGon
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Cái đờ mi + Xi nhan bên phụ đụng vào nó rớt lả tả
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Gắn em Depo vào, đẹp long lanh
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Chỉ tiếc là còn mỗi cái bên phụ ah, bên tài chưa thể kiếm ra
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Thích...đủthứ nói:
nguyengiao nói:
Sao chưa gì mà đòi tiễn em nó gòy???!!! Cái thứ mà hâm he bán xe nó "dợt" mệt ah nhe!!


Hic, do con cam 95 LE AT đó nó êm ái, cách âm phải nói là rất tốt, cảm giác lái mượt mà hơn Na nhà em, thế là em sinh lòng phụ bạc, he he. Nói dzậy thui chứ chắc là em không bước qua nỗi khó khăn của đợt này rùi, quá nhìu trở lực nên thôi đành nhìn em nó sang sông vậy, hic. Em chưa hâm đã bị dợt đây nè, cái đồng hồ tua chết tiệt, hôm trước nhập viện đồng sơn vẫn chạy ngon lành, nay bỗng giở chứng 
bash.gif
Em đặt hàng cái đồng hồ từ Cam về giá thoả thuận 1tr8, khi về tới SG test thì chỉ lên cái đồng hồ tua máy! Mà bể pas bể kính tùm lum! em k đồng ý lấy giá đó kêu bớt thì cửa hàng không chịu! đòi đúng giá 1tr8!!! thế thì dại gì mà mua! Hôm ở Bên Cam em hỏi thì đồng hồ camry 87-91 khoảng 30-40usd thôi, về SG hét giá kinh thật