Hạng D
24/8/11
2.113
269
83
42
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
Bác làm luôn ổ bánh mỳ rồi nhập hội luôn đi bác
033102beer_1_prv.gif
 phụ tùng linh kiện đông như quân Nguyên, đồ của Na kiếm đỏ con mắt luôn đó bác! Bên Cam toàn hàng Mẽo zìa không ah!
tongue4.gif
Hàng Châu Âu nó vào lò nấu quặng gần hết rùi 
033102bebe_1_prv.gif
Hôm rùi em đc cầm lái ké e cam 93 của ông bạn mà e thấy độ cách âm tốt hơn cả ỉn 2014 của em. Đúng hà hàng víp thì 20 năm nó vẫn là víp
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

NNHUNG nói:
abumap nói:
NNHUNG nói:
Bác ko ra thăm quê vợ lần nào mà vợ bác ko bảo gì ạ
Quê vợ bác Hữu mới ở HN, còn bà cả e cũng ở TN luôn
TN cũng gần quê em mà
quê e ở Tây Ninh chứ ko phải Thái Nguyên nên cách bác hơn 2000km lận nhưng e sẽ cố gắn giao lưu trực tiếp với bác.
 
Hạng D
24/8/11
2.113
269
83
42
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

abumap nói:
NNHUNG nói:
abumap nói:
NNHUNG nói:
Bác ko ra thăm quê vợ lần nào mà vợ bác ko bảo gì ạ
Quê vợ bác Hữu mới ở HN, còn bà cả e cũng ở TN luôn
TN cũng gần quê em mà
quê e ở Tây Ninh chứ ko phải Thái Nguyên nên cách bác hơn 2000km lận nhưng e sẽ cố gắn giao lưu trực tiếp với bác.
Hy vọng có ngày đc cụng ly cùng bác
 
7/6/08
456
13
18
50
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
Bác Phương ơi! Hội nhà ta thêm một người cưới V2, V3 liền tay giống Bác nè.
Chúc mừng bác Giáp ẵm được cả 3 bà vợ, gia nhập hội Cam Già
Ổ Bánh Mỳ bác Giáp đây
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Mông và dít em nó đây
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

Đầu em nó có đội nón nữa ah
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi


Thưa các Bác Hội cam già, thế là em không có duyên với em Camry này rồi, trưa nay ổng chủ xe (là bạn chơi với nhau hơn 04 năm rùi) đã đến lấy lại xe, trả cọc với lý do hết sức vô duyên "vợ ổng cũng hứa bán cho 01 người bạn của vợ trước khi em mua, người đó đến trách móc, vợ chồng choảng nhau nên ổng đổi ý, không bán cho ai cả, giữ đi, sau này nếu bán sẽ ưu tiên cho em" từ nãy giờ em thẩn thờ như vừa mất cái gì đó, ôi miếng ăn đã bỏ vào trong miệng rùi mà còn bị móc họng trở ra, chán đời quá. Một phần là do em tiếc cái Na quá, hôm kia tiễn nó cho Lái là xong xui rùi, đâu phải dỡ khóc dỡ mếu như hôm nay. Bạn với bè
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
. Nhân đây em cũng xin cảm ơn sâu sắc đến Bác Thiện đã thông cảm, hủy vé máy bay và không cằn nhằn gì em, một lần nữa xin cảm ơn Bác.