Hạng D
24/8/11
2.113
269
83
42
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
abumap nói:
NNHUNG nói:
Bác ko ra thăm quê vợ lần nào mà vợ bác ko bảo gì ạ
Quê vợ bác Hữu mới ở HN, còn bà cả e cũng ở TN luôn
@bác NNHUNG đem con gì đi bảo dưỡng đấy, Bác nhiều đầu xe lắm mừ
nghe đâu bác định cưới thêm em Na Béo ục ịc nữa chứ, Bác Giap đang dự định tiễn em Na kìa 
e đem con ỉn đi bảo dưỡng 1000km đâu tiên bác à. E vẫn đang tìm na béo, hiện e đang đi matiz. Em na của bác giáp có chồng mới rùi. Em chậm chân hơn.
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
abumap nói:
Em kết bộ nội thất này nè bác Liêm ơi, có lúa em báo bác làm luôn cái màu ny nha
Xe màu xám, nội thất bắt buộc phải màu xám, xe này bắt chước 92 làm nguyên bộ nội thất xanh LE. Good
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Cam87xaxi nói:
tdkhoa nói:
Em mới học xong B2, muốn tìm một em Camry 1989-1990 để chạy cho quen tay.
Bác nào có nhu cầu bán hay thấy ai bán xin chỉ giúp.
Giá cả khoảng 120-150tr. Cao quá em không mua được ạ.
Chỉ giao dịch khu vực phía Nam.
Em xin cám ơn.
Xe thì giá nào cũng có , nếu chơi Cam thì nên xài 89-91 ( 87,88 k nên) , xài rồi + tìm hiểu mới biết đc sự khác biệt nhiều giữa 2 loại trên .NHƯNG Bác nên cố thêm tí mua cái xe đẹp , chất về chỉ việc đổ xăng thôi , mua cái xe rẻ về sửa , total đắt hơn mua cái xe đẹp , lại thêm vừa chạy vừa hồi hộp. Mua xe đẹp đi đã đời bán lại k lỗ + nhanh , xe bèo sửa đã bán ứ ai mua . E đã kinh nghiệm vụ này qua 4 xác xe rồi ( Cam87 E mua 168t , chạy 3 năm , mỗi tháng 2k500. km bán lại 165t ). Với 120-150 mà rước 1 E 89-91 thì Bác sẽ sớm làm " thành viên thường trực của Hội Đồng Sửa Chữa " thôi . Chúc Bác mau có xe vừa ý !
Làm gì tới 4 xác, kể tui nghe coi.
 
Hạng D
24/8/11
2.113
269
83
42
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Bác thít In hả? E chưa ra HN lần nào, muốn đi lém mà chưa có đk
[/quote] ko. Em mới mua ỉn 2014 để kinh doanh thôi. Em vẫn đang cưỡi em chân ngắn mờ tịt bác à
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

camry8791 nói:
NNHUNG nói:
abumap nói:
NNHUNG nói:
Cam87xaxi nói:
NNHUNG nói:
abumap nói:
Ở đâu vậy bác, còn hay bán rùi, xe 4 máy hay 6 máy bác
xe 2.2 số tay bác à. Cũng 1 tháng rùi e ko llac lại ko biết đã lên đg chưa
Ở đâu vậy Bác ?Dòng này cẩn PP nhé , rất nhiều xe giấy CTN .
Em ở bắc ninh bác ơi. Con này của 1 ông khoảng ngoài 50 tuổi làm ở sở xây dựng tỉnh bắc ninh
A hỏi thử xem có gì xem xe múc luôn
vâng. Để e hỏi lại nhé. Bác ở đâu ạ?
Xong rùi bác CT đổi tên 4RUM thành Lò Bánh Mỳ TOY
bash.gif
Bánh mì có 2 loại form, loại dài dẹp vuông giống baget, loại tròn mập, hehe. Đủ loại hết.
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camrywagon88 nói:
truongkhoi2004 nói:
Cả hai ngày trời hàn hàn, rồi gõ gõ. cuối cùng cũng xong rồi nè
nhưng mới được cái khung
Phen này thì con le có cái nhà đàng hoàng để ở rồi
Hôm qua làm xong thì thấy bác Nghĩa, bác Thư gọi. nhưng mệt quá không đi nỗi nữa
DSC_1113.JPG
Ôi niềm ao ước của e! ráng làm kiếm tiền mua cái vườn đặng để cái xe giống bác khôi mới được.Bác đừng lợp tôn nha,nhựa lấy sáng cũng ko nên,bác câu dây kẽm thành lưới xong rôi thả dàn bầu hay mướp lên,nhìn thiên nhiên phải biết luôn!
Sắt ống mà lão Khôi uống cong được luôn hả? Nếu là được qua đây gò cho cái 89 tui nó bầu bầu lại chút được hôn...
 
Hạng D
24/8/11
2.113
269
83
42
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
abumap nói:
camry8791 nói:
Đi hụt chuyến Nha Trang rồi, kỳ này làm luôn Bắc Ninh kinh nhể
E máu dl lém có đk là chơi luôn
Abu máu pà cố lun.
thích thì nhích luôn bác ơi. Hân hạnh được đón tiếp bác trên que hương quan họ bắc ninh
 
Hạng D
21/3/14
3.302
1.159
113
SaiGon
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

NNHUNG nói:
camry8791 nói:
abumap nói:
NNHUNG nói:
Bác ko ra thăm quê vợ lần nào mà vợ bác ko bảo gì ạ
Quê vợ bác Hữu mới ở HN, còn bà cả e cũng ở TN luôn
@bác NNHUNG đem con gì đi bảo dưỡng đấy, Bác nhiều đầu xe lắm mừ
nghe đâu bác định cưới thêm em Na Béo ục ịc nữa chứ, Bác Giap đang dự định tiễn em Na kìa
e đem con ỉn đi bảo dưỡng 1000km đâu tiên bác à. E vẫn đang tìm na béo, hiện e đang đi matiz. Em na của bác giáp có chồng mới rùi. Em chậm chân hơn.
Bác làm luôn ổ bánh mỳ rồi nhập hội luôn đi bác
033102beer_1_prv.gif
phụ tùng linh kiện đông như quân Nguyên, đồ của Na kiếm đỏ con mắt luôn đó bác! Bên Cam toàn hàng Mẽo zìa không ah!
tongue4.gif
Hàng Châu Âu nó vào lò nấu quặng gần hết rùi
033102bebe_1_prv.gif

 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

truongkhoi2004 nói:
Camrywagon88 nói:
truongkhoi2004 nói:
Cả hai ngày trời hàn hàn, rồi gõ gõ. cuối cùng cũng xong rồi nè
nhưng mới được cái khung
Phen này thì con le có cái nhà đàng hoàng để ở rồi
Hôm qua làm xong thì thấy bác Nghĩa, bác Thư gọi. nhưng mệt quá không đi nỗi nữa
DSC_1113.JPG
Ôi niềm ao ước của e! ráng làm kiếm tiền mua cái vườn đặng để cái xe giống bác khôi mới được.Bác đừng lợp tôn nha,nhựa lấy sáng cũng ko nên,bác câu dây kẽm thành lưới xong rôi thả dàn bầu hay mướp lên,nhìn thiên nhiên phải biết luôn!
ôi vậy là bác giống sở thích của em nè, e cũng có cái thú điền viên dù mới có 31 tuổi thâu
Nhà em trước mặt là sông. trong nhà có chim, có cá, có hoa ... đủ cả.
Ở cái SG này này mà lão Khôi có cái nhà như vậy thì còn gì bằng ta...