Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Chúc mừng các bác đã chinh phục được đỉnh núi này! Hình ảnh đẹp quá, ước gì em đủ trình leo núi như các bác, nhìn ảnh thì đường ko khủng khiếp như đợt trước các bác đi đèo Triệu Hải hay gì đó ở khu vực này thì phải.
Chúc mừng các bác đã chinh phục được đỉnh núi này! Hình ảnh đẹp quá, ước gì em đủ trình leo núi như các bác, nhìn ảnh thì đường ko khủng khiếp như đợt trước các bác đi đèo Triệu Hải hay gì đó ở khu vực này thì phải.
Last edited by a moderator:
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
E về qua giờ ngủ đã mà người vẩn còn mơ màng đầu óc còn đâu ở trên rừng.. chuyến này đi với phi đội gà bay mà cười đến nổi méo cả quai hàm ,khang cả tiếng.. E cảm ơn mọi người
E về qua giờ ngủ đã mà người vẩn còn mơ màng đầu óc còn đâu ở trên rừng.. chuyến này đi với phi đội gà bay mà cười đến nổi méo cả quai hàm ,khang cả tiếng.. E cảm ơn mọi người
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Sáng nay lấy xe ra thấy bãi nhớt ngay dưới gầm xe .. kiểm tra thì cây láp dẫn đến bánh lái phía tài bị xì... giờ mới biết tại sao do F1 nhún nhẩy quá sức trên xe em.. , nhìn cái mặt F1 .. đang cắn răng ngậm môi cố nhún hết sức nè...
Vĩnh Nam nói:1 tấm hình của F1
Sáng nay lấy xe ra thấy bãi nhớt ngay dưới gầm xe .. kiểm tra thì cây láp dẫn đến bánh lái phía tài bị xì... giờ mới biết tại sao do F1 nhún nhẩy quá sức trên xe em.. , nhìn cái mặt F1 .. đang cắn răng ngậm môi cố nhún hết sức nè...
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Cảm ơn các bác đội "bay" cào cào tham gia cùng đội "chém gió" của OS.. rất tiếc là sự cố xe FJ làm cả đoàn không có những tấm ảnh lưu niệm cùng đội Cào Cào trên đỉnh Con Ó..
minhchip nói:Hình đẹp quá các bác ơi , thích mấy tấm trên đỉnh con ó của bác vinh nam. Cám ơn các bác vì buổi giao lưu . buổi giao lưu trong thác Dakala thật thú vị có đầy đủ món ăn chơi , ai thích trữ tình thì có guitar , ai thích sôi động thì có màn múa lửa và nhạc dance trong rừng.
sau khi chia tay thì tụi em đổ về phà tà lài off nam cát tiên về trong đêm . đi đến 7h sáng thì quá đuối , ngán mấy cái sống trâu kinh dị của nam cát tiên , phá dàn gầm ác nghiệt quá , nên đành rẽ ngang đường nhựa ra QL 20. nghe nói mấy bác chiến cung lên dốc tứ nữ ra cầu treo cung này cũng đi phê ah nha .
p/s : xe em chở 2 bác thộ địa dẫn đường , nói là nguyên khu rừng đó đã được 1 cty ở SG trúng thầu phá sạch cây và trồng rừng cao su .
Cảm ơn các bác đội "bay" cào cào tham gia cùng đội "chém gió" của OS.. rất tiếc là sự cố xe FJ làm cả đoàn không có những tấm ảnh lưu niệm cùng đội Cào Cào trên đỉnh Con Ó..
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Đường xuống cũng mịt mù đất đỏ..
Xa xa là những dãy núi với cây rừng phủ kín...
Chỉ có điều không biết bao giờ .. trở thành đồi trọc do cây rừng bị đốn ??
Quả đồi ngay cung đường lên đỉnh núi.. cũng đã bị đốn thay vào đó ..là hàng cây ..bắp..
Rừng vàng.. mai sau này có còn hay không? hay chỉ còn.. rừng đồi trọc...
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Khi xuống núi, đoàn đi vòng cung đường khác hấp dẫn hơn với nhiều dốc cao và vực sâu.. rất may đoàn đi vào mùa khô nếu vào vùa mưa thì chắc .. phải mất 2 ngày mới có thể chinh phục cung đường này..
Khi xuống núi, đoàn đi vòng cung đường khác hấp dẫn hơn với nhiều dốc cao và vực sâu.. rất may đoàn đi vào mùa khô nếu vào vùa mưa thì chắc .. phải mất 2 ngày mới có thể chinh phục cung đường này..
Đoạn dốc này khá cao và hẹp, nhìn có vẻ vừa được xẻ ra để phục vụ cho xe chở gỗ...
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Do đoàn di chuyển 18 chiếc trong rừng.. nên hay xảy ra tình trạng kẹt xe...
Tranh thủ xả xăng..xả nuớc và chém gió..
Re:Ảnh hành trình chinh phục Đỉnh Con Ó
Mợ Cherie tranh thủ làm dáng..
Đường bị kẹt do xe chở gỗ gặp sự cố ngay con suối ..
Cả anh em xem các xe biểu diễn qua suối..
Nhìn bác này ban đầu.. em cứ tưởng Lão Hói trên OS ..người vừa sáng tác MV Tôi Chỉ Là Con... "tè lè"