Trưa nay trên 3-2 lại một em AT nhầm chân ga !
Đúng rồi AT rất nguy hiểm vụ chân ga. Do vậy em vote AT 1 vé. AT+1.Trưa nay trên 3-2 lại một em AT nhầm chân ga !
Đến nay:
AT 725 vs MT 725 ợ.
Các bác vote tiếp nhé. Em vẫn cập nhật.
AT 725 vs MT 725 ợ.
Các bác vote tiếp nhé. Em vẫn cập nhật.
Cái này là phóng nhanh ko làm chủ tốc độ pác ơi. Còn AT bị tai nạn hay bị chỗ quay đầu, ngã ba, ngã tư, de xe... Mấy chỗ đó MT sao mà tông kiểu đó được. Mới lái quay đầu, de xe, ngã ba ngã tư mà chạy MT toàn bị chết máy thôi. Ko có phi như điên vậy được đâu
Tay bác đâm bị virus rồi.Đến nay:
AT 725 vs MT 725 ợ.
Các bác vote tiếp nhé. Em vẫn cập nhật.
từ đầu tới giờ mà bác đếm tay cứ thấy tỉ số:
AT 725 vs MT 725 ợ.
Cái này là phóng nhanh ko làm chủ tốc độ pác ơi. Còn AT bị tai nạn hay bị chỗ quay đầu, ngã ba, ngã tư, de xe... Mấy chỗ đó MT sao mà tông kiểu đó được. Mới lái quay đầu, de xe, ngã ba ngã tư mà chạy MT toàn bị chết máy thôi. Ko có phi như điên vậy được đâu
AT nguy hiểm nhất là lên dốc cao và chật hẹp, không ga thì xe không lên nổi, mớm nhẹ ga là xe nó vọt rất khó chịu. MT có thể chạy ga lớn rà côn để xe nhích từng chút thật chậm chứ AT là khó lắm.
Thì vậy mới nói. MT+1.Cái này là phóng nhanh ko làm chủ tốc độ pác ơi. Còn AT bị tai nạn hay bị chỗ quay đầu, ngã ba, ngã tư, de xe... Mấy chỗ đó MT sao mà tông kiểu đó được. Mới lái quay đầu, de xe, ngã ba ngã tư mà chạy MT toàn bị chết máy thôi. Ko có phi như điên vậy được đâu
Chuẩn đấy. MT an toàn hơn. MT-1.AT nguy hiểm nhất là lên dốc cao và chật hẹp, không ga thì xe không lên nổi, mớm nhẹ ga là xe nó vọt rất khó chịu. MT có thể chạy ga lớn rà côn để xe nhích từng chút thật chậm chứ AT là khó lắm.
Em kiểm kỹ lắm bác. Phải đánh dấu từng còm để thống kê được chính xác. Có bác vote MT+1, sau đó lại có MT-1 nên số k thay đổi 725, tương tự với AT.Tay bác đâm bị virus rồi.
từ đầu tới giờ mà bác đếm tay cứ thấy tỉ số:
AT 725 vs MT 725 ợ.
Không tin bác đếm thử từ đầu đi. Team em đếm cả chục lần rồi.
MT thường bền hơn AT nhé các bác. Xem thử xe này từ năm 8x vẫn chạy tốt, chân ga, phanh đã mòn vẹt...