Được vì ko có vạch liền.Đúng zậy, mình thích kiểu mới, thay đổi rõ rệt. Nhất là khúc Phạm Văn Hai cắt ra.
Lâu lắm rồi ko đi đường này.Giống vầy nè Anh
View attachment 1766682
Zậy là muốn đi từ A đến B, trước đây cầu 2 chiều thì đi chút xíu. Bây giờ là phải đi tuốt tới C mới quay lại phải ko?

VầngLâu lắm rồi ko đi đường này.
Zậy là muốn đi từ A đến B, trước đây cầu 2 chiều thì đi chút xíu. Bây giờ là phải đi tuốt tới C mới quay lại phải ko?
View attachment 1766693
Kẹt là phải gồi!Vầng
Nu thật!
Cầu rộng 2 làn, cho mẹ nó 2 chiều, hết kẹt.
Chỉnh sửa cuối:
ỐiKẹt là phải gồi!
Nu thật!
Sao Anh chửi em(vì em thích kiểu mới này)
Vậy mà không kẹt mới hay.Kẹt là phải gồi!
Nu thật!
Ảnh ở quê,lâu lâu lên tỉnhSao anh thớt chửi quá xá zậy?
Hy vọng không bị ôm búp bê
Do cách đi mới ảnh không quen nên chữi thôi anh. Em đã đề cập là ai đi thẳng (đa số) là có lợi trong giờ cao điểm, còn ai cần băng qua đường bên kia thì chịu khó tí.Sao anh thớt chửi quá xá zậy?
Đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm cũng đóng hết các giao lộ trừ ngay cầu vượt Hoàng Hoa Thám và ngay Út Tịch. Việc này làm cho ai có nhu cầu băng qua bên kia đường phải đi rất lâu (có khi 30 phút chưa qua được).
À cái zụ đóng mấy cái giao lộ giờ cao điểm ở Cộng Hòa là mình khoái ạ.Do cách đi mới ảnh không quen nên chữi thôi anh. Em đã đề cập là ai đi thẳng (đa số) là có lợi trong giờ cao điểm, còn ai cần băng qua đường bên kia thì chịu khó tí.
Đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm cũng đóng hết các giao lộ trừ ngay cầu vượt Hoàng Hoa Thám và ngay Út Tịch. Việc này làm cho ai có nhu cầu băng qua bên kia đường phải đi rất lâu (có khi 30 phút chưa qua được).
Đường Trường Chinh mà đóng mấy giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, TC Định và Đồng Đen giờ cao điểm thì ngon.