Có khi thằng sếp nào đó thử xe rồi bắt ổng chết thay ko nhỉ? Mà sao ko thấy nói người thứ 2 trong xe là ai cả? Túi khí bên phụ cũng nổ, mà hình như phải có ng mới nổ (em thật ko rành).ycleptlam nói:E có một người quen là bạn trường Y với anh BS này nói lý do khác hoàn toàn với báo chí...
Chính xác là còn 1 người nữa bác ạ. E chỉ nói được đến đấy thôi, kẻo bị cắt lưỡi...cpkhanhhung nói:Có khi thằng sếp nào đó thử xe rồi bắt ổng chết thay ko nhỉ? Mà sao ko thấy nói người thứ 2 trong xe là ai cả? Túi khí bên phụ cũng nổ, mà hình như phải có ng mới nổ (em thật ko rành).ycleptlam nói:E có một người quen là bạn trường Y với anh BS này nói lý do khác hoàn toàn với báo chí...
Vụ này báo chí đăng và lời khai bác sĩ rất lung tung.
Người trong xe lúc đầu báo khẳng định là vợ bác sĩ.
Mấy ngày sau đăng vợ bác sĩ ở ngoài chạy bộ theo.
Bác sĩ khai ngồi đọc báo kéo thắng tay tự nhiên xe chạy ...
Có chuyện gì hơi mờ ám và bao che chăng , người bí mật ngồi trong xe là ai ???
Mong ông bác sĩ này gỡ lịch nhẹ.
Người trong xe lúc đầu báo khẳng định là vợ bác sĩ.
Mấy ngày sau đăng vợ bác sĩ ở ngoài chạy bộ theo.
Bác sĩ khai ngồi đọc báo kéo thắng tay tự nhiên xe chạy ...
Có chuyện gì hơi mờ ám và bao che chăng , người bí mật ngồi trong xe là ai ???
Mong ông bác sĩ này gỡ lịch nhẹ.
Em nghe VOV hằng ngày...có câu nói rất hay " Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim " . Đây cũng là bài học cho các bác nào mới biết lái và nhất là các mợ mới vừa cầm bằng B2 về. Xe số tự động cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Một bài học xương máu cho các bác mới cầm lái và chưa có kinh nghiệm
ps: anh Huy kia chắc mới tậu con xe mới về nên thử xem nó đề ba xem 100km bao nhiêu giây ấy mà
ps: anh Huy kia chắc mới tậu con xe mới về nên thử xem nó đề ba xem 100km bao nhiêu giây ấy mà
Kết quả là do hoản loạn, vậy mà bảo túi khí bung ra, không thấy đường, đúng là...Newbie_SG nói:Đã thừa nhận là hoảng loạn đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Sao mới chỉ quẹt có tý mà đã hoảng nhỉ?
... bác sĩdominic01 nói:Kết quả là do hoản loạn, vậy mà bảo túi khí bung ra, không thấy đường, đúng là...
Chắc bác đang chạy MT.vân phi nói:em nhớ có bác nào từng nói " xe hơi là 1 cỗ máy nguy hiểm và lái xe là một công việc nguy hiểm" em xin thêm vào : AT sẽ tàn phá khủng khiếp so với MT nếu nhầm lẫn .
còn vụ mem OS, có bác nào ở đây là mem OS mà chưa lái xe hoặc chưa có bằng không nhỉ ? chắc là có .
Lúc trước em cũng nghĩ ... như bác nhưng hơi khác. Em chỉ chê AT (của cha..hàng xóm cho mượn đỡ xài thử Isuzu hilander đó mà)chạy không đã thôi.
Sau này (bây giờ) em chạy cả AT mới và MT (cũ, kỷ niệm, không bán). Em nghĩ "đời sẽ dạy cho mình lựa chọn nào là đúng". Tạm thời thì em thấy "vợ mới trẻ, đẹp, chân dài" ... xài đã quá xá ...ngon hơn vợ cũ nhiều!!! Rồi tự kiểm "xưa, mình bảo thủ trì trệ quá (hay là thuỷ chung nhỉ?)"
Thôi, hạnh phúc là biết tận hưởng cái mình đang có. Lo xài vợ mình thấy ngon là được. Mắc chi phải thèm vợ ... của cha hàng xóm có ngày ủ tờ.
Last edited by a moderator:
xe mới mua mả biển số cũ không hiểu đã sang tên chưa ? nếu chưa chủ xe có dính vào đền bù không mấy bác có xe AT khi bán cần cẩn thận có thể cũng bĩ phiền.chauloi.No1 nói:Em nghe VOV hằng ngày...có câu nói rất hay " Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim " . Đây cũng là bài học cho các bác nào mới biết lái và nhất là các mợ mới vừa cầm bằng B2 về. Xe số tự động cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Một bài học xương máu cho các bác mới cầm lái và chưa có kinh nghiệm
ps: anh Huy kia chắc mới tậu con xe mới về nên thử xem nó đề ba xem 100km bao nhiêu giây ấy mà
Theo em biết được khi Bs gây tai nạn trên xe có 1 người phụ nữ...còn người phụ nữ chạy theo ổng mà nói là vợ thì người trong xe là ai? Cái chính là đây...