Tuỳ dòng xe bác ơi, Altis hay Civic thì nó sẽ chạy điên cuồng khi dí ga nhưng Focus nó sẽ dừng lại khi húc mạnh (đây là tính năng có trong catalogue cẩn kiểm chứng tại VN ??? chứ em cũng không chắc 100% nhé), bơm xăng sẽ bị ngắt và nếu muốn chạy lại phải nhấn nút reset. Như vậy thì Focus AT cũng giống MT khi đụng chết máy, đây là vấn đề an toàn. Vấn đề lăn tăn là điều kiện cần và đủ để kích hoạt chức năng này vì mãi chưa có kết luận từ kỹ thuật Ford VN hay một chiếc Focus "điên" nào.vân phi nói:...AT sẽ tàn phá khủng khiếp so với MT nếu nhầm lẫn .
...
Chiếc xe "điên" đã được cơ quan CA phối hợp với Toy để tháo ra kiểm định các bộ phận thắng, ...
Tài xế được tư vấn, "mớm cung" để nói lung tung đổ thừa cho kỹ thuật xe nhưng e rằng không xong, dính đến nhiều thương vong quá ...
Thật ra em cũng đồng cảm với vị bác sỹ này, tuy là lỗi rành rành rồi nhưng các bác hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của vị bác sỹ khi ấy thì mới biết được sự hoảng loạn là như thế nào, thôi em chỉ nói thế các bác đừng ném đá em nhé, chuyện xui xẻo do lơ đễnh hay bất cẩn dẫn đến tai nạn rồi hoảng loạn thì chắc chắn là không ai muốn đâu ạ.
Thật lòng chia buồn cũng những người bị nạn, và các bác đừng nên ném đá vị bác sỹ đấy nữa làm gì vì dù sao cũng đã có pháp luật trừng phạt bác ấy rồi, và em nghĩ lương tâm bác ấy cũng đang ray rứt lắm.
Thật lòng chia buồn cũng những người bị nạn, và các bác đừng nên ném đá vị bác sỹ đấy nữa làm gì vì dù sao cũng đã có pháp luật trừng phạt bác ấy rồi, và em nghĩ lương tâm bác ấy cũng đang ray rứt lắm.
Vậy là người phụ nử trên xe ko phải vợ thì chắc là rau, nhiều khi nó là hậu quả của việc thăng hoa sau khi đc hj quáHuynhgia nói:Theo em biết được khi Bs gây tai nạn trên xe có 1 người phụ nữ...còn người phụ nữ chạy theo ổng mà nói là vợ thì người trong xe là ai? Cái chính là đây...
Dear bác Ha-Sonata ,
em công nhận rằng vợ 2 của bác là rất tuyệt, em nghĩ nếu nhà sản xuất mà ra bản sonata MT chắc không ai mua đâu . em cũng rất thích AT, cá nhân em là sedan xịn thì phải AT thôi, nhưng morning mà AT thấy đi lừ đừ quá bác ơi, còn CUV, SUV, MPV gì gì đó thì em cũng không biết nữa. nhung mua MT thì "chạy thuế " trước bạ cũng đủ gắn thêm vài món vui vui, nhưng khi lái phải chịu vất vả hơn tí .
em công nhận rằng vợ 2 của bác là rất tuyệt, em nghĩ nếu nhà sản xuất mà ra bản sonata MT chắc không ai mua đâu . em cũng rất thích AT, cá nhân em là sedan xịn thì phải AT thôi, nhưng morning mà AT thấy đi lừ đừ quá bác ơi, còn CUV, SUV, MPV gì gì đó thì em cũng không biết nữa. nhung mua MT thì "chạy thuế " trước bạ cũng đủ gắn thêm vài món vui vui, nhưng khi lái phải chịu vất vả hơn tí .
Dạ, thì em mới nói lúc xưa em chạy Isuzu Hilander AT lúc đạp ga nó không đi, lúc có trớn thì nó lao ngoài ý muốn ... nên cũng ác cảm với AT từ đó. Sau chạy Mer C240 thì bắt đầu kết AT ... mới q/đ chơi AT. Ban đầu còn "ngoan cố" chạy S: 1,2,3,4,5,6 sau nhàn tay nhàn chân quen lại quên không tăng số sau khi đạp thắng giảm tốc nhiều ... thôi chơi D lun cho nó lànhvân phi nói:Dear bác Ha-Sonata ,
em công nhận rằng vợ 2 của bác là rất tuyệt, em nghĩ nếu nhà sản xuất mà ra bản sonata MT chắc không ai mua đâu . em cũng rất thích AT, cá nhân em là sedan xịn thì phải AT thôi, nhưng morning mà AT thấy đi lừ đừ quá bác ơi, còn CUV, SUV, MPV gì gì đó thì em cũng không biết nữa. nhung mua MT thì "chạy thuế " trước bạ cũng đủ gắn thêm vài món vui vui, nhưng khi lái phải chịu vất vả hơn tí .
Cụ Huy này đúng là gặp năm hạn- tháng hạn........nói chung cũng ko ai muốn......âu cũng là số phận...đang chăn êm nệm ấm....bây chừ phải ấp lịch mấy quyển.....
Tội nghiệp các nạn nhân và cái xe.
Các nạn nhân tự nhiên vác họa (tuy nhiên sau vụ này em đi SG đến gần đèn đỏ mà bị xe 2B đậu lấn là chỉ cần tin 1 cái là họ chạy sang bên hoặc ít ra cũng ngoái lại nhì, có lẽ do sợ từ vụ này)
Cái xe tự nhiên bị gán biệ dtanh "điên" mặc dù không bị
Các nạn nhân tự nhiên vác họa (tuy nhiên sau vụ này em đi SG đến gần đèn đỏ mà bị xe 2B đậu lấn là chỉ cần tin 1 cái là họ chạy sang bên hoặc ít ra cũng ngoái lại nhì, có lẽ do sợ từ vụ này)
Cái xe tự nhiên bị gán biệ dtanh "điên" mặc dù không bị