Hạng B2
5/1/08
176
1
18
53
Mường nhà
http
RE: Bài học cho bác nào chưa học lái mà đòi lái xe

Trích đoạn: Ho Cong Tu

híc.. Thấy các bác nói mà em tủi thân. Kể tử lần lái xe đầu tiên đến bây giờ là em đã lái được 7 năm. Nhưng khổ nỗi em chưa có bằng.
Híc.. Có đúng 1 lần bị va quệt vừa vừa. Còn lại chưa có gì xảy ra cả. Híc..
Nghĩ lại cũng thấy ghê ghê..
Chắc 7 năm qua bác không ra quốc lộ hay sao mà không bị xxx hỏi thăm lần nào, nguy hiểm quá bác ạ.
 
Hạng B2
1/3/07
217
0
0
45
FFC
saigonlounges.com
RE: Bài học cho bác nào chưa học lái mà đòi lái xe

Vậy mà bác cũng khoe cho được, nể bác ghê :mad::mad::mad::mad:

Lấy cái bằng chắc khó khăn lắm hả bác, ý thức pháp luật ở đâu vậy trời!!!


Trích đoạn: Ho Cong Tu

híc.. Thấy các bác nói mà em tủi thân. Kể tử lần lái xe đầu tiên đến bây giờ là em đã lái được 7 năm. Nhưng khổ nỗi em chưa có bằng.
Híc.. Có đúng 1 lần bị va quệt vừa vừa. Còn lại chưa có gì xảy ra cả. Híc..
Nghĩ lại cũng thấy ghê ghê..
 
Hạng B2
25/6/08
129
0
16
49
Tp.Hồ Chí Minh
RE: Bài học cho bác nào chưa học lái mà đòi lái xe

Hinh nhu con 1 bai hoc nua cac bac.Ngoi nhau o le duong(via he) hinh nhu cung sai.(Chac mai mot truoc khi di nhau e cung fai xem phong thuy qua!!!!)
 
Hạng D
7/3/07
2.229
56.554
113
RE: Bài học cho bác nào chưa học lái mà đòi lái xe

Trích đoạn: Ho Cong Tu

híc.. Thấy các bác nói mà em tủi thân. Kể tử lần lái xe đầu tiên đến bây giờ là em đã lái được 7 năm. Nhưng khổ nỗi em chưa có bằng.
Híc.. Có đúng 1 lần bị va quệt vừa vừa. Còn lại chưa có gì xảy ra cả. Híc..
Nghĩ lại cũng thấy ghê ghê..
Em thì ngược hẳn với bác. Lấy bằng hơn 10 năm nay nhưng em ít có dịp lái xe.Chính xác là hơn 8 năm nay chưa hề được đụng tới cái vô lăng :D.Giờ mà kêu em lái chắc phải vô mấy chỗ vắng vắng tập 2,3 ngày mới dám ra đường chạy :D