Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
14/9/08
723
14
48
63
SG
sunwear.vn
Hoan Lạc nói:
Xứ Vịt có món phở xào, bún xào, mì xào, miến xào ... dư sức làm thức ăn nhanh kiểu Vịt sao không bác nào ngiên kứu nhỉ
Đúng rồi, mì xào , bún xào ....đủ thứ chuyện để làm.
Mà tại sao phải là kẹp mới được , mà cơm không thể kẹp được. Cắn một phát thịt , rau , .. lòi phèo ra tùm lum ... ---> nó dơ dơ làm sao !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/12/11
353
1
0
33
mấy món đó bán đầy đường rồi đó bác...............
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Cứ thử làm xem sao, lập dự án và cách thực hiện cũng khá chuyên nghiệp, có người chống lưng tốt.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
koorusi nói:
gì kinh thế, herher, nhân danh mem mới, mong ace giúp đỡ mình tí nào
ai có cần thuê hay cho thuê bất động sản thì liên hệ mình nha
Thành viên mới không spam như thế nhé!
 
Tập Lái
28/1/12
25
0
0
JBL.WWE nói:
Cứ thử làm xem sao, lập dự án và cách thực hiện cũng khá chuyên nghiệp, có người chống lưng tốt.
Cái quan trọng nhất là ở chổ đó bác ạ ! hehe...
 
Một dĩa cơm, một dĩa đồ ăn, nhiều khi chang vào,,,mãi nói chuyện nhìn lại nguội lạnh đã khó ăn.
nếu muốn kẹp, gói thì đã có Shushi. nếu như ăn như hình bên dưới thì giống hàn quốc rồi....chỉ khác cách xếp thôi.
Em thấy thời gian đầu PR mạnh thì dân chúng tò mò ăn thử thôi... Việt nam mình có câu: chán cơm thèm phở mà.




Xe cun nói:
sieuthiNHANH2011122936252mjywzju0nw204257.jpeg


Nó như lày nè! mồm phải to mới chén được nhé!
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Cơm kẹp, tui nghĩ thêm 1 miếng bánh tráng mỏng-dẻo bên ngoài nữa hoặc giống như miếng bánh xốp để kẹp cà-rem đó, mới cắn được thịt.

Ôi mà ngày xưa má tui làm cho tui ăn gọi là cơm nhồi mo Cau (người bắc là cơm nắm)
Giờ được PR là cơm kẹp cũng hay.

Mai mốt em sẽ ra mắt dịch vụ "du lịch kẹp". OSers làm chứng nha. ý tưởng của em đó.
Xe 5 chỗ, ghế sau có 2 em và 1 quý ông bị kẹp ở gữa. Chuyên chở khách du lịch SG-DL.
Nhưng giờ chưa biết PR làm sao nè :) he he
 
Tập Lái
28/1/12
25
0
0
pcvinh nói:
Cơm kẹp, tui nghĩ thêm 1 miếng bánh tráng mỏng-dẻo bên ngoài nữa hoặc giống như miếng bánh xốp để kẹp cà-rem đó, mới cắn được thịt.

Ôi mà ngày xưa má tui làm cho tui ăn gọi là cơm nhồi mo Cau (người bắc là cơm nắm)
Giờ được PR là cơm kẹp cũng hay.

Mai mốt em sẽ ra mắt dịch vụ "du lịch kẹp". OSers làm chứng nha. ý tưởng của em đó.
Xe 5 chỗ, ghế sau có 2 em và 1 quý ông bị kẹp ở gữa. Chuyên chở khách du lịch SG-DL.
Nhưng giờ chưa biết PR làm sao nè :) he he
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.