Qua thớt CNL post/ ngắm hình nude hết rồi.Trên đường đi thiến giờ sau ít người vào tham gia quá
ĐệchQua thớt CNL post/ ngắm hình nude hết rồi.
Trên đường đi thiến giờ sau ít người vào tham gia quá
anh khoai môn làm tấm nude em gái cầm vô lăng đảm bảo đông ngay
Trên đường đi thiến giờ sau ít người vào tham gia quá
do vào CNL có các topic chuyện ngôn tình bằng ảnh rất nhơn văn
nên traffics đổ vào đó hết
E thường đi CT Trung Lương, chỗ trạm chợ đệm hay thấy CSGT dừng xe bắt tấp lề trước trạm thu phí, chưa biết hay bắt lỗi gì, chắc lại tốc độ.
Em hỏi ngu cái, chạy lane sát con lươn dưới 80 có bị bắn tốc độ dưới mức tối thiểu ko, vì nhiều lúc xe đông, xe trước chạy chậm phải giảm tốc theo, mà chuyển sang lane giưa đôi khi ko được vì xe đông, không an toàn.
chắc không đâu anh
anh đừng lo
nhưng anh chạy < 80 thì nên chạy lane 2, đừng chạy lane sát con lươn
Với cái việc lút cán 142 và văn phong viết bài của tay lái thì em cảm thấy rất vui khi tay lái đã ăn ngay cái biên bản 5tr5 với bổ sung tước bằng 2 tháng. Em nói thế bác đừng giận nhé .
cũng hơi ngại
nhưng sau 3 tháng thì em cũng post lên cho anh em tham khảo cho vui
Cac Bac cho em hoi,
neu nop banh mi, may bua nhan them giay phat nguoi thi lam sao?!
cái này khó, thuộc về uy tín
em nghĩ mấy ảnh không dám làm vậy đâu
vì nếu mà làm vậy, anh làm căng ra, nói bữa trước tui chung chi ông đó 1tr rồi giờ còn phạt cqq gì nữa
=> thì lại " đi 1 dây "
mà em cá với bác là nếu check camera thấy 20 vụ vi phạm quá tốc độ
=> thì đảm bảo không có đủ 20 cái biên bản đâu.
Bác chủ chạy như vậy là quá nguy hiểm:
Như bác miêu tả
"Chả là hôm đó lái xe 1 mình từ miền Tây về Sài gòn:
- Xe chạy 1 mình
- Trời nhá nhem tối
- Nghe mấy bài nhạc như Vội Vàng của Quốc Thiên ..."
Bác chạy như vầy ko những nguy hiểm cho bác mà quan trọng là nguy hiểm cho mọi người đang tuân thủ giao thông chạy cùng đường với bác.
Em ủng hộ CSGT trong hoàn cảnh này, nếu ở nước ngoài trường hợp như bác họ coi như tội phạm vài xe CS sẽ ép bác tấp lề rồi, bác chống cự có thể họ tiêu diệt bác luôn.
CSGT Việt Nam hiện nay quá tệ trong mắt mọi người, nhưng trường hợp bác bác có chống chế thế nào thì tệ là ở bác.
E đảm bảo một điều trên đường bác phi sẽ rất nhiều người bị bác qua mặt sẽ chửi thề sau lưng bác, hoặc họ nghĩ bác có vấn đề....xin lỗi nếu làm bác ko hài lòng! nhưng bác đáng bị phạt.
okay bác.
thanks bác góp ý.
Chốt lại, lỗi em sai thì em nhận.
Rồi sẵn tiện em nói thêm 1 câu quạch tẹc: " nhiều thằng khác cũng vi phạm quá tốc độ 10-20-30 km/h
XXX chặn rồi ăn tiền không lập biên bản"
=> khi đó, bác có ủng hộ XXX hay không?
Em nói thêm với bác luôn là:
1. Hôm đó em đưa XXX 1tr, ban đầu XXX nhận rồi.
2. Sau đó, bằng tí mối quan hệ, em tra ra được họ tên, địa chỉ, số CMND...của đồng chí đó, định nhờ linh động giải quyết chỗ quen biết. Đồng chí đó "thấy động" nên mới từ chối không nhận bánh mì nhoen anh.
Hôm em lên nộp phạt, 1 đồng chí khác nói thẳng luôn là :" Khi bị quắc lại, 1 là anh đưa tiền rồi đi luôn, còn 2 là anh gọi thẳng vào cấp trên của bên này để nói chuyện. Chứ gọi vòng vòng là bị lập biên bản liền"
Chừng nào mà camera giao thông thấy N xe vi phạm là có đủ N cái biên bản
thì khi đó không thằng nào phân bì phân sườn gì được hết.
Năm ngoái mình bị bắt khúc kỳ anh Hà tỉnh 80/125 cũng đưa xxx 2.5 chai đi cho nhanh chứ thời gian đâu trở ra đó lấy lại =okay bác.
thanks bác góp ý.
Chốt lại, lỗi em sai thì em nhận.
Rồi sẵn tiện em nói thêm 1 câu quạch tẹc: " nhiều thằng khác cũng vi phạm quá tốc độ 10-20-30 km/h
XXX chặn rồi ăn tiền không lập biên bản"
=> khi đó, bác có ủng hộ XXX hay không?
Em nói thêm với bác luôn là:
1. Hôm đó em đưa XXX 1tr, ban đầu XXX nhận rồi.
2. Sau đó, bằng tí mối quan hệ, em tra ra được họ tên, địa chỉ, số CMND...của đồng chí đó, định nhờ linh động giải quyết chỗ quen biết. Đồng chí đó "thấy động" nên mới từ chối không nhận bánh mì nhoen anh.
Hôm em lên nộp phạt, 1 đồng chí khác nói thẳng luôn là :" Khi bị quắc lại, 1 là anh đưa tiền rồi đi luôn, còn 2 là anh gọi thẳng vào cấp trên của bên này để nói chuyện. Chứ gọi vòng vòng là bị lập biên bản liền"
Chừng nào mà camera giao thông thấy N xe vi phạm là có đủ N cái biên bản
thì khi đó không thằng nào phân bì phân sườn gì được hết.