Hồi còn cắm bảng tốc độ loạn xạ (năm 2008), cái đoạn Bàu Hàm Trảng Bom, nó cắm cái biển 40 KDC trong khi toàn tuyến KDC cắm 50, em chạy lố 48/40, do lúc đó vượt xe tải bị khuất bảng 40, tới gần Dầu Giây, em bị quắc vào, mình còn không biết nữa, rồi được thông báo 48/40, lục bóp mới nhớ quên đem bằng lái (vì đang đổi bằng, chưa lấy về), vậy là bị lập biển bản, hên là đóng phạt ở Biên Hòa, mức phạt 300k. Xui nữa, chạy xe máy đi đóng phạt, mà không có kiếng chiếu hậu, bị GT Biên Hòa phạt tiếp 100k+150k tiền bảo hiểm (xe không mua bảo hiểm). Haizza
Xui ji! Đóng phạt cho nhớ nhoen a!Hồi còn cắm bảng tốc độ loạn xạ (năm 2008), cái đoạn Bàu Hàm Trảng Bom, nó cắm cái biển 40 KDC trong khi toàn tuyến KDC cắm 50, em chạy lố 48/40, do lúc đó vượt xe tải bị khuất bảng 40, tới gần Dầu Giây, em bị quắc vào, mình còn không biết nữa, rồi được thông báo 48/40, lục bóp mới nhớ quên đem bằng lái (vì đang đổi bằng, chưa lấy về), vậy là bị lập biển bản, hên là đóng phạt ở Biên Hòa, mức phạt 300k. Xui nữa, chạy xe máy đi đóng phạt, mà không có kiếng chiếu hậu, bị GT Biên Hòa phạt tiếp 100k+150k tiền bảo hiểm (xe không mua bảo hiểm). Haizza
Và cuối cùng là đáng đời quân gian ác
Trung Lương lúc mới xong chưa có biển hạn chê tốc độ cũng nhiều bác mang xe ra tét lắm.Trung Lương hỏng dám, Long Thành DG thì cũng có lúc test thử 140 trong vài phút, hên lúc đó chưa có camera
Trung lương bây giờ thì đi test giảm xóc xe thì có, mặt đường ngày càng xấu, gặp mấy khúc gần trụ cầu bồng bềnh phiêu diêu hết biết
Vụ này e cũng nghi nghi là mấy cái camera có bắn tốc độ, giờ thì chắc lun ròy. E có thắc mắc là chạy dưới 80 lane sát con lươn có bị phạt k vậy? Hồi chiều e đi gặp 1 anh đi innova chạy có 50 lane ngoài. Vượt wa thì mới bik hắn vừa chạy vừa nói chuyện với gái, ức chế dể sợ.
Mình chạy xe một mình thấy người ta chạy xe mải nói chuyện với gái ức chế làm gì.Vụ này e cũng nghi nghi là mấy cái camera có bắn tốc độ, giờ thì chắc lun ròy. E có thắc mắc là chạy dưới 80 lane sát con lươn có bị phạt k vậy? Hồi chiều e đi gặp 1 anh đi innova chạy có 50 lane ngoài. Vượt wa thì mới bik hắn vừa chạy vừa nói chuyện với gái, ức chế dể sợ.
Mình chạy một mình mà an toàn, người ta mải gái tới lúc leo lên con lươn là hết nói chuyện.
Kệ nó cho nhẹ đầu đi bác, đường có hai làn mà.
Nay hầu như tất cả các camera trên quốc lộ và các cao tốc đều có bắn tốc độ hết rồi nhé các bác, bác nào chủ quan mai mốt đi đăng kiểm nó phạt cho xanh mặt đó. Nhất là Tuyến Tiền Giang > Cần Thơ > Sóc Trăng > Cà Mau, Sài Gòn > Vũng Tàu, Đồng Nai > Phan Thiết, Tam Kỳ > Huế, phía ngoài thì khỏi nói.
Đố các Bác Cao Tốc nào nè. Hehe
Khu vực khác không biết, nếu là từ TPHCM đi mà có tấm chắn chói mắt chắc cao tốc SG-Trung Lương
Cảm ơn Bác về thông tin hữu ích này, mình rất hay về quê bà xã nên cứ về là đi qua Cao tốc SG-TL. Nhiều khi muốn đạp rí ga lắm nhưng cái túi nó nhúc nhích nên lại thôi. Khi họ đã có hình ảnh thì không phạt nóng thì cũng sẽ nguội thôi, nên tốt nhất cứ cẩn thận vẫn hơn.Dear các bác
Hôm nay 25/07/2018 rãnh & quỡn, em ngồi kể lại các bác chuyện vài tháng trước của em chơi.
Với kinh nghiệm > 50 lần lái qua cao tốc Trung Lương đi miền Tây, nên em tự tin và thường:
- Đạp lún cán
- Set Speed Limit + xem bản đồ từ cái map mới 2018 bên anh Tuấn 268 THT Quận 10 có cảnh báo tốc độ
- Khi gần mấy trụ camera trên cao tốc thì giảm còn 120 cây chuối/giờ
View attachment 1679261 => nên nhiều lần trước đều qua được.
Chả là hôm đó lái xe 1 mình từ miền Tây về Sài gòn:
- Xe chạy 1 mình
- Trời nhá nhem tối
- Nghe mấy bài nhạc như Vội Vàng của Quốc Thiên (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/voi-vang-quoc-thien.Ll3lnm0uF9HK.html)
=> nên em buồn và lái rất lụa.
Và có lẽ 1 lần nào đó vô tình, do trời tầm tối tối, nên có lẽ em đã quên giảm ga lúc qua camera ở km X nào đó hay sao đó, nhưng không chắc. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Một lát sau, em tự nhiên thấy có 1 xe cảnh sát biển 80B, chạy gần mình, đèn nhấp nháy liên tục.
Em nghĩ là:
- Chắc là có sự cố gì phía trước nên xe cảnh sát đi hỗ trợ.
- Chắc là xe của Bộ có việc gì gấp nên chạy để đèn trên nóc nhấp nháy ưu tiên.
- Nếu mà xe mình có gì sai thì có đồng chí thò tay ra ngoài cầm dùi cui chỉ tấp lề rồi.
Nên em cứ từ tốn chạy tiếp, và lúc này chạy đúng tốc độ.
Nhưng em lại thấy Điều đặc biệt là:
- Xe Cảnh sát 80B này lúc thì chạy trước, lúc thì chạy sau xe em.
- Cũng có lúc chạy lane trái, lane phải, vượt xe khác hoặc cách sau xe em 2-3 chiếc.
- Ở các đoạn có lối rẽ thoát khỏi cao tốc thì xe cảnh sát 80B này hay chạy chậm lại, và chạy lane sát lối thoát.
Em cũng không nghĩ gì, nên chạy tiếp...
Và đến lúc hết cao tốc, trước khi đến trạm thu phí chợ Đệm, thì các anh đã dừng lại phía trước và chỉ gậy em quắc vào.
Sau màn chào hỏi đúng phép, các anh cho xem rõ luôn HÌNH CHỤP TỪ CAMERA TRÊN CAO TỐC BẮN TỐC ĐỘ TỰ ĐỘNG LUÔN - GHI RÕ XE EM 142/120 luôn. ( xem từ 1 cái Android Tablet, nhưng giao diện là phần mềm quản lý chuyên dụng - em làm kỹ thuật nên nhìn biết luôn là bắn thật, không phải fake)
Em sửng sốt, bất ngờ, và nghĩ:
- Đó giờ có nghe tin camera trên cao tốc có bắn tốc độ, mà nghĩ là mới áp dụng ở Long Thành, chứ chưa áp dụng ở Trung Lương.
- Đó giờ có thấy ai bị bắn tốc độ ở cao tốc Long Thành- Dầu Giây hay Trung lương đăng trên OS hay Group trên FB đâu.
- Nếu nãy mình mà thoát ra khỏi các đoạn ngã rẻ khác trước xuống Tân An hay Long An thì mấy ảnh sao bắt được.
- Hèn chi nãy chạy gần gần mình hoài, kinh thiệt.
- Hóa ra là suốt đoạn đường mấy chục km trên cao tốc, chạy gần nhau, là cả 2 ông tài xế đang đánh đòn tâm lý nhau chắc luôn:
+ 1 ông thì xem ông kia có thật sự là đang đi theo mình hay không.
+ 1 ông thì cố gắng đừng để đối tượng biết là mình đang bám theo đối tượng, và cố gắng không để đối tượng nghi ngờ mà rẽ xuống lối thoát giữa chừng.
Lúc đó, mới nghĩ ra : thì ra mấy ảnh có bài, có chiêu hết - và tại hạ thua tâm phục khẩu phục.
Mấy ảnh đánh đòn ghê quá, hèn chi năm xưa thắng Mỹ, năm nay không thế lực thù địch nào chống phá được Việt Lam ta.
Chốt hạ, em biết mình sai, và lỗi này phạt 5-6tr + giam bằng 2 tháng; nên em đã đành làm hư cán bộ - gửi mấy ảnh 1 chai.
Sau đó, do có tí sự cố nên mấy ảnh chắc nghi ngờ em nên không nhận bánh mì luôn, mà lập biên bản.
Rốt cuộc em đóng cho Nhà nước 5 chai rưỡi + treo bằng 2 tháng luôn.
View attachment 1679272
BÀI HỌC RÚT RA LÀ:
1. Thật sự camera trên cao tốc CÓ bắn tốc độ.
2. Nhiều xe khi đó cũng bị dịnh lại, vì vượt quá tốc độ. Và đa số đều chi bánh mì hết. (gần như không xe nào lập BB hết )
3. Bên lập Biên bản là Cục CSGT thuộc Bộ Công An; và đơn vị này chưa liên kết với Bưu điện VNPost để đóng tiền vi phạm hành chính về GTĐB được.
4. Người lái phương tiện phải đóng phạt trực tiếp tại Trạm Thu phí Chợ Đệm, thuộc Huyện Bình Chánh (ai ở Sài gòn đi đóng gần hơn xe tỉnh)
5. Các anh trong xe 80B là có bài, và nắm được tâm lý chúng ta.
6. Nếu anh tài xế nào nghi vấn, nghi ngờ, cảm giác linh tính có gì đó sai sai, thì hãy THOÁT RA khỏi chỗ ngã rẻ nào đó ngay khi có thể.
7. Hãy tìm cách thoát khỏi cao tốc bất ngờ mà không để bị bám đuôi.
8. Suy nghĩ: nếu mình thoát được, thì mấy ảnh có thể dùng hình ảnh vi phạm để phạt nguội được không? Chắc là có quá.
9. Suy nghĩ: giả sử trong 1 buổi tối từ 06:00 PM đến 11:59 PM có XX xe vi phạm vượt quá tốc độ cho phép, mà YY xe thoát được (YY < XX) thì mấy ảnh có gửi hết biên bản phạt nguội về nhà cho YY xe kia không ta?
10. Nếu bạn là chủ xe Merc, có thể liên hệ ông Tuấn bên 268 THT, Q.10 để hỏi vụ tư vấn bản đồ có cảnh báo tốc độ cho an toàn + set Speed Limit luôn.
Chúc các anh vững tay lái trên mọi nẻo đường, và về nhà an toàn cùng người thương nha.