Nhưng đúng là "Đòn đau nhớ lâu" đấy bác ạ.Như vậy,bác sẽ tởn đến khi nào quên vụ này,không dám vi phạm nữa đâu.ve sau nói:Bác nói rất đúng ạ, bạn em bị phạt là quá đúng. Em chỉ nói về việc nó phải lăn lóc bụi bờ 2 ngày trời để chờ đóng phạt mà lấy giấy tờ, bỏ cả công ăn việc làm... chắc bác không cho như vậy là đúng chứ ạ ??? XXX biết nó ở SG, cách xa hàng trăm cây số mà ...knine nói:Tàn nhẫn gì , lúc chạy quá tốc độ mà die thì chở body và xe về còn khổ cho người nhà nhiều nữa, họ làm khó vậy là an toàn cho mọi người, bị một lần là nhớ, lần sau chạy đàng hoàng.ve sau nói:T7 tuần rồi bạn em đi từ SG lên Dakmin ăn cưới bằng 2 bánh. Hôm trở về tới Kiến đức khoảng 8 - 9 giờ sáng thì bị bắn tốc độ 51/40 km/h , năn nỉ cách gì cũng không được, đành ký biên bản. Tay xxx bảo sáng mai quay lại giải quyết. Thôi thì đành nằm lại 1 ngày vậy, ai ngờ xem kỹ lại tờ BB thì hẹn tới 2 ngày sau mới giải quyết. Túng thế nó đành phải chạy ngược về lại Dakmin ở nhờ nhà người anh rồi 2 ngày sau trở lại Kiến đức đóng phạt 300 để lấy lại giấy tờ ...
Chỉ có vậy mà hành con người ta mất mấy ngày trời ăn bờ ngủ bụi để chờ đóng phạt, đúng là ....![]()
À, bác K9 cho hỏi 1 câu nha, bác có bao giờ bị phạt chưa? Và mỗi lần bị phạt chắc bác luôn vui vẻ chứ ? (Vì chưa cần tới người khác chở body của mình về nhà...)
Đứng về lý thì xxxxx đúng.Đứng về Tình thì Bác nghĩ đúng trong trường hợp của bác.Nhưng nếu xã hội duy tình,thì lần sau bác lại vi phạm tiếp mà không ăn năn gì.
Mục đích cuối cùng của luật là làm cho mọi người sống có khuôn khổ hơn!