Hạng B2
7/6/08
428
102
43
43
Việc bị hành hạ khi đi đóng phạt là đúng, phải biết sợ và ngán để lái xe cẩn thận
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
ý tưởng gốc của qui định đóng phạt là thế mà bác chủ , chỉ có cái phạt 2b thì em thấy cũng hơi quá đáng
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
maniaoh nói:
nói chung muốn đừng rắc rối thì bác cứ đúng luật mà làm thôi, tại mình sai nên phải chấp nhận thôi.
Chính xác, nhất là khi đi xa
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người cậy gần xóm...đi càng xa càng nhớ: Đừng để nhận BB.
 
Kin
Hạng B2
18/11/10
184
5
18
bác chủ tính vào đây tìm được vài lời an ủi ai ngờ nhận được cả 1 xe đá luôn :D
 
NK
Hạng B2
9/2/11
236
0
16
39
HCM
Jangnhut nói:
minhpq nói:
Sao E khg LL voi A ?
Ở miền Trung là nhớ đến anh ngay nhưng hôm đó là ngày nghỉ lễ nên ngại gọi anh quá.

Để bác làm gì ? Năn nỉ hay ra lệnh ?:p. Dạo này bọn nó Núp để bắn không àh, làm sao thoát được, tốt nhất là đi đúng :)
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
Nhằm nhò gì Bác, thằng cháu em Tết vừa rồi SG lên DLat bị bắn 3 lần, choáng luôn.

Mà công nhận, quốc lộ max 60. Chạy motô có mà tức ói.