Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Bác Haimia kỳ này mê đờn ca tài tử roài. Xem xé gà mà thèm.....ứ chịu nổi!!! He he
 
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
Nissan89 nói:
Bác Haimia kỳ này mê đờn ca tài tử roài. Xem xé gà mà thèm.....ứ chịu nổi!!! He he
còn đoạn video clip tét xe SABARU nữa he he xử lý phim nó chậm quá.
 
Hạng D
14/5/08
2.538
21.801
113
Mình xin lỗi Haimia, bữa đó mình đi Củ Chi về, ghé nhà ông bà già có chút việc, làm lon beer xong mình ngủ quên mất, anh em tụ tập vui quá mà không góp mặt được, tiếc quá.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Uả, các bác có test xe Subaru nữa mà hổng thấy báo cáo, cảm nhận thế nào nhỉ? Thấy giá cũng khá chát nè.
 
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
koonjang nói:
Mình xin lỗi Haimia, bữa đó mình đi Củ Chi về, ghé nhà ông bà già có chút việc, làm lon beer xong mình ngủ quên mất, anh em tụ tập vui quá mà không góp mặt được, tiếc quá.
không sao bác koonjang, bác cố gắng tham gia đợt off sắp tới nhe !!!
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Báo cáo các bác, theo nguồn tin mới nhận, bác Trungphi nhà ta ốm kiệt giường mấy ngày nay. Nguyên nhân là do Bò cạp tửu sốc lên mũi gây viêm xoan (chắc liều lượng ít quá, hổng ép phê). Theo bác sĩ yêu cầu, ngày mai bác Trungphi phải có mặt để bác sĩ chữa trị và nằm viện khoảng 10 ngày. Sau đó, cần thêm 1 ít Hà nàm để bác Trungphi phục hồi sức khoẻ.
Nhờ bác Vũ cung cấp theo chỉ dẫn của bác sĩ nhé.
Chúc bác Trungphi mau phục hồi phong độ để chúng ta lên lịch cho chuyến off sắp tới.
 
Hạng C
9/2/09
500
22
18
Chà, bác trung phi uống rượu gì mà phải chữa trị lâu vậy sao, em cũng bò cạp mà sao khỏe re nè. Mong bác sớm khỏe để hô hào nhé
 
Last edited by a moderator:
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
Vừa bò vừa cạp sao mà không ốm chứ... haha...
 
Hạng B1
9/7/09
86
8
8
hai mia nói:
Hai mía lên sài gòn !!! he he he ( nghe như phim hài các bác nhỉ )

hôm qua ngày 13/3/2010 hai mía đã ngất ngây cùng các anh em GMFC & Friend

- Cảm ơn bác Hùng wanacar đã chọn một địa điểm lý tưởng cho anh em vừa off vừa ngắm.
- Cảm ơn bác Phúc nissan89 đã không ngại xxx đạp từ vũng tàu về TP chỉ mất gần 2 tiếng và đã đến với anh em thật an toàn và sung sức.
- Cảm ơn bác Đạt ngotuandat cùng người bạn tên Hưng đã vượt qua ông xếp khó tính để đến với anh em.
- Cảm ơn bác thành vanphuthanh đã thu xếp công việc để đến với anh em và đã thiết kế cho anh em thưởng thức đàn ca tài tử hết sức thú vị.
- Cảm ơn bác Vũ chevrolet_LT đã đến với em từ sớm và tiễn em tới khi lên xe về nhà.
- Cảm ơn bác Long williamlong cùng bà cả đã đến và dùng bữa tối cùng anh em.

Hôm qua hai mía lập được 2 kỷ lục mới
1. ngày uống bia nhiều nhất : khoảng 6 lon heniken.
2. về nhà sớm nhất trong năm : 00h 30 sáng.

Chúc các bác luôn khoẻ và vui tươi như bữa off này !!!
Chào các Bác yêu quí,
Đã lâu rồi mới ngồi lại với các Anh Em - rất vui , vui vuivuivuivu.... tinh thần là trong buổi họp mặt thì đã hình thành ý tưởng cho chuyến off kế tiếp - Long xin được phát triển lên thành một kế hoạch sơ khởi như sau để toàn thể các Anh Em hưởng ứng :
  1. Điểm đến : Biển hoang sơ Lagi - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận.
  2. Thời gian : hai ngày . dự kiến vào hai thời điểm sau : 17/4 đi 18/4 về (tránh lễ) hoặc : 1/5 đi 2/5 về (trong lễ)
  3. Sức hấp dẩn : vùng biển hoang sơ, giá cả vừa phải do chính người dân địa phương cung cấp (không phải từ các nhà hàng - giá đắt đỏ) ; có những khu nghỉ vừa có khu phòng nghỉ, vừa có khu vực để cắm trại ngủ ngoài trời (ngắm trăng sao).
Tinh thần off của anh em trong hội đang lên - anh em mại dô, mại dô chương trình này nào !!!!!!!
Chờ thông tin từ mọi người nhé.

Thân chào,