Nhà e chym nhìu lắm.se sẻ, chao chảo, chàn chày, chym sâu,....chym nào cũng có.lát nữa e đi rửa nội thất xe nè.có ký sự gì e chộp bác xem chơi



Nhà e chym nhìu lắm.se sẻ, chao chảo, chàn chày, chym sâu,....chym nào cũng có.lát nữa e đi rửa nội thất xe nè.có ký sự gì e chộp bác xem chơi
Hía hía, ai bẩu bon chen!!! Vậy chắc do nước thui…Vậy bác cứ mạnh tay xịt WD-40 thẳng vào các connector cho nóa đẩy hết nước ra nhóe, Xong lau khô ráo là ok, không bao giờ bị lại…….Hihi đã hết bị rồi bác ạh.sáng giờ e chạy gần 70km ko bị lại.sẵn ghé wa gara hỏi thì họ bảo xịt nước mạnh wa zô cảm biến hộp số.cái này mấy bác rửa xe cần cẩn thận mới dc. Nói mới nhớ.tại bác xe-chuong-ga mà e mới bị đấy,cũng may đã hết.ai biểu bác làm sạch cái máy wa chi? Làm e cũng ghen tỵ nên đi rửa gầm vs máy.hình hwa nè bác![]()
![]()
Hía hía….sạch lắm gòi!!! Tại chộp hềnh xấu chứ ko thì long lanh luôn!!! Kekeke……….Hwa cố lắm e nó đã dc gần như bác chuong ga.bác thấy như vầy có dc ko?
Cái vụ Eco vừa hết thì e chạy zô kêu mấy a rửa xe làm dùm cái nội thất sáng hơn dc xíu đây![]()
Mấy tấm này chắc ok hơn rùi.hồi nảy e mới phát hiện ra là cái đt cùi của e bị dán keo ở camera, lột ra nên giờ chắc ok hơn ko bác.mà bác có đủ thứ hết,sướng thật.e chả có hoá chất gì nhìu nên chăm cở nào cũng có leng keng xà beng dc![]()
...hú hú, ai có sò nát hềnh lên cho zui hè!....