Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
10/1/11
543
10
28
nói thật là sao nhiều người có ác cảm với BHNT quá đi mất. đa số còn tưởng em mở thớt này để bán BH. nghĩ sâu 1 chút đi...
 
Hạng C
6/5/10
524
5
18
Em so rỳ các bác trước, em ai cu thấp nên ko nghĩ sâu được. Mặc dù em đã nói bác nào dư tiền hoặc có điều kiện tài chính mua BHNT thì miễn bàn vì mỗi người có một hoàn cảnh và mục đích riêng.
Em biết đến thằng Pru từ hồi nó mới có giấy phép đầu tư tại Vn năm 1999, đến bây giờ & cũng biết khá nhiều cty BHNT khác ra đời sau này ( vì nghề của em có liên quan đến nó ). Chắc em phải nói cái lý do làm em ác cảm với nó thì may ra được các bác thông cảm chăng. Như em đã nói, ngay từ những ngày đầu của thằng Pru, tiêu chí tuyển đại lý bán BH của nó là biết đọc, biết viết. Sau hơn mười năm bán BH ở Vn thì tiêu chí của nó rút xuống là " còn thở " vậy là đi bán được rồi. Vậy các bác có dám giao tiền bạc và tính mạng của mình cho những con người như vậy ko ?
Pru những năm phát triển nó có tới hơn 50.000 đại lý đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn chực nằm chờ, ko từ bất cứ chiêu nào kể cả bán " bia kèm mồi " để lấy hoa hồng chính vì vậy mấy em hớt tóc, gội đầu máy lạnh lại chính là những đại lý thành công nhất. Những người có chút sĩ diện hay tự ái thì rất khó thành công được trong nghề này.
 
Hạng C
13/5/09
797
1
18
pigeon nói:
Bảo hiểm người hết hạn còn lấy lại được chút đỉnh, chứ BH xe hết hạn là xong vậy mà sao các bác vẫn mua?
Không mua xxx nó phạt sao bác, cái này là triệt buộc roài......:(:(:(
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
@phongluu ca:
em mà đoán bác mần BH là đoán bác phải thuộc giới quản lý cao cấp của BH chứ không phải bán BH nha!
35.gif

lý do là người tư vấn BH đầu tiên cho em (cuar cty Pru ) có phong cách rất giống bác. đó là cái BHNT đầu tiên em tham gia có tính tìm hiểu thôi... em nói rõ khi anh ta hẹn gặp như thế, mà anh ta vẫn đến tư vấn. khi gặp nhau, anh ta nói là sếp phụ trách các đại lý, nên đi tư vấn để hiểu khác hàng và hướng dẫn cho ĐL làm việc, và các ý kiến của em rất điển hình cho tâm lý khách hàng... khi tư vấn, rất nhiều điều về giới hạn của SP BHNT anh ta nói rất rõ, chính xác, không tô hồng SP.
sau đó nhiều năm, anh ta đã trở thành sếp cao cấp của Pru, thư ký vẫn gửi quà Tết cho em mỗi năm và thông báo chức danh mới của anh ta. từ khi ảnh đổi cty mới hết...
(chắc lên sếp cao cấp, lương cao quá Pru nó trả hổng nổi nữa nên đi sang cty BH mới thành lập, thu nhập tốt hơn và tiết kiệm chi phí cho Pru:D)
em thì cũng vẫn giữ cái BH đó đến giờ làm kỷ niệm cho dù nó không đáp ứng đúng nhu cầu của mình.
nói chung, nếu ĐL mà được như anh ta thì OK, tiếc thay đa số không đwwocj như vậy kể cả các anh chị mang danh là tư vấn cao cấp, có doanh số khủng!
:(
một điều mà công chúng ít khi biết là Đại lý của các cty BH cũng bị cty chèn ép rất dữ. đó là một môi trường làm việc áp lực rất cao, độ sàng lọc thật là khốc liệt!
các cty BH ít nhiều xem việc thâu nhận và đào tạo các đại lý mới như là 1 bước kinh doanh của mình. mỗi đại lý mới phải bán ít nhất 1 SP, và thường là cho chính... mình (hoặc gđ nếu...bí), sau đó, theo đà tăng doanh số của cá nhân, họ mới được cty đào tạo sâu hơn và được hưởng những ưu đãi hơn trong chính sách hoa hồng.
mức hh đại lý dwocj hưởng có vẻ cao, nhưng thật ra không phải vậy so với cái số phí đóng của khách hàng cho cty BH. cái hay của cty BH là ở những cách thiết kế chánh sách hoa hồng, nó khiến cho ĐL luôn phải chạy theo hụt hơi mới có được thu nhập cao... đó là một nghề nặng nhọc và theo em, cũng bị "bóc lột" kha khá...
một mặt trái nữa của BHNT là giao cho ĐL chăm sóc khách hàng (thường là với động cơ khai thác bán tiếp) khi khách hàng BH không may mất ĐL phục vụ (cái này phổ biến kinh luôn), khách mua BH hầu như chẳng còn được quan tâm gì, cái nhân văn mà cty BH kêu gào ầm ỹ cũng ảo đi vài phần. mà trách nhiệm của ĐL (nhất là sự trung thực của ĐL khi tư vấn) cũng vì vậy mà không giống như Cty BH nói.
nếu các tập đoàn tài chánh là con cá mập của nền kinh tế, thì các cty BH là con cá mập khủng luôn! cái này mà có các chiên da am hiểu bàn ra thì thú vị phải biết, em hổm rày cũng hóng hớt thớt này để chờ xem...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
anhluulinh nói:
pigeon nói:
Bảo hiểm người hết hạn còn lấy lại được chút đỉnh, chứ BH xe hết hạn là xong vậy mà sao các bác vẫn mua?
Không mua xxx nó phạt sao bác, cái này là triệt buộc roài......:(:(:(

Em nói bảo hiểm 2 chiều thân vỏ tự nguyện cơ, chứ k phải BH trách nhiệm dân sự bắt buộc ạ:p
Mấy ông kẹ tổ chức Caravan thường bắt buộc xe phải có BH thân vỏ thì mới cho đi chung, mà chẳng thấy ông nào bắt phải có BH nhân mạng ?
 
Hạng C
10/1/11
543
10
28
pigeon nói:
anhluulinh nói:
pigeon nói:
Bảo hiểm người hết hạn còn lấy lại được chút đỉnh, chứ BH xe hết hạn là xong vậy mà sao các bác vẫn mua?
Không mua xxx nó phạt sao bác, cái này là triệt buộc roài......:(:(:(

Em nói bảo hiểm 2 chiều thân vỏ tự nguyện cơ, chứ k phải BH trách nhiệm dân sự bắt buộc ạ:p
Mấy ông kẹ tổ chức Caravan thường bắt buộc xe phải có BH thân vỏ thì mới cho đi chung, mà chẳng thấy ông nào bắt phải có BH nhân mạng ?

tội nghiệp bác chim câu nói mà có ai hiểu đâu. hoặc có ở hoàn cảnh đâu mà hiểu.

bác chim ơi các bác trên này đa số là SUPERMAN or SUPERWOMAN thôi. hehe. ko có care đến ba cái BH vớ vẩn đâu.

cheers.
 
12/10/07
2.342
10.168
113
tuando nói:
Nhân dịp nói đến khả năng rủi ro, em hỏi ngoài lề tý: Có bác nào làm di chúc chưa vậy?

Mỗi lần lên máy bay thắt seatbelt xong là em lại chắt lưỡi tự hỏi sao mình chưa viết di chúc nhưng đi công tác về rồi thì lại quên. :D

Nếu băn khoăn chuyện BH có là một khoản đầu tư khi nhìn vào con số đáo hạn sau 15-20 năm thì em e là không đúng bản chất vấn đề. Nhưng nếu không nhìn vào con số đáo hạn mà nhìn vào khoản công ty BH chi trả khi người nhà của khổ chủ được lãnh tiền bồi hoàn thì có lẽ đây là một khoản đầu tư "thành công ngoài mong đợi". Cầu cho không ai trong chúng ta bị rơi vô cái chuyện này.

Trước kia em cũng không hề nghĩ đến BH nhưng một hôm đi làm về đến Võ Thị Sáu-Đinh Tiên Hoàng thấy một ông đang đi rất bình thường bỗng nhiên bị một chú phóng cắt qua đầu, ông này té oạch xuống bất động luôn. Em thấy ghê ghê nghĩ đời người sao mà mong manh quá.

Em đang được một số người bên AIA chăm sóc, hỏi han hàng ngày chớ không phải sale nhé.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Cái này cũng hao hao giống vụ niềm tin cuối đời vậy , Tới lúc cận kề nguy hiểm ai cũng nghĩ tới ng thân và ơn trên ..... kêu trời khấn phật đủ thứ hết .Nhưng lúc bình thời ..... vợ nhắc đi lễ ,lạy ,chùa chiền ....giả bộ quên hoài để chống chế .
39.gif
tui cũng vậy ....
42.gif
63.gif

Chỉ có khác là trời ,phật, rộng lượng tới giờ chót có.... hối xin ...thì các ngài cũng tha cho chứ tiền thì hổng có ai ....cho cả .
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
jqkadesign nói:
nói thật là sao nhiều người có ác cảm với BHNT quá đi mất. đa số còn tưởng em mở thớt này để bán BH. nghĩ sâu 1 chút đi...
Về mặt nhân văn đây là sản phẩm tốt, đến tay thương lái thì đôi khi biến thành lừa đảo. Bà già em mua Manulife 5, 6 năm đến lúc ốm đau nó bảo bệnh này ko có nằm trong diện bảo hiểm xyz gì mới đau....:mad::mad:, thế thì ko khác tự thò tay bóp giái cho xong. Trình độ đại học đọc hết cái điều khoản bảo hiểm chưa chắc đã hiểu hết, huống hồ mấy ông bà già lớn tuổi hay người học vấn thấp......Cạch
 
Hạng B2
8/6/11
197
38
28
JBL.WWE nói:
Về mặt nhân văn đây là sản phẩm tốt, đến tay thương lái thì đôi khi biến thành lừa đảo.
Chả tốt đâu bác ơi, bác phải xem đây chỉ là công cụ phòng ngừa rủi ro dở hơi nhất (họa vô đơn chí), lấy của nhiều người (mỗi người một ít) trả cho ít người (trả nhiều) với người tổ chức môi giới là công ty bảo hiểm (muốn lời thì phải xù được càng nhiều càng tốt), có điều về đến Vịt thì nó biến tướng quá đáng vì thượng bất chính hạ tác loạn nên "ngu gì không móc họng dân Vịt".

Em chỉ kết câu "đến tay thương lái biến thành lừa đảo"
giam-doc-Agel.jpg
Điều người ta hướng tới không phải là thành quả lao động được trả bằng hoa hồng, mà là được nhanh chóng đạt được các thứ hạng cao để được các chuyến du lịch, quỹ nhà đất, biệt thự, xe hơi. Sau đó người ta dùng chiếc xe ôtô gọi là "được thưởng" đó để làm cái mác tiếp tục đi lôi kéo người khác và cũng gợi ý đầu cơ như mình. Đó là lý do tại sao trong đợt họp mặt tại Thái Lan, một thủ lĩnh ở Mỹ đã từng nhận xét rằng không có nơi nào trên thế giới như ở Việt Nam, chỉ trong thời gian rất ngắn lại có rất nhiều người đạt đến cấp độ Diamond đến như vậy! (Diamond là cấp độ rất cao trong hệ thống Agel, được thưởng quỹ xe hơi, mỗi tháng thu nhập từ 20.000USD trở lên)

Nhà em có một mớ bảo hiểm nhân thọ hổ lốn đủ kiểu của tất cả các hãng có quyền bán BHNT tại Vịt, vì buộc phải mua của cô, bác, chú, dì, anh, em, cháu ... toàn người thân thích "nghe đồn có lúa" đến nhà "ăn vạ".
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.