Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???
Em thì không bình luận đến vấn đề của trung tâm ĐTSHLX Tiến Bộ.
Em chỉ thấy vấn đề mà Bác chủ đề cập là có vấn đề rùi. Có mấy ai đi đường trường mà học chùa đâu Bác, kể cả bác đóng tiền học rùi mà bác muốn đi xa hoặc đi đâu thì bác cứ nói với thầy dạy rùi đổ xăng xe và cơm nước cho thầy, thậm chí đi xa thì nghĩ đến chổ nào có quan ăn ngon hay có gì đó thú vị chút thầy mới muốn đi (ăn uống đôi khi thầy không ham hố đâu, đi xa mà thầy không thích thì có khi bác chủ đề nghị đi một hướng thầy lại chỉ đi hướng khác, vì thực sự mấy "chai" học phí đó đôi khi với bác và mọi ngươig thì to tát chứ với thầy chắc gì đã to tát).
Vậy nên Bác đi học thì xác định tâm lý thoải mái rằng đằng sau tiền học phí, bác nên tốn thêm nhiều thứ tiền khác để cho mình học được tốt, quan trọng nhất là học xong để ra đường cho tốt, tốt cho mình và an toàn cho mọi người với tâm lý tự tin và vững tay lái nhất, điều đó bác mới đáng quan tâm và trân trọng nhất chứ không phải là tiền bạc khi học lái.
Em có nhiều người bạn học ở nhiều trung tâm khác nhau, mỗi nơi mỗi giá, tiền học thì khoảng trong vòng 6tr5 nếu bác lo học, lo ly thuyết, nhưng rồi để ai chạy được mà học thực sự cho mình thì bác cần tốn khoảng gấp đôi tiền học đó, và thấy bạn bè em đều tốn hơn 10tr sau khi tính lại mọi chi phí, vậy nên vấn đề ở bác là cứ lo học và xác định tư tưởng là tốn khoảng chừng đó hoặc hơn nữa để thoải mái và đi học thật tốt.
Em cũng có nhiều bạn dạy lái, nếu bác quan tâm em sẽ cho bác thông tin, bạn em không ăn nhậu, không lấy tiền gì của bác, cái mà bạn em quan tâm nhất đó là bác học sao mà bác chạy ra đường ok nhất là được, còn sau đó là mối quan hệ quen biết anh em lâu dài, và em thì cũng nói thẳng luôn với bác là nên để bao luôn lý thuyết (tất nhiên là bác phải tự học luật và đọc trên diễn đàn này để bác hiểu mà tham gia lưu thông), còn thời gian mà bác phải đầu tư vào việc học lý thuyết ở trường thì bác nên dành cho việc học lái và thực hành, càng nhiều càng tốt.
Đôi điều chia sẽ cùng bác! hơi dài dòng và chưa thuận ý bác thì bác bỏ qua cho em!
Em thì không bình luận đến vấn đề của trung tâm ĐTSHLX Tiến Bộ.
Em chỉ thấy vấn đề mà Bác chủ đề cập là có vấn đề rùi. Có mấy ai đi đường trường mà học chùa đâu Bác, kể cả bác đóng tiền học rùi mà bác muốn đi xa hoặc đi đâu thì bác cứ nói với thầy dạy rùi đổ xăng xe và cơm nước cho thầy, thậm chí đi xa thì nghĩ đến chổ nào có quan ăn ngon hay có gì đó thú vị chút thầy mới muốn đi (ăn uống đôi khi thầy không ham hố đâu, đi xa mà thầy không thích thì có khi bác chủ đề nghị đi một hướng thầy lại chỉ đi hướng khác, vì thực sự mấy "chai" học phí đó đôi khi với bác và mọi ngươig thì to tát chứ với thầy chắc gì đã to tát).
Vậy nên Bác đi học thì xác định tâm lý thoải mái rằng đằng sau tiền học phí, bác nên tốn thêm nhiều thứ tiền khác để cho mình học được tốt, quan trọng nhất là học xong để ra đường cho tốt, tốt cho mình và an toàn cho mọi người với tâm lý tự tin và vững tay lái nhất, điều đó bác mới đáng quan tâm và trân trọng nhất chứ không phải là tiền bạc khi học lái.
Em có nhiều người bạn học ở nhiều trung tâm khác nhau, mỗi nơi mỗi giá, tiền học thì khoảng trong vòng 6tr5 nếu bác lo học, lo ly thuyết, nhưng rồi để ai chạy được mà học thực sự cho mình thì bác cần tốn khoảng gấp đôi tiền học đó, và thấy bạn bè em đều tốn hơn 10tr sau khi tính lại mọi chi phí, vậy nên vấn đề ở bác là cứ lo học và xác định tư tưởng là tốn khoảng chừng đó hoặc hơn nữa để thoải mái và đi học thật tốt.
Em cũng có nhiều bạn dạy lái, nếu bác quan tâm em sẽ cho bác thông tin, bạn em không ăn nhậu, không lấy tiền gì của bác, cái mà bạn em quan tâm nhất đó là bác học sao mà bác chạy ra đường ok nhất là được, còn sau đó là mối quan hệ quen biết anh em lâu dài, và em thì cũng nói thẳng luôn với bác là nên để bao luôn lý thuyết (tất nhiên là bác phải tự học luật và đọc trên diễn đàn này để bác hiểu mà tham gia lưu thông), còn thời gian mà bác phải đầu tư vào việc học lý thuyết ở trường thì bác nên dành cho việc học lái và thực hành, càng nhiều càng tốt.
Đôi điều chia sẽ cùng bác! hơi dài dòng và chưa thuận ý bác thì bác bỏ qua cho em!