Hạng B2
3/8/11
477
12
16
Cần Thơ
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

bác nói lớn tiếng lại bọn nhân viên đó nó mới sợ,
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

He he, tội nghiệp chủ thớt quá, sao mà hiền dữ vậy!
Mấy cái trường tư đó, nhân dziên với dzám đốc gì, cò không hà, chuyên ăn chặn tiền, đủ mọi cách trên nhu cầu chính đáng của người học! Tới cái dzụ "thi tốt nghiệp" (chưa phải thi lấy GPLX) tại trường kìa, chủ thớt sẽ thấy, họ vẽ bùa với nhau nhưng cũng làm vẻ quan trọng, nã kinh lắm, cả chai ấy...
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
18/10/11
1
0
0
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

Không bít thái độ bác vào văn phòng lúc đó thế nào chứ mấy em trong văn phỏng rất dễ thương mà. Tui học tiến bộ ra được 2 tháng rồi. Thầy rất nhiệt tình, không có chuyện khó chịu với học viên đâu, cafe hay không là do sự biết điều của mình thôi, chẳng có thầy nào ép cả đâu.
Theo cá nhân tui thì Tiến Bộ dạy chuẩn lắm rồi. Nếu ai theo học tiến bộ thì nên xin học thầy Bính nha, dạy được lắm đó
 
Hạng B1
8/10/11
50
1
0
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

oh`.. chán quá ? 9 người 10 ý mà ... hjjhjj..
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.454
113
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

bác chủ đã chui đầu vô rọ rồi, nó cứ thế mà "cắt tiết" thôi :D
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.627
93
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

Hồi xưa tôi học ở Hải Nam có ông dạy vòi vĩnh lộ liễu. Ghét bỏ qua học Bách Khoa - quá tốt, mặc dù Hải Nam rất gần nhà.
shpy nói:
6-7 năm trước em học Hải Nam cũng bị thầy cứ bóng gió đòi tiền. Đúng ra em luôn có kế hoạch bồi dưỡng thầy nhưng mới vào đã vậy em nhất quyết không cho. Nhưng ngặt nỗi 1 thầy phân công cho 4 trò. có 2 bạn kia kinh tế có hạn hẹp (học để đi lái xe tải), lại sợ thầy trù ẻo nên hùn nhau chung tiền 1 buổi 50-100 mỗi người. Em và anh còn lại tố cáo lên giám đốc trung tâm. Thế là thầy ghim tụi em quá chừng.
Mà nhóm em còn đỡ. Nhóm của thầy kia chung buổi tập còn mất dạy hơn. Không biết võ nghệ thầy cỡ nào (tướng cũng nhỏ thôi) nhưng suốt ngày khệnh khạng khoe ta đây giỏi võ lắm. Và còn tuyên bố thằng thừng với 4 bạn nhóm đó "ai đánh thắng thầy thì khỏi chung tiền!" . May là thầy đó chưa đụng người, không thì chắc thầy chỉ còn chạy xe bằng niềm tin thôi !!!

Nhưng thật lòng, buồn cho việc dạy học bằng lái. Hầu như không ai dạy cái tâm người lái xe mà chỉ dạy mánh. Ngay cả mấy thầy ngồi túm tụm uống nước với mấy đám trò (lúc nghỉ giải lao - mà thầy thích giải lao lắm vì xe đỡ chạy, đỡ tốn xăng thầy) còn bàn bạc với nhau những điều tệ hại, dạng như là : "tài xế chỉ sống bằng xăng thôi ..." , "làm sao rút xăng ra ..." ....
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

Hai Nam bay gio tốt rồi, chỉ có cái tội là dạy thêm đạo đức nữa thôi :), thi thực hành thì kèm "chiêu"
Túm lại: chấm điểm 7/10

xedap1 nói:
Hồi xưa tôi học ở Hải Nam có ông dạy vòi vĩnh lộ liễu. Ghét bỏ qua học Bách Khoa - quá tốt, mặc dù Hải Nam rất gần nhà.
shpy nói:
6-7 năm trước em học Hải Nam cũng bị thầy cứ bóng gió đòi tiền. Đúng ra em luôn có kế hoạch bồi dưỡng thầy nhưng mới vào đã vậy em nhất quyết không cho. Nhưng ngặt nỗi 1 thầy phân công cho 4 trò. có 2 bạn kia kinh tế có hạn hẹp (học để đi lái xe tải), lại sợ thầy trù ẻo nên hùn nhau chung tiền 1 buổi 50-100 mỗi người. Em và anh còn lại tố cáo lên giám đốc trung tâm. Thế là thầy ghim tụi em quá chừng.
Mà nhóm em còn đỡ. Nhóm của thầy kia chung buổi tập còn mất dạy hơn. Không biết võ nghệ thầy cỡ nào (tướng cũng nhỏ thôi) nhưng suốt ngày khệnh khạng khoe ta đây giỏi võ lắm. Và còn tuyên bố thằng thừng với 4 bạn nhóm đó "ai đánh thắng thầy thì khỏi chung tiền!" . May là thầy đó chưa đụng người, không thì chắc thầy chỉ còn chạy xe bằng niềm tin thôi !!!

Nhưng thật lòng, buồn cho việc dạy học bằng lái. Hầu như không ai dạy cái tâm người lái xe mà chỉ dạy mánh. Ngay cả mấy thầy ngồi túm tụm uống nước với mấy đám trò (lúc nghỉ giải lao - mà thầy thích giải lao lắm vì xe đỡ chạy, đỡ tốn xăng thầy) còn bàn bạc với nhau những điều tệ hại, dạng như là : "tài xế chỉ sống bằng xăng thôi ..." , "làm sao rút xăng ra ..." ....
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

Sao thấy các bác học khổ quá vậy, ai học liên hệ em, em gửi anh em dạy cho, bảo đảm không bị vòi vĩnh mà tính ổng lại vui vẻ không khó chịu nữa
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
20/7/11
45
0
0
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

hehe, mấy em ngồi trong văn phòng của Tiến bộ hả, để em kể bác nghe:
Hồi đầu năm nay em tính đi học nên cũng tham khảo trên mạng rất nhiều, ai cũng nói Tiến bộ là OK nhất. Hôm đó em tới, vô văn phòng, có mấy em ngồi đó, em mới hỏi một em rằng xin đăng ký học lái xe thủ tục như thế nào. Em đó thậm chí không ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi vào cái màn hình máy tính, hỏi hại em một câu trống không: 2 bánh hay 4 bánh?
Em không thèm trả lời, quay 180 độ ra lấy xe dông một mạch.
Em không biết trường đó dạy tốt cỡ nào nhưng bây giờ ai nhờ em khuyên nên học lái ở đâu thì chắc chắn troing từ điển của em không có trường Tiến bộ.
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.244
113
Re:Bất bình với nhân viên văn phòng trường Tiến Bộ ???

E học trường Thế Giới ở Tản Đà Q5, thấy ok lắm. Ai cũng vui vẻ, ko có vòi vĩnh gì cả. Tổng hết chi phí đến khi có bằng là khoảng hơn 8tr (ko có bồi dưỡng gì cả). Thầy dạy tốt, thi lần 1 đậu hết.