Gần như tất cả các quy hoạch gọi là CHCC ở ta đều mang tính manh múm, mạnh ông nào chiếm hữu được khu nào thì thiết kế luổn quẩn trong khu ấy của mình, ngay cả SGP cũng mang tính manh múm này. PMH nhìn tổng thể khá hơn nhiều, trục đường NVL là sự kết nối liên hoàn giữa các khu tạo sự hài hòa và thông thoáng.
Bác thử tính xem tổng cộng bao nhiêu dân cư sẽ sống trong 2 tòa cao ốc này? Hồ bơi và mấy cái vườn bé bé bên cạnh như bác nói liệu có được gọi là đủ cho người dân có chỗ mà thở? Tổng diện tích mặt đất quá nhò hẹp bị bao quanh bởi những khu dân cư hiện hữu (thiếu quy hoạch), lấy đâu ra những thảm cỏ hay vườn hoa để người dân đi tới đi lui hít thở không khí buổi sáng. Liệu đến khi nào các khu dân cư lân cận cũng được quy hoạch để tao sự liên hoàn, chắc là không bao giờ xảy ra. Vậy cớ gì vứt ra cả đống tiền để chui vô cái gọi là CHCC đó cơ chứ!
Bác thử tính xem tổng cộng bao nhiêu dân cư sẽ sống trong 2 tòa cao ốc này? Hồ bơi và mấy cái vườn bé bé bên cạnh như bác nói liệu có được gọi là đủ cho người dân có chỗ mà thở? Tổng diện tích mặt đất quá nhò hẹp bị bao quanh bởi những khu dân cư hiện hữu (thiếu quy hoạch), lấy đâu ra những thảm cỏ hay vườn hoa để người dân đi tới đi lui hít thở không khí buổi sáng. Liệu đến khi nào các khu dân cư lân cận cũng được quy hoạch để tao sự liên hoàn, chắc là không bao giờ xảy ra. Vậy cớ gì vứt ra cả đống tiền để chui vô cái gọi là CHCC đó cơ chứ!
tuando nói:@wusnat: thế có cái BĐS nào cùng giá, vị trí và tiện ích tương đương mà tránh được mấy cái bất lợi đó không hở bác?
Hồ bơi và mấy cái vườn bé bé bên cạnh có được tính là không gian công cộng không?
Sự liên hoàn? Ý bác là liên thông với cái gì nhỉ?