Hạng D
18/12/07
3.456
637
113
Xe đẹp , bình thường Bác chạy giờ nào vậy ? Sáng hay chiều tối ?
Em hay đạp với ông bạn già seabreaz sáng thứ bảy từ 6 giờ nhưng bữa giờ thì tạm ngưng rồi, đang tìm partner mới
 
Hạng D
18/5/08
1.256
103
63
@ Phong : chiếc xe đầu tiên kiểu gì cũng sẽ ra đê trong thời gian ngắn ... việc tìm thấy chiếc xe ưng ý ngay lưa chọn ban đầu là hơi khó :D nên cứ xông xênh cho nhanh ... để lâu có khi lại thôi k đạp xe nữa , chiến ngay cho phong trào nó lên ... rồi từ từ suy nghĩ , cứ phải nông nổi tí mới vui :D
Em thấy xe bác kingo cũng đẹp và giá hợp lí ... có người đi trước rồi thì cứ nối bước theo sau cho nhanh :D
 
Hạng D
5/12/13
2.445
2.194
113
Ông dượng e năm nay 75t,ổng có cái hội mấy ông bạn già...e thấy ngày nào ổng cũng đạp 3 40km...e đapj chắc 5km là cái xe nó đapj ngược lại e rồi...kinh quá..
 
Hạng D
18/5/08
1.256
103
63
@Tuan : đạp xe k mệt như bác nghĩ đâu ... cứ thong thả thì bác đạp 20-30km k thấy mệt tí nào ... k có áp lực thời gian thì cứ như hamster đạp khi nào đến thì thôi :D
 
Hạng D
18/12/07
3.456
637
113
Đạp không mệt lắm đâu, xem như sống chậm lại 1 chút, xả stress, tăng thể lực tốt lắm
 
  • Like
Reactions: anniehoang
Hạng B2
1/10/12
329
22
18
Đúng là không mệt nhưng đó là với người đạp lâu rồi , người mới đạp làm sao đi được 3-40 km hả các Bác ?
 
Hạng B2
1/10/12
329
22
18
Em dự định đạp từ Phú Nhuận xuống tới Nguyễn Văn Linh chào hỏi Cau Ba và các Bác rồi đạp về là hết Pin .
 
Hạng D
18/5/08
1.256
103
63
@thongten : bác đừng cố quá thì sẽ mệt ... thay vì đạp 30p đến , bác đạp hẳn 45-60p cũng đến ... quan trong là đạp xe để giảm stress khi nào đến thì đến ... mệt quá gọi taxi 7 chổ :D
 
  • Like
Reactions: LongBMW
Hạng B2
1/10/12
329
22
18
@thongten : bác đừng cố quá thì sẽ mệt ... thay vì đạp 30p đến , bác đạp hẳn 45-60p cũng đến ... quan trong là đạp xe để giảm stress khi nào đến thì đến ... mệt quá gọi taxi 7 chổ :D
:3dcuoi: