Dạ.., lúc bác cười hehe-e biết là bác hiểu cái e nói. Bác xui e làm báo thì đúng là..đi đời e luôn đó,hehe.HungThanh nói:Em đoán bác là người thông minh, lanh lẹ, suy nghĩ nhanh và nhiều chiều. Có điều không có khiếu diễn đạt nên câu văn đọc trúc trắc, gập ghềnh, hại não he he. Bác mà làm nhà báo là đúng nghĩa giết chết độc giả bằng ngòi bút. Đùa bác chút cho vui.wetcat nói:e ko diễn đạt đc, từ ngữ chuyên môn, biết nói sao giờ, đại khái là e tư duy kiểu ..bà nội trợ ..HungThanh nói:Chạ hiệu, he hewetcat nói:Giáo dục đào tạo do đó cũng tạo ra nhiều thằng chỉ thích làm thầy, trong khi thợ thì không ai muốn làm và không đào tạo ra nổi dù chỉ một thằng thợ hàn, thợ tiện sao cho tử tế.( trich bác toiyeu i30cw)
-----------------------------------------------------------------
..từ đặc điểm GD này để thấy rõ hơn về bản chất XH. Cái bác nói KT nhà nước, bao cấp.. chỉ là cái bề mặt. Nếu bao cấp sao ko đảm bảo đc đào tạo người LĐ ra phục vụ và phát triển đất nước. mà lại là học rộng, biết nhiều ..nh ko để sử dụng??. Trong khi đó KT-XH mang tính kế thừa=> công bằng(trao đổi-mua bán sòng phẳng)?
Phía ngược lại, các nước có một hệ thống xuyên suốt: học để làm việc đó..( tương tự "bao cấp")
vì thế ở đây, bạn phải trả tiền cho mọi khoản..kêu gọi đầu tư và mất đi bản sắc..cũng vì lẽ đó..
ví như bên CNL có bài về sự so sánh giữa Nhật và VN đó: 1 bên là thảm họa, 1 bên là ..thảm sát: kiểu gì cũng là..chết.
-----------------e chịu
Trở lại nội dung chính của thớt, bác Lãng này là tay chém gió thượng thừa bên tathy. Bên đó còn nhiều cao thủ kinh hoàng nữa. Vô đọc mà cười vỡ bụng luôn. Không biết ngoài đời thật bác Lãng làm nghề gì? Có thể làm cho một quỹ đầu tư gì đó chăng?
Bác cho e link bài này bên taihy đc ko ạ, trc vô đó e chỉ đọc..vu vơ về tình cảm, nhẽ bác Lãng này là "lãng hiền xuân"???