Câu bài?tuando nói:Báo cáo các bác,
Sáng nay em đã nhận lại GPLX, các đồng chí lãnh đạo Đội CSGT Bàn Cờ đã giải quyết cho em hết sức nhiệt tình, nhanh gọn, hợp tình hợp lý.
Chi tiết hơi dài nên em sẽ lần lượt trình bày ...
Em xin phép báo cáo chi tiết đây ạ:
Sáng nay em dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, chải đầu rẽ ngôi ngay ngắn, quần áo chỉnh tề: áo sơ mi trắng bỏ trong quần, giày đen, quần đen, tất nâu.
Sau đó em thực hiện trách nhiệm hàng ngày: lấy 4B chở bà cả đi ăn sáng, rồi chở bà cả đến chỗ làm. Sau đó mới tới văn phòng em.
Tới vp rồi phải check email, trả lời 1 số email quan trọng, giải quyết vài việc gấp.
Rồi cũng tới lúc dành thời gian cho việc riêng: vào OS, đọc lại tất cả comments của các bác trong thớt này để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tìm lại file đơn khiếu nại đã chuẩn bị theo mẫu của bác F1racer, chỉnh sửa thêm một số điểm cho phù hợp.
In đơn ra, đọc kỹ, chỉnh sửa lần cuối.
Duyệt bản final, rồi in lại lần nữa.
Đơn hơi dài nên in ra thành 2 trang, em đem photo làm 8 bản. Tổng cộng 16 trang.
Sau đó tìm lại biên bản vi phạm hôm qua, đem photo làm 8 bản.
Bỏ tất cả vào cặp da màu đen, giắt cây viết vào túi, xách cặp xuống xe đi.
Chạy xe qua VVT tìm trụ sở đội CSGT Bàn Cờ, may quá đường này được đậu 4B. Em tìm được 1 chỗ đậu xe ngay đối diện cửa Đội (số 365 VVT).
Đúng 10h sáng, em xách cặp bước vào trụ sở Đội CSGT Bàn cờ.
Mỏi tay quá, em xin phép nghỉ tý ạ.
Sáng nay em dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, chải đầu rẽ ngôi ngay ngắn, quần áo chỉnh tề: áo sơ mi trắng bỏ trong quần, giày đen, quần đen, tất nâu.
Sau đó em thực hiện trách nhiệm hàng ngày: lấy 4B chở bà cả đi ăn sáng, rồi chở bà cả đến chỗ làm. Sau đó mới tới văn phòng em.
Tới vp rồi phải check email, trả lời 1 số email quan trọng, giải quyết vài việc gấp.
Rồi cũng tới lúc dành thời gian cho việc riêng: vào OS, đọc lại tất cả comments của các bác trong thớt này để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tìm lại file đơn khiếu nại đã chuẩn bị theo mẫu của bác F1racer, chỉnh sửa thêm một số điểm cho phù hợp.
In đơn ra, đọc kỹ, chỉnh sửa lần cuối.
Duyệt bản final, rồi in lại lần nữa.
Đơn hơi dài nên in ra thành 2 trang, em đem photo làm 8 bản. Tổng cộng 16 trang.
Sau đó tìm lại biên bản vi phạm hôm qua, đem photo làm 8 bản.
Bỏ tất cả vào cặp da màu đen, giắt cây viết vào túi, xách cặp xuống xe đi.
Chạy xe qua VVT tìm trụ sở đội CSGT Bàn Cờ, may quá đường này được đậu 4B. Em tìm được 1 chỗ đậu xe ngay đối diện cửa Đội (số 365 VVT).
Đúng 10h sáng, em xách cặp bước vào trụ sở Đội CSGT Bàn cờ.
Mỏi tay quá, em xin phép nghỉ tý ạ.
Lịch sử OS sắp lặp lại rồi các bác ơi hihihihihihi, lót dép ngồi chờ mòn dép rồi nè bác chủ thớt ui.