Em tiếp tục báo cáo đây ạ:
10h sáng em xách cặp bước vào trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ. Lúc này rất vắng người, có lẽ các chiến sĩ đã đi công tác, và các tài xế vi phạm đã về bớt.
Em chưa biết tìm ai ở đâu, đang suy nghĩ thì nhìn thấy 1 cái phòng mở cửa, xung quanh có nhiều bàn làm việc, nhiều chiến sĩ đang mặc sắc phục ngồi quanh bàn. Em mạnh dạn bước vào, chưa biết hỏi ai nên đứng chính giữa phòng nhìn quanh.
Một đ/c thấy em ngơ ngác bèn cất tiếng hỏi: Anh đến tìm ai?
Em: tôi muốn gặp sĩ quan trực ban.
Đ/c: gặp có việc gì?
Em: tôi muốn gửi Đơn Khiếu Nại.
Đ/c: tôi là trực ban đây, mời anh ngồi.
Em ngồi xuống ghế, lấy đơn ra để trên bàn đ/c trực ban.
Đ/c cầm đơn đọc kỹ, sau đó đứng lên cầm đơn đi ra khỏi phòng.
Vài phút sau đ/c quay lại, bảo em: Mời anh vào gặp Đội trưởng.
Em theo đ/c trực ban sang phòng Đội trưởng, được mời ngồi. Đội trưởng cầm đơn đọc rất kỹ, sau đó yêu cầu em cho xem bản gốc biên bản, Đ/t cũng đọc rất kỹ BB.
Trong lúc chờ Đ/T xem đơn và BB, em rảnh không biết làm gì, bèn mở cặp lấy 14 trang Đơn photo + 7 trang BB photo ra, xếp lại thành 7 bộ, mỗi bộ gồm 2 tờ Đơn + 1 tờ BB photo, sắp xếp ngay ngắn xong em lại bỏ giấy tờ vào cặp.
D/T xem xong nhìn em hỏi:
- Anh đi từ hướng nào, lúc đó công an đứng ở đâu, lúc đèn chuyển xanh qua vàng anh đang ở đâu?
Em xin Đ/T 1 tờ giấy trắng A4, vẽ lại hiện trường, theo mô tả của em thì em đi trên đường NKKN, từ phía trung tâm TP hướng về phía sân bay, các chiến sĩ đứng bên kia ngã tư, ngay sau đường rẽ Võ Thị Sáu vào NKKN (chỗ các bác rẻ phải từ VTS vào NKKN hay bị tuýt còi).
Vị trí xe lúc đèn chuyển qua vàng em vẽ xe em từ NKKN chuẩn bị vào giao lộ, xe cán ngang vạch dừng trước ngã tư, tức nửa thân xe vượt qua vạch dừng, nửa thân còn ở lại.
Đ/T nhìn bản vẽ của em, rồi nói:
- Nếu anh đang ở giữa ngã tư thì anh được đi tiếp. Ở đây anh còn chưa vào giao lộ, nên đúng ra anh phải dừng lại.
- Em: nếu tôi dừng thì phạm lỗi cán vạch sao anh?
- Đ/T: anh vẫn có thể dừng rồi lùi lại 1 tý, mọi người vẫn làm như vậy.
- Em: vâng, đúng ra tôi cũng có thể làm như vậy. Cũng tùy trường hợp, nếu đằng sau xe đông quá thì có khi không lùi lại được.
- Đ/T: vậy anh đã biết luật chưa? Để tôi lấy cuốn sách luật GTĐB cho anh xem.
- Em: dạ anh khỏi tìm, tôi biết luật rồi, tôi vừa xem cuốn đó lúc viết Đơn Khiếu Nại. Theo Điều 10 và khoản 3 Điều 11 của Luật GTĐB thì khi xe đã qua vạch dừng mà đèn chuyển vàng thì xe có thể đi tiếp.
- Đ/T: trường hợp này cũng nhạy cảm lắm...
.................
Ôi dài quá rồi, em xin nghỉ tý nữa nhé ...
10h sáng em xách cặp bước vào trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ. Lúc này rất vắng người, có lẽ các chiến sĩ đã đi công tác, và các tài xế vi phạm đã về bớt.
Em chưa biết tìm ai ở đâu, đang suy nghĩ thì nhìn thấy 1 cái phòng mở cửa, xung quanh có nhiều bàn làm việc, nhiều chiến sĩ đang mặc sắc phục ngồi quanh bàn. Em mạnh dạn bước vào, chưa biết hỏi ai nên đứng chính giữa phòng nhìn quanh.
Một đ/c thấy em ngơ ngác bèn cất tiếng hỏi: Anh đến tìm ai?
Em: tôi muốn gặp sĩ quan trực ban.
Đ/c: gặp có việc gì?
Em: tôi muốn gửi Đơn Khiếu Nại.
Đ/c: tôi là trực ban đây, mời anh ngồi.
Em ngồi xuống ghế, lấy đơn ra để trên bàn đ/c trực ban.
Đ/c cầm đơn đọc kỹ, sau đó đứng lên cầm đơn đi ra khỏi phòng.
Vài phút sau đ/c quay lại, bảo em: Mời anh vào gặp Đội trưởng.
Em theo đ/c trực ban sang phòng Đội trưởng, được mời ngồi. Đội trưởng cầm đơn đọc rất kỹ, sau đó yêu cầu em cho xem bản gốc biên bản, Đ/t cũng đọc rất kỹ BB.
Trong lúc chờ Đ/T xem đơn và BB, em rảnh không biết làm gì, bèn mở cặp lấy 14 trang Đơn photo + 7 trang BB photo ra, xếp lại thành 7 bộ, mỗi bộ gồm 2 tờ Đơn + 1 tờ BB photo, sắp xếp ngay ngắn xong em lại bỏ giấy tờ vào cặp.
D/T xem xong nhìn em hỏi:
- Anh đi từ hướng nào, lúc đó công an đứng ở đâu, lúc đèn chuyển xanh qua vàng anh đang ở đâu?
Em xin Đ/T 1 tờ giấy trắng A4, vẽ lại hiện trường, theo mô tả của em thì em đi trên đường NKKN, từ phía trung tâm TP hướng về phía sân bay, các chiến sĩ đứng bên kia ngã tư, ngay sau đường rẽ Võ Thị Sáu vào NKKN (chỗ các bác rẻ phải từ VTS vào NKKN hay bị tuýt còi).
Vị trí xe lúc đèn chuyển qua vàng em vẽ xe em từ NKKN chuẩn bị vào giao lộ, xe cán ngang vạch dừng trước ngã tư, tức nửa thân xe vượt qua vạch dừng, nửa thân còn ở lại.
Đ/T nhìn bản vẽ của em, rồi nói:
- Nếu anh đang ở giữa ngã tư thì anh được đi tiếp. Ở đây anh còn chưa vào giao lộ, nên đúng ra anh phải dừng lại.
- Em: nếu tôi dừng thì phạm lỗi cán vạch sao anh?
- Đ/T: anh vẫn có thể dừng rồi lùi lại 1 tý, mọi người vẫn làm như vậy.
- Em: vâng, đúng ra tôi cũng có thể làm như vậy. Cũng tùy trường hợp, nếu đằng sau xe đông quá thì có khi không lùi lại được.
- Đ/T: vậy anh đã biết luật chưa? Để tôi lấy cuốn sách luật GTĐB cho anh xem.
- Em: dạ anh khỏi tìm, tôi biết luật rồi, tôi vừa xem cuốn đó lúc viết Đơn Khiếu Nại. Theo Điều 10 và khoản 3 Điều 11 của Luật GTĐB thì khi xe đã qua vạch dừng mà đèn chuyển vàng thì xe có thể đi tiếp.
- Đ/T: trường hợp này cũng nhạy cảm lắm...
.................
Ôi dài quá rồi, em xin nghỉ tý nữa nhé ...
Last edited by a moderator: