Re:Bị tai nạn GT, nhờ các bác tư vấn!
Đọc xong bài của bác, em lộn hết cả tiết. Đây là thông tin một chiều, nhưng nếu là sự thật thì thật quá quắt. Ông kia say xỉn té lẽ ra phải quy tội cho ổng, gây nguy hiểm cho người đi đường, làm hại người khác. Bác còn có lương tâm khi quay lại kéo ổng vào lề đường. Em còn có người quen, đi đường gặp người bị nạn dừng lại cứu giúp, thế mà nó tỉnh dậy bắt ổng bồi thường, nghe đâu cũng mất 30triệu tiền oan + ngu. Cứ kiểu ăn vạ này thì trách gì đạo đức xã hội đi xuống, giống như bé 2 tuổi bên Trung Quốc bị xe tông bị người ta bỏ mặc gần đây.Thong.Nguyen nói:trước kia em cũng bị một vụ va quẹt cũng gần như vậy.
ngày 25/12/1995 sau đêm noen buối sáng em đi làm hướng từ 3/2 ra bùng binh Cây gõ thấy có một người chạy xe Vespa phía trước nhưng chạy rất chậm em mới lách ra ngoài để qua mặt không hiể sao bác này loạn choạng va vào em và té em thì qua luôn không bị gì cả nhưng khi nhìn kiếng hậu thì thấy người ta té cho nên mình quay lạy và chuyên lớn xảy ra.
Khi quay lại đỡ bác này dậy kè và lề đường cũng chẳng thấy sao cả nhưng bác ấy nói đau ở chân, khi đó đã có CA phường đối diện chổ va quẹt bước qua và nói em đưa người bị nạng vào TTCTCH kiểm tra xem sao (CA phường giữ 2 xe máy luôn. )
Khi vào TTCTCH bác sĩ chụp hình thì báo nứt xương ống quyển (vì vị vành xe Vespa đe lên) phải mổ nhưng vì bác này say quá (dư âm nhậu từ đêm noen còn lại) nên bác sĩ không cho mổ phải chờ đến trưa, người nhà sót ruột lăng mạ bác sĩ và thọt cho em một cái bầm con mắt bên trái luôn, giận quá em đưa trước mấy triệu và em về nhà, hôm sau qua phường thì CA phường bảo em dại quá bỏ tiền ra và còn về trước không để CA lấy lời khai từ 2 phía và lỗi bị dồn về em là em quẹt ngườ ta té nên em phải thương lượng với gia đình bị nạng, trong biên bản không có nói nạng nhân có mùi rượu hay không.
Em vào bệnh viện thăm thì thấy đã mổ xong bó bột từ chân đến gối nhưng bác ấy rất khỏe cười nói vui vẽ và còn quay qua xin lỗi em vì quá sỉn nên không kiềm nổi xe Vespa quá nặng. em tưởng xong xuôi, xin đia chỉ về nhà nói chuyện với vợ bác ấy thì hởi ơi bà này đòi em 30 triệu: lý do là bác này mỗi tháng lương 3 triệu x 2 tháng + thốc men, mổ hết 5 triệu + đi lại 5 triệu vì thuê xe đưa rước ra vào tái khám + sửa xe 2 triệu + 12 triệu vì ảnh hưởng tinh thần (30 triệu thời điển này lớn lắm mỗi tháng lương em có 1,8 triệu thôi) cuối cùng em thương lượng còn lại 22 triệu tiền ngu...
Nhưng có một điều rất buồn là gia đình này rất giàu nhà 5 tầng mặt tiền 3/2 tầng trệt và 1 cho thêu làm văn phòng gia đình ở trên và có việt kiều về ăn tết nguyên đán nữa.
Sao đó làm trả nợ chế mẹ luôn, Buồn cho số phận