Quang8800 nói:
Linhperfume nói:
Hihi, bị vợ nhốt ngoài đườg lun
- Chít em rùi,ăn chơi ghê quá,hồi bửa mém bị nhốt,hôm nay bị nhốt thiệt
- @sawa cho anh em thưởng thức cái vi đê ô cờ líp hồi tối em quay đe,như 1 cameraman Pro
tội nghiệp Quang thương vợ như vậy mà còn bị vợ hiểu lầm,chuyện là như thế này(mong rằng vợ Quang đọc được sẽ tha thứ và thương Quang nhiều hơn):
-Quang8800:
Hôm nay vui quá A E uống nhiều lên nhé....dzo dzo
-Cá Lóc:
Sao bữa nay sung giữ vậy A???
-Quang800:
Ồ ở đây đồ ăn ngon mà giá cả rất phải chăng,nhất là bia giá chỉ bằng chai...nước suối dzo đi Cá lóc
-Cá Lóc :
Ồ khoan cho E hỏi cái,nhưng mọi bữa A đâu có uống dữ như vậy???
-Quang800:
Uh chẳng giấu gì chú,hôm nay vợ cho A đi chơi tới 24h,nên A muốn...say một chút để về làm cho vợ vui vui,thôi chú hỏi nhiều quá dzo đi
Cuối cùng thì tiệc tùng gì cũng phải kết thúc,và ai về nhà nấy.
Lúc 00h30 thì chuông đt Cá Lóc bỗng reo vang:
-Cá Lóc: alo A Quang hả,điện cho E có gì hông A?
-Quang8800: Chú đang làm gì đó?đi KS với A không?
-Cá Lóc : E đang tắm.Hả...Đi KS làm...gì vậy A???
-Quang8800 : Ah Uh không vợ A nó không cho A vào nhà,trễ có 10p mà nó làm ghê quá hic hic
-Cá Lóc : thôi nín đi A,nếu không phiền thì qua nhà E ngủ nè
- Quang8800 : Oh vậy hả được hông đươc hông???có ai ở với Cá Lóc hông???nhà chú có kín đáo hông???Làm tình Oh...không nói chuyên ồn ào có ai nghe thấy không???
-Cá Lóc :"suy nghĩ một chút:Uả ngủ ké rồi sáng mai ra khỏi nhà mình mà hỏi gì tùm lum vậy trời"
Oh ở nhà chỉ có mình ên à,A khỏi lo nhà E mở nhạc hết cỡ cũng chẳng có ai nghe được đâu A yên tâm
-Quang8800 : Oh vậy thì tốt quá,chú chú mau xuống mở cửa cho A đi ngoan ngoan quá
Cá Lóc : Dạ E mở liền,ủa A nói cái gì ngon dzay???
- Quang8800 :Ờ Uh Ah không A đâu có nói gì đâu
...Không biết tối hôm đó Quang làm cái gì mà sáng hôm sau Cá Lóc phái đi bệnh viện may 3 mũi ở hậu.......mông