Các Bác xem lại chứ em thấy Bác chủ đang dừng đèn đỏ mà. làm sao tránh được.
Nếu Bác muốn tránh thì tránh bằng cách nào??? Vượt đèn đỏ ... em thì không.
Vào lane trong... cũng không vì vướn xe máy...em chịu chết
Thật tình muốn tránh nó nhưng lực bất tòng tâm...
Em không tránh được ... Các bác nghỉ sao???
Nếu Bác muốn tránh thì tránh bằng cách nào??? Vượt đèn đỏ ... em thì không.
Vào lane trong... cũng không vì vướn xe máy...em chịu chết
Thật tình muốn tránh nó nhưng lực bất tòng tâm...
Em không tránh được ... Các bác nghỉ sao???
e chay qua vach voi hon 1 than xe , rui lach sang phai cho no' vuot len chu sao bac, e vuot len thang GT truc o do thay no cung ko noi gi, xe e nam giua nga tu,hix
Trường hợp đó em cũng hay gặp lắm...
nhưng tuỳ trường hợp. Nếu em thấy có vẻ đang làm nhiệm vụ thì em nhường, không thì thôi, cùng lắm chạy lên lườm 1 cái La xong.
Nếu có CA đứng chốt em sẽ ra tín hiệu hỏi ý kiến. Nếu CA đứng chốt hướng dẫn thì theo không thì thôi.
nhưng tuỳ trường hợp. Nếu em thấy có vẻ đang làm nhiệm vụ thì em nhường, không thì thôi, cùng lắm chạy lên lườm 1 cái La xong.
Nếu có CA đứng chốt em sẽ ra tín hiệu hỏi ý kiến. Nếu CA đứng chốt hướng dẫn thì theo không thì thôi.
chắc bên Bắc Hàn cũng thía........data nói:chuyện bình thường mà bác ( chỉ có ở việt nam)
dinhgianinh nói:Sáng nay 8h e đi ngang qua ngã tư Phú Nhuận, thấy đèn đỏ nên dừng lại. Vừa dừng lại thấy xe đằng sao bóp còi inh ỏi, quay lại thấy 1 chú Ford Ranger biển xanh của CSGT, kô có vẻ gì là đang làm nhiệm vụ. mọi người xô đẩy để tránh đường cho các chú tiến lên và vô tư vượt đèn đỏ, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
không biết nói gì hơn, nếu đang làm nhiệm vụ thì kéo còi báo động để mọi người nhường đường thì ok
đằng này cứ coi như trên đời có mình mình vậy
Các bác nghĩ sao về tình huống này??????????????
Bậy bạ. Cần lên án.
Ha Sonata nói:Hổng tránh.
......Á không tránh hử........Rầm.....xong+hô hóan lên là không nhường đường cho xe ưu tiên = dân đen...toi ngay lập tức.
bác Hà gan qué,riêng em,em vãi nên em nhường......