Thảo Luận Chung Biết nói sao đây

Hạng F
11/1/10
6.129
64.841
113
Xe bác chủ đang dừng đèn đỏ thì tránh vào đâu? Vượt đèn thì biết đâu nó cúp đầu nó thịt mình. Tránh được thì cũng nên tránh, nhiều lúc chẳng cần xe xxx mà chỉ là những xe tải, xe buýt chạy hỗn mình cũng đều tránh cả. Ko tránh nó ủi mình 1 cái thì sao? BH đền là cùng, mình phải mất time đi sửa xe, chờ đợi mà ko còn như zin.
 
Hạng B2
27/7/07
260
310
63
meocon07 nói:
Nếu không có còi hú và đèn ưu tiên thì em cũng không tránh. Cách đây ba tuần, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn ngay bùng binh giao với Lạc Long Quân, một xe biển xanh vượt phải (không có còi và đèn ưu tiên), định đè đầu xe em (kiểu chạy rất láo).... bực mình em bấm còi liên tục, dí sát đuôi xe trước trong vòng khoảng 30s và kiên quyết không nhường. Thấy em không nhường nó vượt phải luôn mấy xe trước em. Đúng là mất dạy hết chỗ nói.
Bắt giò bác meocon07 tí, chỗ này là bệnh viện mà bác bóp còi là bác cũng sai rồi nè.
 
Hạng C
31/8/10
842
291
63
Nếu nó sử dụng đầy đủ tín hiệu của xe ư tiên đi làm nhiệm vụ thì nhường, không có thì nó cũng như mình thôi. Luật không quy định phải nhường xe biển xanh.
 
CR
Hạng C
14/11/11
564
248
43
Bạc Liêu
Ghét mây tên bóp còi liên tục. Chỉ cần 1-2 tiếng còi, được là ta nhường thôi.
 
CR
Hạng C
14/11/11
564
248
43
Bạc Liêu
"Giúp cho a với, a là tài xế của anh rể của bà chị dâu sếp X nè". Câu này chổ làm e nghe hoài.
 
Hạng D
4/6/10
1.731
2.540
113
nghitong nói:
meocon07 nói:
Nếu không có còi hú và đèn ưu tiên thì em cũng không tránh. Cách đây ba tuần, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn ngay bùng binh giao với Lạc Long Quân, một xe biển xanh vượt phải (không có còi và đèn ưu tiên), định đè đầu xe em (kiểu chạy rất láo).... bực mình em bấm còi liên tục, dí sát đuôi xe trước trong vòng khoảng 30s và kiên quyết không nhường. Thấy em không nhường nó vượt phải luôn mấy xe trước em. Đúng là mất dạy hết chỗ nói.
Bắt giò bác meocon07 tí, chỗ này là bệnh viện mà bác bóp còi là bác cũng sai rồi nè.
Cái này em cũng biết, nhưng thằng đó nó chạy láo quá... bấm kèn cũng như hạ kính xuống chửi vậy.
 
Hạng C
14/4/11
519
583
93
các trường hợp trên là biển số xanh, em bị một lần trên cao tốc với xe cấp cứu. Số là hôm đó em từ Trung Lương về SG trên cao tốc, vừa qua khỏi Bến Lức một đoạn, em đang bon bon 100 km/h trên lane 100 luôn. Từ sau cách 50 m em thấy có một thằng cứ đá pha liên tục, nó đá liên tục và rất nhanh. Vì trời tối nên nó đá như vậy rất khó chịu, em làm lơ ứ thèm nhường. Khi nó dí sát đít thì em mới thấy đèn ưu tiên, lúc còn ở xa đèn pha nó chói quá nên em không thấy. Vừa nhìn thấy đèn ưu tiên em lập tức nhường ngay. Tuy nhiên ngay lúc đó em đang song song với một em trong lane 80, thế là em đạp ga để qua hẳn em trong lane 80 rồi mới tấp vô trong luôn. Vì lúc đó mà giảm ga để tấp vào sau em chạy trong lane 80 thì dễ bị anh cấp cứu húc đít lắm. Vậy theo các bác em có mắc lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên hay vượt xe khác khi xe ưu tiên phía sau đang có tín hiệu xin vượt hay không? Từ hôm đó đến giờ em cứ thắc mắc mãi, nhờ các bác tư vấn giúp, em xin cám ơn.
 
Hạng B2
16/11/11
133
2
18
39
dalat
nếu không có đèn còi ưu tiên thì nhường làm gì hả bác chủ .ko có đèn thì nó củng như mình thôi . sao bác ko cho nó mấy cái tát tai cho nó chừa .
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif