Nhưng mà đi xe đến đây đi chậm xem bọn Bảo Nghi nó nhảy ra chặn xe "mời" mua hàng ngay ấy mà -_-
người mua người ta thích mua chỗ nào thì mua chứ thái độ phục vụ không tốt còn muốn người ta mua của mình rồi làm mấy chuyện xằng bậy là thôi cạch luôn.
Ông anh mình có bảo hiểm lo rồi nhưng bức xúc quá đăng bài lên đây dù biết là chả làm chết được ai nhưng cũng để mọi người cùng biết mà đề phòng cái kiểu bán hàng với giành khách "mất dạy" này
người mua người ta thích mua chỗ nào thì mua chứ thái độ phục vụ không tốt còn muốn người ta mua của mình rồi làm mấy chuyện xằng bậy là thôi cạch luôn.
Ông anh mình có bảo hiểm lo rồi nhưng bức xúc quá đăng bài lên đây dù biết là chả làm chết được ai nhưng cũng để mọi người cùng biết mà đề phòng cái kiểu bán hàng với giành khách "mất dạy" này
Cũng khó mà nói khi mà thiệt hại thì có mà chứng cứ thì không nên cũng khó mà nói được.
E ở gần đó đây khúc đường đối diện cửa hàng BN.là cấm dừng cấm đậu nha . Mà khúc này đc BN mua luôn rồi nên chỉ có xe khách của BN là dừng ko bị thiệt hại .
Bác chủ đậu xe ngay đây tụi nó ghét tui nó chơi xỏ nhau đó
Đồ chơi bên TT giá tốt hơn nhiều . Còn bên kia giá hơi rát lắm
Bác chủ đậu xe ngay đây tụi nó ghét tui nó chơi xỏ nhau đó
Đồ chơi bên TT giá tốt hơn nhiều . Còn bên kia giá hơi rát lắm
Em cũng tẩy chay Bao nghi lâu rồi, bán đồ mắc còn lemon question dog..... Ra đo đi xe máy mua cho nó lành
Ô đệch. SG em thấy cũng cạnh tranh nhiều nhưng đâu đến nỗi.
Trời, tội nghiệp cô bé ( vợ 2 của ông anh bác chủ ). Hihihi
bảo nghi nhân viên làm như mức, ko coi nó là nó toàn lấy mũi dao, kéo cạy táp bi ko hà. giá thì ko biết, chỉ có bà chủ là đon đả nhanh nhẹn.
Nhân viên bảo nghi nhìn toàn mặt giang hồ, không có tí thiện cảm, mời chào khách theo kiểu quán cơm tù. Xe chạy ngang qua chậm chậm cứ bị mời chào như gái gọi mời khách. Bực mình.
nên qua chổ góc đường có mì vịt tiềm đậu cho chắc ăn; đi bộ lại mua là khỏe nhất;Ơ nhưng mà khúc này cấm dừng cấm đỗ mà ta.
không ngờ chỉ vì vài món đồ mà phá xe như vậy
p/s:
- ae BD đông dữ à nha (BN bán mắc lòi, em giờ đa số mua trên ali ship về tận cửa mà giá bèo nhèo...)
- ra đường thấy decal BN nhóc luôn => làm ăn cũng được (+chém thì lời to) ===> vậy mà vẫn phá à? (em ghét nhất là cái vụ dán decal lên xe!!! có được giảm 50% giá đồ không nhỉ!?!?? ) {có khi nào chủ xe thấy cái decal đó oách không ta!?!?}
Chỉnh sửa cuối: