Hạng B2
16/12/10
487
56
28
Bình Dương
Em thấy có nhiều bác gan thật,đem xe tới BN làm điện. Nhân viên thấy tòan tay ngang.
Có lần em tới mua bóng đèn đầu xe. Chủ kêu ông nhân viên thay gìum khách, ổng cầm con vít tới đầu xe xong gãi đầu không biết cách tháo. Em nói để tự thay. Về xem youtube thay trong vòng 5 phút.
Em thấy giờ mua lặt vặt trên lazada ổn hơn.
 
  • Like
Reactions: ican and nta139
Hạng D
21/3/08
4.891
4.635
113
hcm
Kinh doanh mà cạnh tranh kiểu đó khỏi cần đi xét nghiệm ADN truy nguồn gốc nó là dân tộc gì luôn cũng biết!
 
  • Like
Reactions: xaklaix
Hạng D
13/11/15
1.733
3.967
113
Em thấy có nhiều bác gan thật,đem xe tới BN làm điện. Nhân viên thấy tòan tay ngang.
Có lần em tới mua bóng đèn đầu xe. Chủ kêu ông nhân viên thay gìum khách, ổng cầm con vít tới đầu xe xong gãi đầu không biết cách tháo. Em nói để tự thay. Về xem youtube thay trong vòng 5 phút.
Em thấy giờ mua lặt vặt trên lazada ổn hơn.

Thấy nhân viên toàn tóc xanh tóc đỏ, giống đội múa lân, múa cù làm thời vụ quá. đã vậy còn có thêm chiêu thức vẫy, bắt xe như quán cơm tù - Nhân viên quán đối diện nói
:3dcuoi:
 
Tập Lái
16/5/12
36
19
8
Thấy nhân viên toàn tóc xanh tóc đỏ, giống đội múa lân, múa cù làm thời vụ quá. đã vậy còn có thêm chiêu thức vẫy, bắt xe như quán cơm tù - Nhân viên quán đối diện nói
:3dcuoi:
Haha bác cứ đi xe wave cùi giống mình đến thì bảo đảm không có ra vẫy :D
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
chổ này làm ăn bát nháo lắm và lâu lâu bị CA lùa vì đậu xe dưới lòng đường. em ở đây nhưng chưa bao giờ vô chổ này,
 
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
29/8/16
29
17
3
46
Thật ra đây cũng là vấn đề mà mình chẳng biết đưa vào mục nào cho phù hợp nên em post vào đây nếu mod hay Ad thấy chỗ nào hợp thì di dời dùm mình.
Hôm qua ngày 28/5/2015, một ngày định mệnh của ông anh mình. Xe ông anh mới mua chưa được 1 tuần chiều qua có ghé cửa hàng Tuấn Tèo đối diện với Bảo Nghi để mua 1 số món đồ linh tinh cho xe ông ấy (Vì sao không sang Bảo Nghi vì anh em bạn bè của mình sợ cái style phục vụ của nhân viên Bảo Nghi quá rồi) Lúc vào mua đồ ông anh mình đậu xe bên ngoài (chuyện đương nhiên) và xảy ra 1 sự cố "Thật đáng kinh ngạc. Không thể tin nổi" (em xin mượn anh Quảng câu này). Vì sao là không thể tin nổi bởi vì trong thời đại văn minh như bây giờ mà lại có chuyện như vầy xảy ra thì thật đáng kinh ngạc và không tin nổi vì không ngờ là con người ta lại có cái tính bẩn đến vậy! Có anh em nào đã từng bị như vầy chưa? ở đây có nghi án là cạnh tranh không lành mạnh cố tình gây hư hại tài sản của khách hàng. Thiết nghĩ đi mua đồ thì mình có quyền lựa chọn chỗ mua đồ, cửa hàng muốn giữ khách phải phục vụ tốt chứ đừng chơi hù ma nhau kiểu này. Mong được các bác ở Forum mình cho góp ý.
Mời mọi người xem hình để rõ:

View attachment 267676
View attachment 267677 View attachment 267678 View attachment 267679
Bạn nói tui mới nhớ lại, xe mình cũng dính 2 vệt sau đuôi mà ko biết tại sao. Sau khi ghé khu vực Bảo nghi, mẹ nó. tao bắt được tao đấm vở mồm
 
Tập Lái
19/1/17
1
0
1
41
Đang định đem xe đến BN. Nghe các bác nói e té luôn
Hic. Đang tính dán phim cách nhiệt đt cho ông quốc ổng vừa nghe đt mình vừa bán hàng, hỏi k được gì cúp máy luôn. Cũnh mới chuyển về bd nên k biết chỗ nào tốt? Qua tuấn tèo được k ta
 
Tập Lái
26/2/17
1
2
3
43
mình từng bị bẻ kính chiếc vios khu vực đường phạm ngũ lão sau lưng nhà thờ, khoản 1gio sao đi mua kính ở bảo nghi này thì mua lại đúng cái kính của chính mình, bọn này toàn tiêu thụ hàng gian
 

Attachments