Thưa bác em đi cũng kha khá nhiều nơi rồi, quả thật Bình dương là một tỉnh nổi bật, hơn xa tất cả các tỉnh thành phía Bắc. Em cũng tin là BD thừa biết các vấn đề trên. Giải pháp em thấy đang áp dụng hiện nay là úp sọt đó. Show hàng cái bánh vẽ to đùng để bán BDS, còn những vấn đề khó nói thì sale im thít như thịt nấu đông. Mà để bán hàng thì đành vậy thôi, biết làm sao được.strangeman nói:Các bác chỉ nhìn thấy một mặt,những vẫn đề các bác nêu ra cũng có phần đúng,nhưng đấy là mặt nổi của vấn đề thôi,em tin lãnh đạo Tỉnh Bình Dương cũng nhìn ra được ,và quan trọng là đã,đang và sẽ có giải pháp để phát triển,còn cứ tư duy theo kiểu bác thì chắc giờ này chẳng có Bình Dương đâu.Vôva nói:Theo em vấn đề lớn nhất của BDS ko chỉ Bình dương mà toàn bộ VN ko phải là thiếu đất, thiếu tiền. Vấn đề là ko sao tìm nổi đủ cư dân cao cấp để lấp đầy các khu đô thị mới. Bản chất nền kinh tế yếu kém nên tầng lớp thượng lưu/ trung lưu rất mỏng. Bình dương đang và sẽ mắc kẹt, có thể hàng chục năm nữa.(???) Cư dân cao cấp "tự có" thì chẳng được bao nhiêu. Dân nhập cư thì chủ yếu là dân nghèo phía Bắc vào kiếm sống. Nhân sự cao cấp ở SG thì đương nhiên không di dân về BD rồi. Lại là vấn đề con gà và quả trứng. Nhân sự cao cấp chỉ ở chỗ có việc làm cao cấp. Còn doanh nghiệp xịn thì chỉ đóng đô ở chỗ có nhân sự tốt để mà mướn.
Tóm lại là kẹp tiếp, 10 năm nữa tính tiếp.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chả biết BD có giống TP ma như bên TQ hay không, Chỉ thấy BD lùa đuợc kha khá các bác trong này ( trong đó có em) là thấy phục sát đất rồi!
Em cũng ở BD đây. Cho em hỏi bác Vinh Hiển và bác eamdoan ở khu nào vậy? Cty làm gì? Có cơ hội giao lưu không? BD trên OS này cũng đông đấy ạ
Em đồng ý quan điểm của bác này... 10-20 năm nữa khi các điều kiện kt-xh phát triển rõ rệt về chất.. tầng lớp trung lưu, có thu nhập đông đảo hơn -> phân cực phát triển độc lập với SG về kinh tế, giải trí, văn hoá -> nhu cầu BDS ở BD mới có giá trị riêng của nó. Bây giờ nhu cầu BDS cao cấp ở BD là có, nhưng nhu cầu nhỏ -> giá trị tạo ra/m2 quá thấp -> ko thể tăng giá bền vững được.Vôva nói:Thưa bác em đi cũng kha khá nhiều nơi rồi, quả thật Bình dương là một tỉnh nổi bật, hơn xa tất cả các tỉnh thành phía Bắc. Em cũng tin là BD thừa biết các vấn đề trên. Giải pháp em thấy đang áp dụng hiện nay là úp sọt đó. Show hàng cái bánh vẽ to đùng để bán BDS, còn những vấn đề khó nói thì sale im thít như thịt nấu đông. Mà để bán hàng thì đành vậy thôi, biết làm sao được.strangeman nói:Các bác chỉ nhìn thấy một mặt,những vẫn đề các bác nêu ra cũng có phần đúng,nhưng đấy là mặt nổi của vấn đề thôi,em tin lãnh đạo Tỉnh Bình Dương cũng nhìn ra được ,và quan trọng là đã,đang và sẽ có giải pháp để phát triển,còn cứ tư duy theo kiểu bác thì chắc giờ này chẳng có Bình Dương đâu.Vôva nói:Theo em vấn đề lớn nhất của BDS ko chỉ Bình dương mà toàn bộ VN ko phải là thiếu đất, thiếu tiền. Vấn đề là ko sao tìm nổi đủ cư dân cao cấp để lấp đầy các khu đô thị mới. Bản chất nền kinh tế yếu kém nên tầng lớp thượng lưu/ trung lưu rất mỏng. Bình dương đang và sẽ mắc kẹt, có thể hàng chục năm nữa.(???) Cư dân cao cấp "tự có" thì chẳng được bao nhiêu. Dân nhập cư thì chủ yếu là dân nghèo phía Bắc vào kiếm sống. Nhân sự cao cấp ở SG thì đương nhiên không di dân về BD rồi. Lại là vấn đề con gà và quả trứng. Nhân sự cao cấp chỉ ở chỗ có việc làm cao cấp. Còn doanh nghiệp xịn thì chỉ đóng đô ở chỗ có nhân sự tốt để mà mướn.
Tóm lại là kẹp tiếp, 10 năm nữa tính tiếp.
E có tham quan tp mới BD 1 lần.. chém gió quá kinh. Vẽ đủ thứ.. metro, highway, shopping mall, etc và bán giá đất nền như là đã hoàn chỉnh đầy đủ mọi thứ, đông đúc xôm tụ rồi, mua là lụm tiền được ngay vậy... Bỏ vài tỉ vào đó và cầu trời cho BD làm được đúng như cam kết đi nữa 10 năm sau mới bắt đầu có kết quả, hay là đầu tư chỗ khác khi nào điều kiện cất cánh rõ ràng hơn mới quay lại tính tiếp??? Em chọn cách tiếp tục quan sát.
Như PMH từ những ngày đầu giá khá rẽ, thu hút mọi người vào sinh sống và đầu tư -> tăng giá trị theo sự phát triển của cộng đồng mới có ngày hôm nay. Ai cũng có phần lợi nhuận cùng sự phát triển của PMH. Còn ông Becamex thì quá tham & đánh giá thấp nhà đầu tư, vẽ ra 1 cái bánh to hoành tráng và bán giá cắt cổ.
Chắc chắn thời điểm này Becamex đang bị kẹp chim khá nặng ở TP mới BD, khi bỏ tiền đầu tư cơ sở hạ tầng trước. Khả năng ko phải ko có là các xxx tính bài chuyển vốn từ cty nhà nước, đầu tư dự án hoàng tráng = các hợp đồng san lấp, vật liệu, thi công với các cty tư nhân người nhà. Các cty TN này sống khoẻ, lên hương thành đại gia còn cty NN ôm một cục nợ to đùng, vài năm nữa chịu hết nổi thì "sorry, năng lực em có hạn". Giải tán, hết phim!
Các xxx là ko đáng tin nhất, gió chiều nào múa theo chiều đó. Dự án hoàng tránh, vẻ vang cả tỉnh thì có phần quan tâm chỉ đạo, làm bàn đạp nhảy qua chổ khác thơm hơn, hoặc hết nhiệm kỳ về hưu. Còn khi "the shit hits the fan" thúi um ra thì mạnh ai nấy chạy thôi, chẳng chịu trách nhiệm gì. Nhìn Vinashin thì biết.
Mang tiếng là TPM BD nhưng mật độ dân cư, diện tích cũng chỉ bằng PMH . Tuy nhiên điểm khác nhau cơ bản là PMH chỉ cách Q1 có 5km, 15p đi xe trong khi TPM BD là 40km với 2h đi xe (nếu ko bị kẹt xe).
Dân có tiền? chắc chắn ko chọn sống ở TPM BD
Dân ko có tiền hoặc ít tiền: ko có cửa để vào TPM.
Vậy TPM BD dành cho ai, nếu ko phải là dân đầu tư?
Dân có tiền? chắc chắn ko chọn sống ở TPM BD
Dân ko có tiền hoặc ít tiền: ko có cửa để vào TPM.
Vậy TPM BD dành cho ai, nếu ko phải là dân đầu tư?
- Status
- Không mở trả lời sau này.