May mắn cho bác đấy, bác đi lơn tơn trong khu vực đóng quân canh phòng TSN mà không có thẻ ra vào, không có người bảo lãnh còn không chấp hành điều lệnh, gặp vệ binh nó bắt bác là đúng rồi. May là cấp chỉ huy chắc cũng nể mặt chủ sân banh nên tha cho bác.
Nói thật, thà mấy chú vệ binh có quyền phạt thì còn đỡ, không có quyền phạt nên nó cứ giữ bác lại chờ xác minh coi bác có phải vào đá banh hay là lính của đơn vị nào đang tìm đường đảo ngũ (vì bác cũng trạc tuổi chú vệ binh) thì bác mới mệt mỏi
Nói thật, thà mấy chú vệ binh có quyền phạt thì còn đỡ, không có quyền phạt nên nó cứ giữ bác lại chờ xác minh coi bác có phải vào đá banh hay là lính của đơn vị nào đang tìm đường đảo ngũ (vì bác cũng trạc tuổi chú vệ binh) thì bác mới mệt mỏi