Em từng là bộ đội và bây giờ cũng thường ra vào các doanh trại.Chưa thấy nơi nào như vậy cả.Tuy nhiên,ngẫm lại thì nó cũng có cái lý do của nó.
Lính nghĩa vụ rất dễ thương,nó cũng giống như tờ giấy trắng (em bé).Người lớn (chỉ huy)viết gì vào đấy hoặc đổ cả lọ mực vào thì nó đen thôi.
Sự lộng quyền là do cán bộ mà ra chứ lính chẳng có lỗi gì trong ấy.
Lính nghĩa vụ rất dễ thương,nó cũng giống như tờ giấy trắng (em bé).Người lớn (chỉ huy)viết gì vào đấy hoặc đổ cả lọ mực vào thì nó đen thôi.
Sự lộng quyền là do cán bộ mà ra chứ lính chẳng có lỗi gì trong ấy.
pqpro nói:Em mới bị dính vụ này.
Sáng nay em đi đá bóng ở sân A2 trên đường Cộng Hòa. <span style=""color: #ff0000;"">Sân này nằm trong khu đất của bộ đội</span>. Khi qua cổng thì phải đi 500m mới vào được sân. Vừa qua cổng khoảng 50m thấy thằng bạn em đi bộ nên e chở nó. Khi vào gần tới nơi thì bị một anh bộ đội ngoắc lại. Anh này (khoảng bằng tuổi em) nói bạn em ko đội mũ bảo hiểm và đòi phạt em. Em trình bày và xin bỏ qua nhưng anh này không chịu và nói giờ giải quyết linh động hay là về đội. Em nghĩ thằng này muốn kiếm tiền đây và nghĩ cùng lắm phạt giống như lưu thông ngoài đường. Em kiên quyết không đưa tiền cho nó. E nói: lý do là thằng bạn tôi đi bộ xa nên chở nó một đoạn anh thông cảm bỏ qua đc thì bỏ ko thì muốn làm gì làm đi. Thấy không ăn được nên dẫn em về phòng gặp một người lớn hơn. Ông này nói chuyện xưng mày tao với em nghe rất nhột tai, hỏi em đủ thứ, còn nói là có quyền giam xe em từ 15 ngày đến 1 tháng. Em nghĩ mình cũng sai là ko đội MBH với lại chưa gặp trường hợp này bao giờ, ổng cũng lớn tuổi hơn mình nên im. Sau một hồi hù dọa, nói luật này luật nọ thì ông này trả giấy tờ cho em đi.
Bác nào rành vụ này cho em biết là mấy chú Bộ đội này có quyền phạt mình không ạ. (mình đang ở trong khu vực của họ như dòng em tô màu)
Trong đất của bọ bọ muốn làm gì thì làm nhá
Bác nói chính xác. Khi vào gặp ông chỉ huy, thật sự ông này nói chuyện con hơn cả xxx các bác ạ!!! Nào là mày biết vi phạm gì không? Tao có quyền này quyền nọ..... Em đi đá banh mà ổng kêu bữa sau ăn mặc đàng hoàngMr Fil nói:Em từng là bộ đội và bây giờ cũng thường ra vào các doanh trại.Chưa thấy nơi nào như vậy cả.Tuy nhiên,ngẫm lại thì nó cũng có cái lý do của nó.
Lính nghĩa vụ rất dễ thương,nó cũng giống như tờ giấy trắng (em bé).Người lớn (chỉ huy)viết gì vào đấy hoặc đổ cả lọ mực vào thì nó đen thôi.
Sự lộng quyền là do cán bộ mà ra chứ lính chẳng có lỗi gì trong ấy.
Last edited by a moderator:
chỉ sợ cán bộ tạo điều kiện cho mình hưhuynguyen1204 nói:Toàn thể đồng bào OS quyết tâm không làm hư cán bộ. hihi