Bác có có nhớ tên và số hiệu trên ngực "ông" sỹ quan đó ko ạ? Nghe bác trần tình mà em cũng ấm ức, nếu nhớ bác post lên diễn đàn sẽ có người đòi lại công bằng cho bác. cổng chính 18a c.hoà phải ko bác?
OS chuẩn bị "can thiệp vũ trang" vô QĐNDVN hỉ? Ngon à!thachtrans nói:Bác có có nhớ tên và số hiệu trên ngực "ông" sỹ quan đó ko ạ? Nghe bác trần tình mà em cũng ấm ức, nếu nhớ bác post lên diễn đàn sẽ có người đòi lại công bằng cho bác. cổng chính 18a c.hoà phải ko bác?
Trong khu này có sân bóng đá cho thuê bác ạ!! Lúc qua cổng mà không có mũ BH là mấy chú bộ đội nhắc nhở là không có mũ BH là ko đc đi xe máy. Thằng bạn em vô trước em thì vô sau thấy nó đi bộ nên mới xảy ra chuyện bác ạ!!lyson nói:em hơi lạ là bạn bác chủ đi bộ mà đc vào trong đó (cấm đi bộ).
Bác nói chí phải!!! Nếu đã là khu vực quân sự sao lại cho thuê làm khu giải trí TDTT. Mà vi phạm thì nhắc nhở. Em bức xúc vì bị dọa nạt, đòi tiền.tsaigon nói:Ha Sonata nói:"Nhập gia tùy tục", bác giải thích rất rõ ràng. Cám ơn!dragonlong76 nói:Khu vực này do Sư đoàn Phòng không - không quân F370 quản lý, đơn vị trực gác là Tiểu đoàn Cảnh vệ, trực gác ở 5 cổng gồm: cổng A (cộng hoà), cổng B (Huỳnh Hữu Bạc) hay gọi là cổng phi long, cổng C Hoàng Hoa Thám, Cổng C2 đường Tân Sơn (GV) và 1 cổng mở thêm ngay tại Bà quẹo sau này, các bác muốn vào phải xuất trình thẻ do sư đoàn cấp (có thời hạn), tuy nhiên vẫn có thể vào nếu có người quen ra bảo lãnh, quy định mọi người ra vào cổng phải có mũ BH kg có thì k được ra vào cổng, xe ôto thì phải có giấy cấp riêng, nếu chú lính nào giải quyết tuỳ tiện mà chỉ huy bắt được là kỷ luật ngay.
bác nói về luật có thể đúng nhưng thực tế không phải vậy. trong này có cả chục sân banh + 1 trung tâm giải trí bắn súng sơn. chả lẽ ai ra vào cũng đều phải có giấy.
em thì cực ghét đá banh chỗ này, có đá mấy lần. đi xe máy vào phải dừng trước cổng, dắt qua đi tiếp. có người xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra bị mấy ông bộ đội nạt bắt đeo vào. đi 4b qua thì mấy chú mở cổng nhưng lườm lườm thấy ghét.
bãi giữ xe sân súng sơn ghi 3.000 xe 4b, em đưa 10.000 bị dìm luôn.
nên em chúa ghét đi vô đó. đã nghiêm ngặt kỉ luật vậy thì cho tư nhân vào kinh doanh làm gì nhỉ?
Bạn em nó đi bộ vào. Nếu không có mũ mà được vào thì em không có chuyện để kể cùng các bác.anhbocau nói:quy định mọi người ra vào cổng phải có mũ BH kg có thì k được ra vào cổng
------------------------------------------------------------
- Quy định toàn quân .
Lúc ấy em cũng gà mờ!! Em cũng chỉ hiểu như bác Hà sonata nói "nhập gia tùy tục". Chưa hiểu gì nhiềuM.U nói:chỉ nhắc nhở phải đội nón BH trong quân khu, làm gì có quyền phạt, Bác Chủ bị hù Ma khè Quỷ roài !
Last edited by a moderator:
Chứ không tùy tục thì họ đuổi mình ra làm gì họ nào? Chơi trong OS này cũng vậy thôi. Lúc đầu "khi không" bị xóa bài em tức lắm. Sau nghĩ ... nhà người ta, người ta muốn làm sao hổng chịu thì đành "lặn đi cho nước nó trong" chớ làm gì được nhaupqpro nói:Lúc ấy em cũng gà mờ!! Em cũng chỉ hiểu như bác Hà satona nói "nhập gia tùy tục". Chưa hiểu gì nhiềuM.U nói:chỉ nhắc nhở phải đội nón BH trong quân khu, làm gì có quyền phạt, Bác Chủ bị hù Ma khè Quỷ roài !
Giờ bác không "gà mờ" nữa thì làm gì được chú bộ đội đó nào?
Cổng ngay ngân hàng Quân đội đi vào bác ạ. Chú lính gác bắt em dắt xe vào gặp 2 chú sỹ quan ngay đội phía bên phải từ cổng vào trước ngã 3 đầu tiên.Thanks bác nhiều! Em chỉ muốn hỏi là các chú ấy có quyền phạt mình không? Mà thú thật lúc ấy cung hơi lo nên em cũng chẳng nhớ tên và quân hàm mấy chú ấy. Em chỉ muốn biết nếu lỡ lần sau mà có bị thì không bị hù dọa nữa thôi.thachtrans nói:Bác có có nhớ tên và số hiệu trên ngực "ông" sỹ quan đó ko ạ? Nghe bác trần tình mà em cũng ấm ức, nếu nhớ bác post lên diễn đàn sẽ có người đòi lại công bằng cho bác. cổng chính 18a c.hoà phải ko bác?
Last edited by a moderator: