bộ đội thì làm éo gì có quyền phạt giao thông đường bộ, vớ vẩn , dựa vào nghị định nào , thông tư nào , việc giao thông là của nghành giao thông , nó chỉ có quyền cho bác ra hoặc vào chỗ nó quản lý , còn nó mang đất ra cho thuê kinh doanh người ta ra vào là bình thường .
- các sân banh, sân tennis ...trong F370 được đơn vị chủ quản đầu tư để làm kinh tế hoặc họ cho tư nhân thuê lại và theo quy định các đơn vị kinh doanh đó buộc phải đăng ký danh sách khách hàng của mình trên F370 để được cấp thẻ ra vào cổng.tsaigon nói:Ha Sonata nói:"Nhập gia tùy tục", bác giải thích rất rõ ràng. Cám ơn!dragonlong76 nói:Khu vực này do Sư đoàn Phòng không - không quân F370 quản lý, đơn vị trực gác là Tiểu đoàn Cảnh vệ, trực gác ở 5 cổng gồm: cổng A (cộng hoà), cổng B (Huỳnh Hữu Bạc) hay gọi là cổng phi long, cổng C Hoàng Hoa Thám, Cổng C2 đường Tân Sơn (GV) và 1 cổng mở thêm ngay tại Bà quẹo sau này, các bác muốn vào phải xuất trình thẻ do sư đoàn cấp (có thời hạn), tuy nhiên vẫn có thể vào nếu có người quen ra bảo lãnh, quy định mọi người ra vào cổng phải có mũ BH kg có thì k được ra vào cổng, xe ôtô thì phải có giấy cấp riêng, nếu chú lính nào giải quyết tuỳ tiện mà chỉ huy bắt được là kỷ luật ngay.
<span style=""color: #ff0000;"">bác nói về luật có thể đúng nhưng thực tế không phải vậy. trong này có cả chục sân banh + 1 trung tâm giải trí bắn súng sơn. chả lẽ ai ra vào cũng đều phải có giấy. </span>
em thì cực ghét đá banh chỗ này, có đá mấy lần. <span style=""color: #0000ff;"">đi xe máy vào phải dừng trước cổng, dắt qua đi tiếp. có người xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra bị mấy ông bộ đội nạt bắt đeo vào</span>. đi 4b qua thì mấy chú mở cổng nhưng lườm lườm thấy ghét.
bãi giữ xe sân súng sơn ghi 3.000 xe 4b, em đưa 10.000 bị dìm luôn.
nên em chúa ghét đi vô đó. đã nghiêm ngặt kỉ luật vậy thì cho tư nhân vào kinh doanh làm gì nhỉ?
- phần tô màu xanh: Bác vào cơ quan nào có cổng bảo vệ mà lại không phải " xuống xe, tắt máy, dẫn bộ, xuất trình giấy tờ" hả bác? (F370 thì k có quy định tắt máy) huống hồ chi đây là khu quân sự, theo quy định F370 thì khi vào cổng Bác buộc phải có nón BH kể cả sĩ quan cấp tướng nhé, lính gác họ làm đúng theo quy định, anh lính nào bị chỉ huy bắt được khách không nón BH mà cho vào là được triệu hồi về đơn vị kỷ luật làm cỏ,chùi toillet luôn đó....Còn vụ phạt tiền là sai 100%, quy định là không được phép phạt bằng tiền, em hiểu chút ít xin chia sẽ thêm ạ.
Last edited by a moderator:
hê hê .....ai yếu tim thì bị mấy chú lính hư ...hù .
Như hồi em còn đi nghĩa vụ . Sân banh Hồ Kì Hòa , trước là bãi đất trống thuộc BCHQSTP . Nơi đây người ta quăng bào thai , tập trung pẹ dê , tệ nạn....
Mấy chú lính ra đó gác . Có chú "trấn" tiền người ta , còn giữ bằng lái , CMND...Thế là 3 chú bị loại ngũ sớm .
Thật ra , cái chỗ Sư 370 này cũng kì , cắt đại ra một khu , bỏ mịa cái chòi gác hoặc giao cho bảo vệ bên ngoài luôn như CLB Lan Anh đó . Lính một bên , khách 1 bên .
Như hồi em còn đi nghĩa vụ . Sân banh Hồ Kì Hòa , trước là bãi đất trống thuộc BCHQSTP . Nơi đây người ta quăng bào thai , tập trung pẹ dê , tệ nạn....
Mấy chú lính ra đó gác . Có chú "trấn" tiền người ta , còn giữ bằng lái , CMND...Thế là 3 chú bị loại ngũ sớm .
Thật ra , cái chỗ Sư 370 này cũng kì , cắt đại ra một khu , bỏ mịa cái chòi gác hoặc giao cho bảo vệ bên ngoài luôn như CLB Lan Anh đó . Lính một bên , khách 1 bên .
Bữa em đưa bà cả tới cái TTTM gì ... "xờ xờ que que" đườngTôn Đức Thắng, đối diện là cổng Bason. Em lên lề bên Bason đậu sát bờ tường ngay ngắn ...anhbocau nói:hê hê .....ai yếu tim thì bị mấy chú lính hư ...hù .
Như hồi em còn đi nghĩa vụ . Sân banh Hồ Kì Hòa , trước là bãi đất trống thuộc BCHQSTP . Nơi đây người ta quăng bào thai , tập trung pẹ dê , tệ nạn....
Mấy chú lính ra đó gác . Có chú "trấn" tiền người ta , còn giữ bằng lái , CMND...Thế là 3 chú bị loại ngũ sớm .
Thật ra , cái chỗ Sư 370 này cũng kì , cắt đại ra một khu , bỏ mịa cái chòi gác hoặc giao cho bảo vệ bên ngoài luôn như CLB Lan Anh đó . Lính một bên , khách 1 bên .
- xxx rà tới hất hàm "???"
- Em: bộ đội!
- xxx: đi
Lát sau chú lính gác ra ... hất hàm ..."đi chỗ khác"
Em: "biết đại tá xxx làm chức yyy không?" (ông này mất cách đây 10 năm rồi)
Chú lính: "dạ biết!"
Em: chú chờ đón ổng ...đi nhậu?
Chú lính: Dạ được!
Em: hút thuốc lá đi nào!
Chú lính: dạ đang gác cấm hút!
Em : Tốt! Cố lên nhá, kỷ luật nhà binh mà!
Bác có phải là quan ko mà miệng đầy gang thép thế?Ha Sonata nói:Bữa em đưa bà cả tới cái TTTM gì ... "xờ xờ que que" đườngTôn Đức Thắng, đối diện là cổng Bason. Em lên lề bên Bason đậu sát bờ tường ngay ngắn ...anhbocau nói:hê hê .....ai yếu tim thì bị mấy chú lính hư ...hù .
Như hồi em còn đi nghĩa vụ . Sân banh Hồ Kì Hòa , trước là bãi đất trống thuộc BCHQSTP . Nơi đây người ta quăng bào thai , tập trung pẹ dê , tệ nạn....
Mấy chú lính ra đó gác . Có chú "trấn" tiền người ta , còn giữ bằng lái , CMND...Thế là 3 chú bị loại ngũ sớm .
Thật ra , cái chỗ Sư 370 này cũng kì , cắt đại ra một khu , bỏ mịa cái chòi gác hoặc giao cho bảo vệ bên ngoài luôn như CLB Lan Anh đó . Lính một bên , khách 1 bên .
- xxx rà tới hất hàm "???"
- Em: bộ đội!
- xxx: đi
Lát sau chú lính gác ra ... hất hàm ..."đi chỗ khác"
Em: "biết đại tá xxx làm chức yyy không?" (ông này mất cách đây 10 năm rồi)
Chú lính: "dạ biết!"
Em: chú chờ đón ổng ...đi nhậu?
Chú lính: Dạ được!
Em: hút thuốc lá đi nào!
Chú lính: dạ đang gác cấm hút!
Em : Tốt! Cố lên nhá, kỷ luật nhà binh mà!
Em bí mà nàm niều thế đấy! Đường TĐT lúc đó đầy taxi đậu, mà trước cái xờ xờ que que thì BV không cho đậu, vô bãi xa xa đâu đó...thì nàm biếng. Nhìn bên kia đường vỉa hè mênh mông thiên địa, bóng cây mát rợp mà ...ngày xưa ông đại tá xxx là anh rể em làm bác sỹ viện trưởng quân y HQ. Liều lun!ycleptlam nói:Bác có phải là quan ko mà miệng đầy gang thép thế?Ha Sonata nói:Bữa em đưa bà cả tới cái TTTM gì ... "xờ xờ que que" đườngTôn Đức Thắng, đối diện là cổng Bason. Em lên lề bên Bason đậu sát bờ tường ngay ngắn ...anhbocau nói:hê hê .....ai yếu tim thì bị mấy chú lính hư ...hù .
Như hồi em còn đi nghĩa vụ . Sân banh Hồ Kì Hòa , trước là bãi đất trống thuộc BCHQSTP . Nơi đây người ta quăng bào thai , tập trung pẹ dê , tệ nạn....
Mấy chú lính ra đó gác . Có chú "trấn" tiền người ta , còn giữ bằng lái , CMND...Thế là 3 chú bị loại ngũ sớm .
Thật ra , cái chỗ Sư 370 này cũng kì , cắt đại ra một khu , bỏ mịa cái chòi gác hoặc giao cho bảo vệ bên ngoài luôn như CLB Lan Anh đó . Lính một bên , khách 1 bên .
- xxx rà tới hất hàm "???"
- Em: bộ đội!
- xxx: đi
Lát sau chú lính gác ra ... hất hàm ..."đi chỗ khác"
Em: "biết đại tá xxx làm chức yyy không?" (ông này mất cách đây 10 năm rồi)
Chú lính: "dạ biết!"
Em: chú chờ đón ổng ...đi nhậu?
Chú lính: Dạ được!
Em: hút thuốc lá đi nào!
Chú lính: dạ đang gác cấm hút!
Em : Tốt! Cố lên nhá, kỷ luật nhà binh mà!
Cám ơn bác chia sẻ thêm thông tin. chắc em từ bỏ sân này luôn quá vì em hơi yếu bóng vía. bị bộ đội hay công an hù là em ...sợ.dragonlong76 nói:- các sân banh, sân tennis ...trong F370 được đơn vị chủ quản đầu tư để làm kinh tế hoặc họ cho tư nhân thuê lại và theo quy định các đơn vị kinh doanh đó buộc phải đăng ký danh sách khách hàng của mình trên F370 để được cấp thẻ ra vào cổng.tsaigon nói:Ha Sonata nói:"Nhập gia tùy tục", bác giải thích rất rõ ràng. Cám ơn!dragonlong76 nói:Khu vực này do Sư đoàn Phòng không - không quân F370 quản lý, đơn vị trực gác là Tiểu đoàn Cảnh vệ, trực gác ở 5 cổng gồm: cổng A (cộng hoà), cổng B (Huỳnh Hữu Bạc) hay gọi là cổng phi long, cổng C Hoàng Hoa Thám, Cổng C2 đường Tân Sơn (GV) và 1 cổng mở thêm ngay tại Bà quẹo sau này, các bác muốn vào phải xuất trình thẻ do sư đoàn cấp (có thời hạn), tuy nhiên vẫn có thể vào nếu có người quen ra bảo lãnh, quy định mọi người ra vào cổng phải có mũ BH kg có thì k được ra vào cổng, xe ôtô thì phải có giấy cấp riêng, nếu chú lính nào giải quyết tuỳ tiện mà chỉ huy bắt được là kỷ luật ngay.
<span style=""color: #ff0000;"">bác nói về luật có thể đúng nhưng thực tế không phải vậy. trong này có cả chục sân banh + 1 trung tâm giải trí bắn súng sơn. chả lẽ ai ra vào cũng đều phải có giấy. </span>
em thì cực ghét đá banh chỗ này, có đá mấy lần. <span style=""color: #0000ff;"">đi xe máy vào phải dừng trước cổng, dắt qua đi tiếp. có người xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra bị mấy ông bộ đội nạt bắt đeo vào</span>. đi 4b qua thì mấy chú mở cổng nhưng lườm lườm thấy ghét.
bãi giữ xe sân súng sơn ghi 3.000 xe 4b, em đưa 10.000 bị dìm luôn.
nên em chúa ghét đi vô đó. đã nghiêm ngặt kỉ luật vậy thì cho tư nhân vào kinh doanh làm gì nhỉ?
- phần tô màu xanh: Bác vào cơ quan nào có cổng bảo vệ mà lại không phải " xuống xe, tắt máy, dẫn bộ, xuất trình giấy tờ" hả bác? (F370 thì k có quy định tắt máy) huống hồ chi đây là khu quân sự, theo quy định F370 thì khi vào cổng Bác buộc phải có nón BH kể cả sĩ quan cấp tướng nhé, lính gác họ làm đúng theo quy định, anh lính nào bị chỉ huy bắt được khách không nón BH mà cho vào là được triệu hồi về đơn vị kỷ luật làm cỏ,chùi toillet luôn đó....Còn vụ phạt tiền là sai 100%, quy định là không được phép phạt bằng tiền, em hiểu chút ít xin chia sẽ thêm ạ.