Hạng D
9/1/16
1.669
3.255
123
48
Sài Gòn
Hi hi, thời buổi 4.0 rồi, đâu phải thời Càn Long đâu mà vi hành. Mấy cụ toàn vi hành trên Land, có xe mở đường nên đâu hiểu cái cảnh, nên thôi ở nhà lướt Os cho đỡ tiền xăng là mừng.

Ông giao thông thì chỉ được duyệt cao tốc, dừng nghỉ là chuyện của ông xây dựng (quy hoạch) và địa phương có đường đi qua, nên cứ lòng vòng lẩn quẩn xong đổ thừa tại phân kỳ, Giờ mà ông nào xây trạm dừng nghỉ, muốn đấu nối vô cao tốc của mấy ông GT thì cũng là một vấn đề lớn đấy, không vội được đâu. Rồi thêm ông BOT nữa, đường kao thu, nên trạm dừng nghỉ ăn theo sao được. Nói chung rất nà nòng vòng các bác ạ!

Đó là số lượng thôi đó, còn chất lượng hả, đi sách dép cho thằng Campuchia có khi còn chưa được nữa kìa!