- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thường cái gì sắp chết nó cũng phải sướng lên phátCó khi nào là dấu hiệu không các bác. Em vẫn thấy nó lên mà ôm được miếng đất sao vẫn khó quá.
Em thích điều nàyTình hình đầu năm thấy nhiều nhà mặt tiền Sài Gòn đang treo biển cho thuê nhà, trong khi giữa năm trước tìm đỏ con mắt không ra!
Chỉnh sửa cuối:
Vậy mới gọi là xén lông cừu bác, dự án xây rồi phải bơm lên đẩy cho được giá chứ.Em hỏi nu cái: ngoài anh em OS thì không lẽ bọn BĐS, nhất là căn hộ, từ cao đến trung cấp vẫn mở bán đều đều, bọn nó có ban bệ, nhóm nghiên cứu thị trường, tài chính đủ cả, không lẽ bọn nó ko đánh hơi được mùi thị trường sắp kẹp trym hay sao mà vẫn tích cực lùa gà vậy? Nếu lùa ko đc thì bọn nó cũng chết chứ đâu chỉ khách hàng (Kenton chẳng hạn).
Bds ra đi thế chứng thì sao bác. Cũng lên đường luôn không. Và người nông dân lúc đó nên làm gì ạ.Bắt đầu méo mặt rồi đấy các bác. Siết tín dụng và tăng lãi suất cho vay BĐS chắc sớm thôi.
Siết dần dòng vốn vào bất động sảnBds ra đi thế chứng thì sao bác. Cũng lên đường luôn không. Và người nông dân lúc đó nên làm gì ạ.
căng lắm rồi bác
http://batdongsan.tuoitre.vn/tin/20170304/siet-dan-dong-von-vao-bat-dong-san/1274276.html
Media liên tục vùi dập bđs là ý gì nhỉ? chả lẽ báo hiệu cuối mùa rồi, lẹ vậy ta, vừa mới xuống tiền thôi mà, sao chạy đâu cho kịp đây!
- Status
- Không mở trả lời sau này.