Thảo Luận Chung Bực, XXX nó vịn em

Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
Em thấy ngả ba D400 có đèn, vậy khi D400 đèn xanh thì bên XLHN phải đèn đỏ đúng không bác? Chắc là mấy chú 4B trên XLHN chơi bài "nối đuôi" nên mới có cớ sự này.

Kẹt xe rồi, chờ 3-4 lần đèn là "chuyện thường này ở TPHCM" :D

toyZace nói:
-Dòng xe từ D400 rẽ trái và phải vào xa lộ rất đông.
Cách tốt nhất để tuân thủ luật và không gây ùn ứ giao thông trên XLHN là đứng chờ thêm vài lần đèn xanh đỏ nữa (không biết đến chừng nào) chấp nhận cho kẹt xe trên đường D400. (làm vậy thì mấy ông chạy sau em đập em chết cha
20.gif
).
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
NGUYEN T nói:
haiaccord nói:
NGUYEN T nói:
Bác chủ sai,điều đó bác đã công nhận.
xxxx sai,vì xxxx không can thiệp để điều tiết GT ở giao lộ này.
Khi đụng đến luật,thì không nên đưa khái niệm TÌNH vào.
em thấy tất cả sự việc mình giải quyết đều phải có tình có lý chứ nếu cứng nhắc thì em e ko ổn chút nào........ đừng làm khó nhau khi mih giải quyết dc vụ việc mà ko hại ai thì vẫn vui vẻ hơn ko( em ko nói là đưa tiền nhé) , con người hơn cái máy ở chổ đó
Em nghĩ khác.
Người VN mình duy tình,vì vậy vấn đề chấp hành và thực thi pháp luật không nghiêm.Đó là một nguyên nhân làm cho xã hội chậm phát triển.
hiiiiii....nói rất đúng..... bác nói thiì em mói nói nhé bản thân mấy ông làm luật và thi hành luật có nghiêm ko..... nếu đã ko nghiêm rồi thì mình hãy nương nhau chút có hay hơn ko. cái gì cũng vậy cứng quá dễ gảy
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
haiaccord nói:
NGUYEN T nói:
haiaccord nói:
NGUYEN T nói:
Bác chủ sai,điều đó bác đã công nhận.
xxxx sai,vì xxxx không can thiệp để điều tiết GT ở giao lộ này.
Khi đụng đến luật,thì không nên đưa khái niệm TÌNH vào.
em thấy tất cả sự việc mình giải quyết đều phải có tình có lý chứ nếu cứng nhắc thì em e ko ổn chút nào........ đừng làm khó nhau khi mih giải quyết dc vụ việc mà ko hại ai thì vẫn vui vẻ hơn ko( em ko nói là đưa tiền nhé) , con người hơn cái máy ở chổ đó
Em nghĩ khác.
Người VN mình duy tình,vì vậy vấn đề chấp hành và thực thi pháp luật không nghiêm.Đó là một nguyên nhân làm cho xã hội chậm phát triển.
hiiiiii....nói rất đúng..... bác nói thiì em mói nói nhé bản thân mấy ông làm luật và thi hành luật có nghiêm ko..... nếu đã ko nghiêm rồi thì mình hãy nương nhau chút có hay hơn ko. cái gì cũng vậy cứng quá dễ gảy
Bác nói đúng.Tâm lý người Việt,ai cũng vậy.
Vì thế nên từ 1945 đến nay,giun đất vẫn hoàn giun đất,có hóa rồng được đâu.
Em kể một chuyện vui thế này:
Ông cụ thân sinh nhà em kể lại.Trước 1945,ở Huế, Cảnh sát (người Pháp) - thời đó còn gọi là Cu-lit, đi tuần bằng xe đạp dọc sông Hương (ở đó cấm tè bậy).Anh nào tè bậy mà bị phát hiện là coi như bị giam vào bot luôn.Và thời đó,2 bên bờ sông Hương sạch và có mùi thơm của con sông nhá.
Còn bây giờ. Đảm bảo,buổi tối,10 ông Việt cộng cũng như Việt dân nhậu gần bờ sông,thì chắc chắn 9,9 ông vác cu ra tè xuống bờ sông,vad càng chắc chắn trong 9,9 ông đó,kiểu gì cũng có ông là Po-lit cho mà coi,còn 8,9 ông kia,đảm bào trên 1/2 là Cử nhân,kỹ sư,bác sĩ và cả tiến sĩ nữa.
Xã hội mà duy tình thì sau hơn 70 năm nó như thế đấy.Còn xã hội mà duy lý thì,mời bác qua Singapore,thấy nó khác xa VN mình thế nào.
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.159
113
toyZace nói:
Sáng nay em đi từ đường D400 ra -XLHN, đèn xanh sáng, em quẹo phải, do trên XL xe quá đông nên không thể vào ngay làn 4B. Ngã ba phía trước đang đèn đỏ em chờ trên làn 2B để chuyển làn (xe xanh).
untitled-1.jpg

Đèn xanh một số xe chạy đi em vừa có khoảng trống để chuyển làn. Vừa qua khỏi ngã ba XXX vịn em vào:mad:
Gặp tình huống này em nằm giữa ngã ba chờ ... cho chắc. Đường nào thì xe ở trong giao lộ vẫn là ưu tiên 1, nằm như bác chủ, xe trên XLHN không nhường thì cũng chẳng làm gì ra được, gặp mấy thèn 2b ẩu nó "dê" quẹt vào mông v2 cũng xót
 
Hạng D
22/2/08
4.299
453
83
54
google.com
whoiswho nói:
bác chủ sai lè, cứ lý xử trước thì bác hết bực ...
Hi hi, vẽ lên quá rõ ràng thì vậy.:D
Nhưng thực tế hiện trường nó hơn khác chút. Vạch chi làn thì không có nên em mới cương với XXX chứ .
Em chả quen chuyện chung chi, lỗi thì phạt, không lỗi thì phải cứng. Một số bác tài mới bị tuýt vô là kẹp tiền vào sổ làm hư XXX đôi khi không biết mình vi phạm lỗi gì nữa
 
Hạng D
16/12/11
1.938
20
38
52
Campuchia
[/quote]
hiiiiii....nói rất đúng..... bác nói thiì em mói nói nhé bản thân mấy ông làm luật và thi hành luật có nghiêm ko..... nếu đã ko nghiêm rồi thì mình hãy nương nhau chút có hay hơn ko. cái gì cũng vậy cứng quá dễ gảy
[/quote]
Bác nói đúng.Tâm lý người Việt,ai cũng vậy.
Vì thế nên từ 1945 đến nay,giun đất vẫn hoàn giun đất,có hóa rồng được đâu.
Em kể một chuyện vui thế này:
Ông cụ thân sinh nhà em kể lại.Trước 1945,ở Huế, Cảnh sát (người Pháp) - thời đó còn gọi là Cu-lit, đi tuần bằng xe đạp dọc sông Hương (ở đó cấm tè bậy).Anh nào tè bậy mà bị phát hiện là coi như bị giam vào bot luôn.Và thời đó,2 bên bờ sông Hương sạch và có mùi thơm của con sông nhá.
Còn bây giờ. Đảm bảo,buổi tối,10 ông Việt cộng cũng như Việt dân nhậu gần bờ sông,thì chắc chắn 9,9 ông vác cu ra tè xuống bờ sông,vad càng chắc chắn trong 9,9 ông đó,kiểu gì cũng có ông là Po-lit cho mà coi,còn 8,9 ông kia,đảm bào trên 1/2 là Cử nhân,kỹ sư,bác sĩ và cả tiến sĩ nữa.
Xã hội mà duy tình thì sau hơn 70 năm nó như thế đấy.Còn xã hội mà duy lý thì,mời bác qua Singapore,thấy nó khác xa VN mình thế nào.
[/quote]
Em đang đi bộ gặp ai vức rác từ trên xe 2b,4b xuống đường... em đi ra nhặt..và nghe văng vẳng sau lưng.. "thằng dở hơi"...!!
Mà em thấy trên xe máy 2b,4b rớt cái ví, cái di động em khom xuống nhặt.. thì nghe tứ phía...EEEE DM chia tau với..!!!:D:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
toyZace nói:
Em xuống xe, không đưa giấy tờ vội. XXX vừa chào em nói ngay: tôi quẹo từ đường D400 ra, trên làn 4B đông quá tôi không vào được, tôi chờ để chuyển làn.
XXX bảo cho kiểm tra giấy tờ, em nghĩ là nó nghe em nói có lý nên chỉ kiểm tra giấy tờ nên đưa cho nó.
Vừa cầm xong nó lật lọng ngay, nó phán em đi sai làn đường.
Điên tiết em cự lại, giải thích cho nó một lần nữa. Nó vẫn khăng khăng là em đi sai.
Em hỏi ngược lại: thế trong trường hợp của tôi ông chạy sao?
XXX: Tôi không cần biết, anh chạy vậy là sai
Em: Anh bắt lỗi thế là không hợp lý.
XXX: Tôi bắt anh mà anh nói tôi không nắm luật à.
Em hơi to tiếng: Anh là Công an, nhiệm vụ của anh là giải thích cho người lưu thông, anh ăn nói kiểu gì vậy
Thấy ồn ào anh XXX già đội trưởng sáp lại, XXX trẻ đưa giấy tờ cho XXX già giải quyết. Em giải thích với XXX già lần nữa. XXX già không nói gì.
XXX trẻ tiếp tục thổi thêm nhiều xe nữa. XXX già quay qua mấy chiếc kia.
XXX trẻ đứng một hồi quay lại XXX già lấy lại giấy tờ bảo để lập BB.
Em phán, anh cứ lập đi, tôi sẽ ghi chú phía dưới BB.
XXX:<span style=""color: #ff0000;""> Anh vi phạm, không năn nỉ mà còn chống nạn cãi nhau với tôi à. </span>
Em: tôi có gắng đi đúng đường, xe đông thế này làm sao tôi vào làn ngay được. Anh PHẢI thông cảm chứ.
XXX: Anh xin mà bảo tôi PHẢI thông cảm à.
Em : thôi ông thông cảm đi (thấy nó muốn mình xuống nước để cho đi nên em cũng nhẹ giọng)
XXX: Thôi ông đi đi
Em cầm xong giấy tờ đi luôn, không thèm cảm ơn :D
Delete
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
thuandv nói:
Thế hỏi bác tại sao có làn riêng mà nhiều xe máy cứ phóng vào làn ô-tô vậy. Chắc chắn bác từng đi xe máy, vậy thử hỏi bác có đi đúng làn quy định không hay cũng có lúc giành đường, đi vào làn ô-tô. Tôi cho rằng giải quyết ở cái gốc, đừng có chỉ ngay tình huống mà phán sai đúng gì.
Hôm nay thấy báo Tuổi trẻ đăng tin <span style=""color: #ff0000;"">TP bỏ 50tỉ để làm phân làn cứng cho xe máy/ô-tô</span>, tôi cho rằng đây là cách căn cơ phù hợp nhất cho tình hình GT Việt Nam lúc này.
Chả giải quyết được cái gốc! Chỉ được cái là có nhóm người được bỏ túi khoảng 15 tỷ ...