Trời ơi xe đẹp quá! Em hâm mộ anh k9 ghê, nghe khẩu khí chắc anh từng làm cán bộ Đoàn thì phảiNGUYEN T nói:Nó đây bác!Thienan2011 nói:Ô đệch, K9 vào rồi.....có bác nào biết cái bảng số xe của K9 không?? em theo dõi vài ngày quay phim đàng hoàng xem K9 có làm được như nó nói trong cái mớ giao thông hỗn độn này hay không, bố khỉ chỉ được cái múa bàn phím
Nhưng có bao giờ ra đường đâu mà bác đòi quay phim chụp ảnh.
Thôi! Để anh ấy chạy trong sân nhà và nhảy điệu Lam-ba-đa bàn phím!
![]()
Tỷ lệ chuẩn 30%ruametocdo nói:Chả giải quyết được cái gốc! Chỉ được cái là có nhóm người được bỏ túi khoảng 15 tỷ ...thuandv nói:Thế hỏi bác tại sao có làn riêng mà nhiều xe máy cứ phóng vào làn ô-tô vậy. Chắc chắn bác từng đi xe máy, vậy thử hỏi bác có đi đúng làn quy định không hay cũng có lúc giành đường, đi vào làn ô-tô. Tôi cho rằng giải quyết ở cái gốc, đừng có chỉ ngay tình huống mà phán sai đúng gì.
Hôm nay thấy báo Tuổi trẻ đăng tin <span style=""color: #ff0000;"">TP bỏ 50tỉ để làm phân làn cứng cho xe máy/ô-tô</span>, tôi cho rằng đây là cách căn cơ phù hợp nhất cho tình hình GT Việt Nam lúc này.



hiiiiii....nói rất đúng..... bác nói thiì em mói nói nhé bản thân mấy ông làm luật và thi hành luật có nghiêm ko..... nếu đã ko nghiêm rồi thì mình hãy nương nhau chút có hay hơn ko. cái gì cũng vậy cứng quá dễ gảy
[/quote]
Em thì nghĩ mình cứ đi đúng luật đi đã rồi hẳn nói. Chả lẽ bác thấy người ta không nghiêm thì mình cũng không nghiêm
, vậy xã hội sẽ đi tới đâu?
Đời thay đổi khi ta thay đổi mà phải không bác.
[/quote]
Em thì nghĩ mình cứ đi đúng luật đi đã rồi hẳn nói. Chả lẽ bác thấy người ta không nghiêm thì mình cũng không nghiêm
Đời thay đổi khi ta thay đổi mà phải không bác.
K9 nói vậy là lý thuyết suông, thiếu thực tế. Nếu bác chủ chờ tại D400 lâu mà làn 4 bánh vẫn không trống (mà điều này thường xảy ra) thì bác chủ đã gây ách tắc giao thông tại chính D400. XXX hòan tòan có thể thông cảm trong trường hợp này trừ phi 4b trên XLHN không đông.knine nói:Bác này nói hoàn toàn đúng, XXX năm an toàn giao thông đáng lẽ phải xử lý kiên quyết hơn sao lại tha cho lỗi vi phạm rõ ràng như vậy, 4B cứ chạy trong đó thì xe 2B đi đường nào, còn gây kẹt xe thêm, chưa kể gây tai nạn nếu xe 2B va vào.Lai xe An toan nói:theo ý kiến e trong trường hợp này mình vẫn phải chờ tại đường D400 cho đến khi làn xe 4B trống thì mới rẽ phải , còn như bác chủ đậu ở làn 2B là cản trở xe hai B , cảm ơn bác chủ chia sẻ kinh nghiêm
Thiệt tình mà nói xxx mình chỉ chăm chăm canh me bắt lỗi thôi, không hề thông cảm cho tình hình giao thông lúc đó. Nhưng em thấy bác HT quẹo vậy là sai, lẽ ra bác phải đi thẳng ra làn 4 bánh mới rẽ thì mới đúng.
hiiiiii....nói rất đúng..... bác nói thiì em mói nói nhé bản thân mấy ông làm luật và thi hành luật có nghiêm ko..... nếu đã ko nghiêm rồi thì mình hãy nương nhau chút có hay hơn ko. cái gì cũng vậy cứng quá dễ gảy
[/quote]
Bác nói đúng.Tâm lý người Việt,ai cũng vậy.
Vì thế nên từ 1945 đến nay,giun đất vẫn hoàn giun đất,có hóa rồng được đâu.
Em kể một chuyện vui thế này:
Ông cụ thân sinh nhà em kể lại.Trước 1945,ở Huế, Cảnh sát (người Pháp) - thời đó còn gọi là Cu-lit, đi tuần bằng xe đạp dọc sông Hương (ở đó cấm tè bậy).Anh nào tè bậy mà bị phát hiện là coi như bị giam vào bot luôn.Và thời đó,2 bên bờ sông Hương sạch và có mùi thơm của con sông nhá.
Còn bây giờ. Đảm bảo,buổi tối,10 ông Việt cộng cũng như Việt dân nhậu gần bờ sông,thì chắc chắn 9,9 ông vác cu ra tè xuống bờ sông,vad càng chắc chắn trong 9,9 ông đó,kiểu gì cũng có ông là Po-lit cho mà coi,còn 8,9 ông kia,đảm bào trên 1/2 là Cử nhân,kỹ sư,bác sĩ và cả tiến sĩ nữa.
Xã hội mà duy tình thì sau hơn 70 năm nó như thế đấy.Còn xã hội mà duy lý thì,mời bác qua Singapore,thấy nó khác xa VN mình thế nào.
[/quote]
Em đang đi bộ gặp ai vức rác từ trên xe 2b,4b xuống đường... em đi ra nhặt..và nghe văng vẳng sau lưng.. "thằng dở hơi"...!!
Mà em thấy trên xe máy 2b,4b rớt cái ví, cái di động em khom xuống nhặt.. thì nghe tứ phía...EEEE DM chia tau với..!!!


[/quote]
Cónên "mời" mấy anh Cu lit đó sang để làm sạch sông Hương nữa hông ta?
[/quote]
Bác nói đúng.Tâm lý người Việt,ai cũng vậy.
Vì thế nên từ 1945 đến nay,giun đất vẫn hoàn giun đất,có hóa rồng được đâu.
Em kể một chuyện vui thế này:
Ông cụ thân sinh nhà em kể lại.Trước 1945,ở Huế, Cảnh sát (người Pháp) - thời đó còn gọi là Cu-lit, đi tuần bằng xe đạp dọc sông Hương (ở đó cấm tè bậy).Anh nào tè bậy mà bị phát hiện là coi như bị giam vào bot luôn.Và thời đó,2 bên bờ sông Hương sạch và có mùi thơm của con sông nhá.
Còn bây giờ. Đảm bảo,buổi tối,10 ông Việt cộng cũng như Việt dân nhậu gần bờ sông,thì chắc chắn 9,9 ông vác cu ra tè xuống bờ sông,vad càng chắc chắn trong 9,9 ông đó,kiểu gì cũng có ông là Po-lit cho mà coi,còn 8,9 ông kia,đảm bào trên 1/2 là Cử nhân,kỹ sư,bác sĩ và cả tiến sĩ nữa.
Xã hội mà duy tình thì sau hơn 70 năm nó như thế đấy.Còn xã hội mà duy lý thì,mời bác qua Singapore,thấy nó khác xa VN mình thế nào.
[/quote]
Em đang đi bộ gặp ai vức rác từ trên xe 2b,4b xuống đường... em đi ra nhặt..và nghe văng vẳng sau lưng.. "thằng dở hơi"...!!
Mà em thấy trên xe máy 2b,4b rớt cái ví, cái di động em khom xuống nhặt.. thì nghe tứ phía...EEEE DM chia tau với..!!!
[/quote]
Cónên "mời" mấy anh Cu lit đó sang để làm sạch sông Hương nữa hông ta?

xxx bắt sai em, em cự và cuối cùng thì kiu em thông cảm do đứng ngoài trời cả ngày, xe cộ đông đúc nên thổi lộn chứ không dùng từ "xin lỗi"Air Bag nói:Có bác nào bị bắt sai, cãi nhau một lúc thì "tha" cho đi nhưng lại bắt Xxx xin lỗi rồi mới chịu đi chưa?
Em có file xin lỗi mp3 mà không biết up lên cách nào?
Em rất có ác cảm với xxx...nhưng trong trường hợp này bác sai rành rành rồi...lại còn bực và đên đây xả.
Em khg rành thực địa khu này nhưng trên hình vẽ có đèn giao thông ngay giao lộ D400 - XLHN đúng khg? Nếu xe đông quá bác hạ kính...cho xe từ từ vào XLHN...đồng thời giơ tay xin đường...đảm bảo xe máy sẽ nhường cho bác qua.




Em khg rành thực địa khu này nhưng trên hình vẽ có đèn giao thông ngay giao lộ D400 - XLHN đúng khg? Nếu xe đông quá bác hạ kính...cho xe từ từ vào XLHN...đồng thời giơ tay xin đường...đảm bảo xe máy sẽ nhường cho bác qua.