Thảo Luận Chung Bực, XXX nó vịn em

Hạng D
10/10/11
3.769
753
113
Chúc mừng bác!

Em ko hiểu sao các bác lại cám ơn xxx khi nó làm chậm việc của mình. Có mấy trường hợp sau:
- Nếu mình không sai xxx tuýt vào , xxx phải xin lỗi mình chứ:"Xin lổi anh vì đã làm chậm việc của anh, cám ơn anh đã hợp tác". Tại sao mình lại cám ơn?.
- Nêu mình sai thì nhận biên bản và xxx vẫn phải nói:"cám ơn anh đã hợp tác"
Thế mới đúng chứ cácbác nhễ:D
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Lai xe An toan nói:
theo ý kiến e trong trường hợp này mình vẫn phải chờ tại đường D400 cho đến khi làn xe 4B trống thì mới rẽ phải , còn như bác chủ đậu ở làn 2B là cản trở xe hai B , cảm ơn bác chủ chia sẻ kinh nghiêm
Bác này nói hoàn toàn đúng, XXX năm an toàn giao thông đáng lẽ phải xử lý kiên quyết hơn sao lại tha cho lỗi vi phạm rõ ràng như vậy, 4B cứ chạy trong đó thì xe 2B đi đường nào, còn gây kẹt xe thêm, chưa kể gây tai nạn nếu xe 2B va vào.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
hangmy24h.com nói:
Ngày nào VN còn cơ chế xin-cho thì sẽ chẳng bao giờ phát triển nổi
Bác nói đúng chừng nào ở VN vi phạm luật GT bị xử đích đáng, không có chuyện đứng cãi, hay xin XXX tha cho... thì mới phát triển nổi.
 
Hạng B2
10/8/11
306
13
18
Bác Nguyen T trích dẫn tt rất bổ ích nhưng có bao nhiêu xxx hiểu và làm đúng trách nhiệm của người công an nhân dân. Thay vì hướng dẫn để người tham gia giao thông đi đúng thì lại đi núp bắt làm luật. Hôm rồi tôi chạy xe từ pakson hùng vương ra bị hai bánh quẹt rớt biển số trước chưa hết bực ông hai bánh thì chạy ra tới nguyễn chí thanh một xxx đang đứng chốt thổi lại nhặn xị với e. Quá chán.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
ANDY1606 nói:
k9 vào cuộc rồi em đi ra
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Bác thông cảm đi, bác K9 có mấy trang trại nuôi cua nên nhiều khi tính tình hay bị ảnh hưởng thôi. Các bác nên cảm thông với bác í :D
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
sumap2009 nói:
Bác Nguyen T trích dẫn tt rất bổ ích nhưng có bao nhiêu xxx hiểu và làm đúng trách nhiệm của người công an nhân dân. Thay vì hướng dẫn để người tham gia giao thông đi đúng thì lại đi núp bắt làm luật. Hôm rồi tôi chạy xe từ pakson hùng vương ra bị hai bánh quẹt rớt biển số trước chưa hết bực ông hai bánh thì chạy ra tới nguyễn chí thanh một xxx đang đứng chốt thổi lại nhặn xị với e. Quá chán.
Mình phải biết cái thông tư này để nếu gặp chú xxx nào có ý làm bậy thì mình còn đem điều răn của Chúa ra mà nẹt các chú ấy.
Nói vậy chứ em chưa gặp phải trường hợp này bao giờ.Nhìn chung là mình cố gắng đến mức cao nhất có thể để tránh vi phạm các quy định về ATGT.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
knine nói:
hangmy24h.com nói:
Ngày nào VN còn cơ chế xin-cho thì sẽ chẳng bao giờ phát triển nổi
Bác nói đúng chừng nào ở VN vi phạm luật GT bị xử đích đáng, không có chuyện đứng cãi, hay xin XXX tha cho... thì mới phát triển nổi.
Ủng hộ bác K9 luôn, chừng nào Việt Nam các đồng chí xxx dám đứng ra tuyên bố rằng chưa bao giờ nhận một đồng tiền "bẩn" và sẵn sàng chịu kỷ luật ra khỏi ngành nếu vi phạm thì xã hội mới phát triển nổi.
 
Hạng C
29/7/11
760
13
28
41
Bác còn cãi được với xxx còn như em thì, quăng xiền vô mặt mấy chú rồi đi cho nhanh. Nhặn xị với xxx em thấy càng rách việc.